2017/03/20

Zận chủ cay cú vì ngư dân trúng mẻ hải sản khủng

Loa Phường


 Sau sự cố Formosa, đám zân chủ nội+ngoại đều cho đây là cơ hội ngàn vàng, là “Tử huyệt của chế độ cộng sản Việt Nam”, “Lời tiên tri thời đại mới: Formosa - Mồ chôn chế độ cộng sản Việt Nam”… Bởi vậy, chúng dốc toàn lực vào đổ tiền cho các nhà thờ Công giáo ở miền Trung với hy vọng “Formosa châm ngòi cuộc "Cách Mạng Cá", làm được “TỪ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH ĐẾN BIỂN DẬY VŨNG ÁNG”. Do vậy dễ hiểu là những ngư dân vấn bám biển, bội thu từ biển liên tiếp khắp dọc biển miền Trung hậu Formosa đang khiến những kẻ này gần như “điên loạn”

 Gần đây nhất, khi báo chí đưa tin ngư dân Cồn Cỏ, Quảng Bình trúng đậm mẻ cá xước 150 tấn – sự kiện hiếm có. Trong khi dân chúng cả nước đều chia vui với họ thì Hoàng Bình, cánh tay đắc lực của linh mục Nguyễn Đình Thục, kẻ đã châm ngòi nổ bạo động trong vụ kéo giáo dân Song Ngọc vào Hà Tĩnh đi kiện (lái xe riêng của linh mục Nguyễn Đình Thục đỗ giữa đường quốc lộ và tường thuật, vu cáo công an bắt bớ, đàn áp và hô hào giáo dân Vinh kéo đến cứu linh mục, dẫn đến màn ném đất đá phá hoại tài sản và gây thương tích cho 16 chiến sỹ công an) lại xuyên tạc trên facebook cho rằng, ngư dân trúng mẻ cá lớn là dùng mìn và báo chí đang tiếp tay cho ngư dân tàn sát biển
Clip mẻ cá sống được quây bắt trong đêm https://www.youtube.com/watch?v=ZdHTiBcvm5I&feature=youtu.be
Clip Hoàng Bình vu cáo và kích động giáo dân cứu linh mục Thục “Đòi công lý hay chống chính quyền? - Tập 2: Gây bạo loạn và vu cáo 






Dù bị nhiều facebooker phản đối, lấy dẫn chứng đánh bắt cá bằng mìn bị nghiêm cấm, không hiệu quả vì cá sẽ bị phá hủy và chìm xuống đáy biển cũng như trích dẫn hình ảnh, clip chứng minh báo chí đưa tin đúng, và không có chuyện đánh bắt đàn cá khủng trên bằng mìn thì Hoàng Bình và đồng bọn vẫn khăng khăng cho rằng, ngư dân được mẻ cá là tàn sát biển,  báo chí đang “tiếp tay” cho hủy diệt môi trường biển, cứu Đảng thoát khỏi thảm họa Formosa…
Thái độ của những “nhà đấu tranh dân chủ” này hoàn toàn khác hẳn với người dân yêu nước khác đang bày tỏ vui mừng, thậm chí phụ họa bằng thơ trước “lộc trời” ban cho ngư dân miền Trung sau thảm họa
Xin trích một bài từ phần commnet báo vnexpress.net 
“Ngư dân vất vả đêm ngày
Hôm nay trúng mẻ phát tài thật vui
Quanh năm sống giữa biển khơi
Tháng ba biển lặng tháng mười bão giông
Lúc hên kiếm mấy tỉ đồng
Lúc xui phải xách tàu không trở về
Nghề tàu có lắm nhiêu khê
Đối đầu sóng dữ trăm bề gian nan
Vài lời xin chúc ngư dân
Cá tôm đầy lưới ngập tràn niềm vui”
 Tương tự trước đó, khi báo chí đưa tin người dân Đà Nẵng trúng vụ ruốc trước thông tin đám zận chủ lam truyền biển Đà Nẵng cho dòng hải lưu mà đỏ là do Formosa xả thải, được các cơ quan chức năng kết luận là do trứng ruốc (xem ảnh)
 Thực tế này là cơ sở rõ ràng chứng minh “lòng yêu nước” và “động cơ yêu nước” kiểu “lòng lang dạ sói” của một số kẻ xấu núp danh Chúa và khoác áo “đấu tranh dân chủ” kích động dân chúng bỏ biển theo kiện, bạo loạn để hy vọng lật đổ chính thể

No comments: