2022/09/22

Thờ ơ với chính trị


Ngồi nói chuyện với cán bộ, mình nhắc tới mấy vấn đề thời sự - chính trị. Tưởng họ am hiểu để diễn giải cho mình những gút mắc mình đặt ra, hay là họ sẽ lắng nghe tâm tư của mình - một thằng dân. Nhưng không, họ bảo mình “đừng nói chuyện chính trị nữa, bình thường làm chính trị đã mệt rồi, giờ không muốn nghe những chuyện chính trị nữa!”


Nghe vậy, thật sự mình rất buồn và hụt hẫng, mình nói: “các anh thường ngày làm chính trị thấy mệt cũng đúng, nhưng em thì không có làm chính trị, em muốn gặp các anh để nói chuyện chính trị, chứ chẳng lẽ để dân bọn em bàn chuyện chính trị với nhau??? 

Em bảo thật các anh, các anh để dân tự bàn chuyện chính trị thì dân chẳng cần tới các anh nữa, các anh là cán bộ Đảng viên, các anh không định hướng chính trị cho dân, để dân đi nói bậy bạ chuyện chính trị mà làm ngơ thì chẳng mấy chốc dân chẳng cần cán bộ Đảng viên nữa.