2016/06/30

CẢNH GIÁC CÁC ĐỐI TƯỢNG LỢI DỤNG NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT ĐỂ KÍCH ĐỘNG BẠO LOẠN

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, 17h chiều nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ họp báo và công bố nguyên nhân cá chết. Từ sáng tới chiều, trong khi người dân Thủ Đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đang hướng tới lễ viếng, truy điệu 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (HN). 
Do bị xúi giục, kích động và sự trà trộn của những đối tượng do các thế lực thù địch, tổ chức phản động phái vào, từ biểu tình ôn hoà, đám đông đã biến thành bạo loạn, đập phá đồ đạc, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 vừa qua. Trong ảnh là 2 chiếc xe máy bị đập phá trong lúc xô xát tối ngày 14/5/2014 (Nguồn: Báo VnXpress)

Những hình ảnh hàng ngàn người xếp hàng chờ đến lượt để vào thắp hương, nhìn 9 liệt sĩ lần cuối, hình ảnh về những đứa bé còn nhỏ dại, chưa ý thức được mất mát, vô tư chạy nhảy trong lễ tang, những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt của đám đông đến viếng, vẻ bơ phờ, tột cùng của sự đau khổ của những người mẹ, người vợ, người thân của các liệt sĩ...càng làm cho không khí lễ tang thêm đau thương. Cũng trong khoảng thời gian đó, có một đám người, đang hồ hởi, chờ đợi Bộ TN&MT công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt hồi cuối tháng 4 vừa qua để lợi dụng kích động, xúi giục những người dân nhẹ dạ cả tin tham gia vào biểu tình trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Trước âm mưu thâm độc của những đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa "dân chủ", "nhân quyền" ở trên, mỗi một người dân nên cảnh giác cao độ trước những lời rủ rê, xúi giục, kích động của bọn chúng. Còn nhớ, năm 2014, khi Giàn khoan Hải Dương 981 của TQ xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tại tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ bạo loạn tại Formosa khiến cho tỉnh này mất trắng hơn 1000 tỷ đồng khi phải hứng chịu hậu quả. Hàng loạt doanh nghiệp đang hợp tác với Fomosa điêu đứng, công nhân viên mất việc cũng vô số. Chưa kể tới những hệ luỵ dai dẳng của nó mãi về sau cũng chưa giải quyết xong, đến thời điểm hiện tại.

Thủ phạm nào đã gây ra tình trạng cá chết hàng loạt vào thời điểm cuối tháng 4 vừa qua? Câu hỏi này sẽ được Bộ TN& MT trả lời trong buổi họp báo vào 17h chiều nay tại Hà Nội. Những thông tin đó được minh bạch, công khai và đó là trách nhiệm của Chính Phủ. Tìm ra được thủ phạm gây ra tình trạng cá chết hàng loạt tại 1 số tỉnh miền Trung hồi tháng 4 vừa qua thì lẽ tất nhiên, phía chính quyền cũng sẽ có chế tài buộc thủ phạm phải bồi thường, khắc phục thiệt hại, kể cả những biện pháp mạnh tay, nghiêm khắc nhất. 

Cá chết, môi trường biển bị huỷ hoại đã là một thảm hoạ cho người dân ở các tỉnh bị thiệt hại nói riêng và người dân cả nước nói chung. Và hãy nhìn vào hậu quả của thảm hoạ ấy để ý thức được rằng, đừng gây nên một thảm họa khác về hình ảnh con người Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư, bạn bè Quốc tế... Đừng lợi dụng danh nghĩa "yêu nước" để che đậy đi bản chất cực đoan, manh động, sống lợi ích để xúi giục, kích động những người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin vào các hoạt động trái phép, gây thiệt hại về người và của... Đừng vì đồng tiền dơ bẩn được nhận từ các đối tượng, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động để thực hiện các hành vi bạo loạn, gây rối trật tự, gây thiệt hại về vật chất và cả hình ảnh VN trước bạn bè Quốc tế...

Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh những hành vi lợi dụng danh nghĩa "yêu nước", "bảo vệ môi trường" hoặc bất cứ một danh nghĩa nào khác để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia biểu tình trái phép, kích động bạo loạn, gây rối trật tự công cộng, mất an ninh trật tự...
An Chiến

FORMOSA CAM KẾT TÔN TRỌNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VU CÁ CHẾT

(NLĐO)- Ngày 30-6, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh khẳng định tôn trọng kết quả điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung của Chính phủ Việt Nam.


Bên trong nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh

Sáng nay 30-6, đại diện lãnh đạo Công ty Formosa là ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch HĐQT Formosa Hà Tĩnh, đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh. Ông Thành đã gửi tới cán bộ nhân viên Formosa Hà Tĩnh bức thư.

Theo nội dung bức thư, lãnh đạo công ty khẳng định tôn trọng kết quả điều tra của Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, công ty đang phối hợp chặt chẽ cùng cùng cơ quan chức năng để giải quyết từ sự việc. "Trong bất kì tình huống nào, công ty vẫn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động, đặt sự an toàn và lợi ích của toàn thể cán bộ nhân viên lên hàng đầu nỗ lực để phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam.Thay mặt, công ty chúng tôi xin hứa nỗ lực hết mình đảm bảo một môi trường làm việc ổn định, an toàn tuân thủ pháp luật" - thư viết.

Lãnh đạo Formosa mong toàn thể cán bộ nhân viên đoàn kết nhất trí, hiệp lực cùng công ty vượt qua khó khăn và tiếp tục cùng công ty hoàn thành sứ mệnh xây dựng nhà máy, đặt công tác bảo vệ môi trường lên hàng đầu, làm tốt công tác sản xuất và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tin-ảnh: Đức Ngoc-Hà Tĩnh

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT Ở MIỀN TRUNG: FORMOSA LÀ THỦ PHẠM

Xuân Quang


Chiều 30.6, tại buổi họp báo chuyên đề sau Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung đã được chính thức công bố. Theo đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) chính là “thủ phạm”.

Trong thông cáo báo chí của mình, FHS viết: “Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) xin gửi lời chia sẻ và sự cảm thông sâu sắc đến người dân miền Trung đã bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển trong thời gian vừa qua. Là một doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, chúng tôi ý thức được trách nhiệm tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, trong thời gian qua chúng tôi đã luôn hợp tác chặt chẽ cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên & Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh để điều tra nguyên nhân sự việc.

Ngày 30/06/2016, Chính phủ Việt Nam đã công bố kết luận về việc điều tra nguyên nhân về sự cố ô nhiễm môi trường gây ra hải sản và sinh vật biển chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung. Theo kết luận của Chính phủ, nhà thầu phụ của Công ty đã có những sai sót của trong quá trình vận hành thử nghiệm, dẫn đến sự cố môi trường nêu trên.

Thay mặt Công ty FHS, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến người dân 04 tỉnh miền Trung vì sự cố đáng tiếc đã xảy ra, và xin nhận trách nhiệm về sự cố này.

Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng để nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố và kiểm soát môi trường tại các tỉnh miền Trung, cụ thể như sau:

Phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam. Toàn bộ khoản bồi thường sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng quản lý và thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân địa phương. 

FHS sẽ phối hợp với các Bộ, ngành của Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biển miền Trung nhằm phòng, chống các sự cố môi trường tương tự như đã xảy ra.

Với thái độ thành khẩn và sự khẩn trương khắc phục sự cố, FHS rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam để chúng tôi có thể tiếp tục xây dựng một tổ hợp công nghiệp hiện đại nhất trong ngành thép Việt Nam.

Là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với số vốn hơn 10,5 tỷ USD, Công ty FHS khẳng định mong muốn phát triển lâu dài và bền vững tại Việt Nam, góp phần tạo cơ hội việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng và đưa vào vận hành một tổ hợp công nghiệp hiện đại, tiên tiến nhất tại Việt Nam, và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án này, nếu tiếp tục được đầu tư và triển khai, có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tới”.

Như Lao Động đã thông tin, sự kiện cá chết trắng dọc biển miền Trung từ tháng 4.2016 không chỉ là thảm họa về môi sinh, mà còn gây hệ lụy nghiêm trọng đến hàng ngàn, hàng vạn gia đình ngư dân, những người làm nghề du lịch, cũng như thương hiệu quốc gia.

Thảm họa biển miền Trung đến quá bất ngờ. Khoảng 9h ngày 6.4, ông Chu Văn Đại, thợ lặn đang làm việc dưới biển khu vực xả thải của Nhà máy thép Formosa tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), phát hiện cá chết rất nhiều xung quanh miệng cống. Ông Đại cũng cảm thấy miệng đắng, người mệt mỏi và trong nước có chất độc. Cả tốp thợ lặn 15 người bạn ông đều cảm thấy nước biển có vị khác lạ, độc, người mệt nên đồng loạt xin nghỉ. Sau đó mấy ngày, người dân phát hiện rất nhiều cá chết dạt vào bờ, gồm nhiều loại cá khác nhau, có những loại thuộc tầng đáy nước sâu.

Sau đó, người dân ven biển miền Trung từ nam Hà Tĩnh trở vào lần lượt phát hiện cá chết rất nhiều dạt vào bờ. Từ ngày 10.4, nhiều ngư dân sống ven biển xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) bàng hoàng phát hiện cá chết tấp vào bờ. Liên tiếp mấy ngày sau đó ngư dân vùng biển xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) và Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy)… cũng phát hiện nhiều loại cá chết bất thường nổi trên mặt nước và trôi dạt vương vãi khắp bờ biển. Đặc biệt là ngày 14.4, cá chết với số lượng lớn ước tính hàng chục tấn.

Hiện tượng cá chết tiếp tục lan vào phía nam. Từ ngày 16 - 19.4, khoảng 20km bờ biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (Quảng Trị) xuất hiện cá chết hàng loạt. Ước tính mỗi ngày ngư dân vớt được 1 - 5 tấn cá. Hiện tượng cá chết ở Thừa Thiên - Huế bắt đầu từ 15 - 21.4, tại bãi biển các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Sau đó cá chết lan vào đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) và xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc). Từ ngày 2 - 5.5, hiện tượng cá chết bất thường trở lại ở Quảng Ngạn, Quảng Công (Quảng Điền), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), xã Phú Thuận, Phú Hải, cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang). Cá lồng bè nuôi trên biển cũng bị chết hàng loạt. Ngày 29.4, một số người dân ở quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) phát hiện cá chết nhiều dạt vào khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, trong đó có những con to đến hơn 10kg. Tại xã đảo Tân Hiệp (còn gọi là Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) cũng đã xuất hiện tình trạng cá chết không rõ nguyên nhân, chủ yếu gồm các loài như cá sơn, cá kia, cá liệt, cá kẽm. Một số địa phương công bố tình trạng rạn san hô bị chết, cũng như có hiện tượng cá chết nằm dưới đáy biển.

Hiện tượng cá chết đã gây ra hàng loạt các hậu quả hết sức nghiêm trọng. Người dân lo lắng, hoang mang không sử dụng các loại hải sản dọc bờ biển các tỉnh miền Trung, hàng vạn hộ ngư dân không thể ra khơi đánh bắt hải sản, trước nguy cơ thiếu đói. Ngành du lịch biển nhiều địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí tê liệt như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Các ngành nghề phụ trợ như buôn bán hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ… đều lâm cảnh hiu hắt. Các địa phương lân cận cũng bị ảnh hưởng như Nghệ An, Quảng Ngãi… Những giọt nước mắt đắng cay, bế tắc, tuyệt vọng của ngư dân, của doanh nghiệp, tiểu thương đã rơi trên những doi cát mặn mòi.

Sau khi sự cố cá chết, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, hệ thống chính trị các địa phương cùng khẩn trương vào cuộc, tiến hành thu gom, chôn lấp, xử lý số cá chết, hỗ trợ ngư dân, tích cực điều tra nguyên nhân thảm họa. Ngày 29.4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ TNMT khẩn trương giúp Hà Tĩnh triển khai ngay trạm quan trắc tự động từ điểm xả thải của Nhà máy Formosa đến trạm quan trắc của Sở TNMT Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định: “Không để bất cứ một tàu thuyền nào của ngư dân có hải sản mà không tiêu thụ được”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT tổ chức ngay đường dây nóng để phối hợp với địa phương thu mua toàn bộ hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân.

Ngày 1.5, tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường, nhấn mạnh: “Dù bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở khoa học, không ai được bao che”, “xác định đến cùng thủ phạm chính là gì trên tinh thần khách quan, trung thực, thận trọng và khẩn trương”. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tụ tập, gây rối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại về kinh tế, bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và môi trường đầu tư. Thủ tướng đồng ý cấp 4.500 tấn gạo cho ngư dân đánh bắt xa bờ với mức 15kg/người trong 1,5 tháng; miễn lãi suất 6 tháng đối với ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67.

Đồng bào cả nước chung tay hướng về miền Trung, với nhiều hành động thiết thực thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngư dân trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều địa phương đã có định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân, chuyển hướng ngành du lịch biển.

Đến cuối tháng 6, tình hình cơ bản đã ổn định, tuy nhiên, thị trường hải sản và du lịch nhiều địa phương vẫn chưa phục hồi; hàng nghìn tàu cá của ngư dân vẫn nằm bờ, nhiều khu du lịch biển vắng tanh vắng ngắt. Tâm lý lo lắng, e ngại của người tiêu dùng vẫn còn ngự trị, đặc biệt sau sự kiện phát hiện chất phenol trong 30 tấn cá nục ở Quảng Trị. Đồng bào cả nước, ngư dân đều mong muốn Chính phủ sớm công bố nguyên nhân cá chết, giải pháp khắc phục, phục hồi môi trường cũng như trừng trị nghiêm khắc thủ phạm đã gây ra thảm họa này, và yêu cầu được bồi thường một cách thỏa đáng.

Nóng: Chính thức công bố lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự và 3 Bộ luật liên quan

Sáng 30-6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Nghị quyết lùi hiệu lực thi hành của các Bộ luật Hình sự và 3 Bộ luật liên quan. 

Đó là các Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của các Bộ luật nói trên. Cụ thể, Điều 1: bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.
Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước.
Lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 từ ngày 1-7-2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này.
Tiếp tục áp dụng Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH1 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12), Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành theo Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.
Kể từ ngày 1-7-2016: thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3, Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13.
Quang cảnh buổi họp báo
Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này; Các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự có ghi thời điểm “ngày 1-7-2016” được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành”.
Điều 2: Giao TAND tối cao hướng dẫn thi hành điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết này. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30-6-2016.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết: Sai sót này thuộc về trách nhiệm của Quốc hội, về các đại biểu Quốc hội, với tư cách cá nhân là đại biểu Quốc hội, ông Luật nhận trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, với Đảng và Quốc hội. “Tới đây sẽ làm rõ hơn trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra về những sai sót này” – ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết.
Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNT tối cao giải thích: “3 luật là Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 không sai nhưng vì đều liên quan đến việc phát hiện, điều tra, truy tố nên cũng lùi hiệu lực thi hành.
Theo ông Nguyễn Văn Luật thì Quốc hội quyết định lùi lại hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự là để Quốc hội cũng như các cơ quan có trách nhiệm có thời gian rà soát một cách kỹ lưỡng với tinh thần không bỏ sót, không bỏ lọt, không để xảy ra sai sót tiếp theo và trình Quốc hội khóa XIV.

Những đồn đoán về thủ phạm gây nên hiện tượng cá chết

Chiềng Chạ
Công văn được cho của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Nguồn: Internet)

Dự kiến chiều nay (ngày 30/06/2016), Chính phủ Việt Nam sẽ chính thức công bố nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên, trước giờ G thì xuất hiện công văn được cho là của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (nghi can số 1 gây nên vụ cá chết vừa qua). Nội dung công văn cho thấy đây là phản hồi của công ty này tới Chính phủ Việt Nam xung quanh cáo buộc của giới chức Việt Nam tới công ty này là thủ phạm gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt tại một số tỉnh miền Trung vừa qua. 

Theo đó, mặc dù đã thừa nhận nước thải từ hoạt động của công ty đã "đã làm ảnh hưởng tới môi trường nước biển miền Trung và là nguyên nhân sinh ra cá chết"; đồng thời, công ty này cũng đã xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những gì đã xảy ra, "sẽ giải quyết đền bù các thiệt hại đã xảy ra đối với người dân đã bị ảnh hưởng bởi sự cố nêu trên và sẽ giúp người dân nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm phù hợp", phối hợp trong khắc phục hậu quả cũng như thực hiện các biện pháp góp phần đảm bảo môi trường biển về lâu dài. Tuy nhiên, Công văn của công ty này vẫn cố tình lấp liếm khi cho rằng: "Sự việc này là một sự cố ngoài ý muốn" với lí do được nêu ra là: "nguyên nhân chính của sự cố trong hệ thống xử lý môi trường của chúng tôi là do có một số ngày bị mất điện trong thời gian đầu năm 2016, trong thời gian đó hệ thống quản lý của chúng tôi không kiểm soát được chất lượng nước thải.....". 

Và cũng theo một nguồn tin không chính thức, phản hồi sau khi nhận được công văn của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức đã bác bỏ luận điệu của công ty này. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu các bộ ngành Trung ương tiếp tục làm việc với để buộc họ phải thừa nhận là thủ phạm gây nên hiện tượng cá chết cũng như phải thực hiện các công đoạn như xin lỗi chính phủ, nhân dân Việt Nam, đền bù thiệt hại đã gây ra và cam kết không tái phạm nếu muốn tiếp tục hoạt động... Mặc dù, trong quá trình hai bên làm việc phía công ty này đã cố tình lái sự việc sang nhiều góc tiếp cận khác nhau như hiện tượng cá chết không phải hoàn toàn do Formosa Hà Tĩnh, đề nghị Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn xác định môi trường cũ.... nhưng đã bị bác bỏ. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp với lãnh đạo các tỉnh xảy ra hiện tượng cá chết tại Hà Tĩnh trong ngày 1/05/2016 (Nguồn: Internet). 

Thậm chí, với một thái độ hết sức kiên quyết và không khoan nhượng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ra yêu sách cho công ty này. Theo đó, nếu không thực hiện được các yêu cầu trên thì phía Việt Nam sẽ cho đình chỉ toàn bộ hoạt động của toàn bộ hệ thống Formosa Hà Tĩnh, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án và điều tra thủ phạm gây nên hiện tượng cá chết để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật mà không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm các nguyên tắc bảo vệ môi trường.
Xin được nhấn mạnh lại, nguồn tin này chưa chính thống và mọi sự sẽ rõ ràng sau 05 chiều ngày hôm nay. Vậy nhưng, nếu những thông tin lan truyền này là hoàn toàn chính xác thì đấy là điều mà rất nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ lại và suy xét lại. Bởi, sau khi xảy ra vụ cá chết, có thể do thiếu thông tin nên rất nhiều người đã nghi ngờ về thái độ cũng như quyết tâm của Chính phủ trong xử lý thủ phạm gây nên thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại Miền Trung (?). Họ cũng đặt ra những câu hỏi như tại sao Chính phủ lại "cố tình" công bố nguyên nhân hiện tượng cá chết? Phải chăng Chính phủ đang cố tình "Câu giờ" để bảo vệ Formosa Hà Tĩnh? ... Những thông tin ở trên (dù chưa chính thống và chính xác đến 100%) nhưng chắc đã làm cho những ai quan tâm hoặc đã từng có những suy nghĩ tiêu cực như thế có được đáp án cho chính mình! 
Về phía Formosa Hà Tĩnh, tin chắc rằng nếu họ có tội (xả thải ra biển làm cá chết) thì chắc chắn họ sẽ phải đền tội một cách xứng đáng. Song, chúng ta cần phải nhận thức rằng, cũng giống như những tên tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, chúng sẽ không đời nào thừa nhận ngay hành vi của mình bởi như nội dung thứ 8 trong Công văn ngày 19/06/2016 của công ty này gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì họ đã đề nghị "Chính phủ Việt Nam giúp giữ uy tín của FHS và các công ty cổ đông của FHS trên trường Quốc tế". Hay nói cách khác, họ sẽ không thừa nhận bởi nó trực tiếp liên quan vấn đề uy tín cũng như tương lai của họ; việc thừa nhận vì thế là bước đường cùng, là biện pháp để họ tránh được những thiệt hại về phía mình. 
Lí giải tại sao trong cuộc họp báo ngày 02/06/2016 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì (có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ tài nguyên & môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn) chỉ đề cập tới việc Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã tìm ra nguyên nhân hiện tượng cá chết mà không cho biết ai là chủ thể, là thủ phạm gây nên? Bởi như đã nói ở nhiều Entry trước đó thì dù đã tìm ra nguyên nhân cá chết nhưng đó chỉ là nghiên cứu độc lập của phía Chính phủ Việt Nam, tính khách quan vì thế vẫn là dấu hỏi lớn. Do vậy, để khiến "thủ phạm" đó tâm phục, khẩu phục và để đảm bảo phán quyết đó là khách quan ngoài việc mời các chuyên gia trong, ngoài nước tham gia phản biện, kiểm nghiệm các kết quả đã tìm ra thì việc sử dụng các căn cứ khoa học để đấu tranh với chủ thể gây nên thiệt hại đó là hết sức cần thiết. 
Bài học trong sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan HD981 vào thềm lục địa Việt Nam và những phản ứng của người dân tới cách doanh nghiệp, người dân Trung Quốc, Đài Loan vẫn chưa hề mất đi giá trị thời sự. Trong sự việc cá chết, nếu Chính phủ không thực hiện những động tác nói trên e rằng khi đơn phương công bố thì chủ thể đó sẽ phản ứng; tình trạng "ông nói gà, bà nói vịt" sẽ xảy ra không có hồi kết thúc... và lúc đó không hiểu sự giận dữ của người dân sẽ khiến cho sự việc đi đâu và về đâu! Sự thận trọng chính vì thế không phải là không có nguyên do! 

Tản mạn trước thềm công bố nguyên nhân cá chết

Mai Duong

Chắc chắn, “Formosa” sẽ trở thành tên của một câu chuyện phổ biến sau này, cho bất cứ ai và đặc biệt là câu chuyện kinh nghiệm truyền đời cho các cấp quản lý. Formosa, một câu chuyện về sự tương tác giữa nhu cầu phát triển và sự tổn thương tự nhiên, câu chuyện về đầu tư, về đối ngoại, về đối nội, về dân vận, về an ninh quốc phòng, về đủ thứ.
Một bài học có thật giữa đời sống mà ai cũng có thể tự rút ra thứ có ích cho bản thân mình.
***
Việc dùng luận cứ khoa học và xác minh thiệt hại là một vấn đề phức tạp hơn cả bắc thang lên hỏi ông giời, nhưng cuối cùng, doanh nghiệp sừng sỏ này vẫn phải thừa nhận về sự có liên đới trong nguyên nhân gây ra ô nhiễm. Cái liên đới đó được cụ thể hóa bằng những con số khá ấn tượng, chi phí hỗ trợ dự kiến 11.000 tỷ - tức khoảng 500 triệu đô, “thay đổi công nghệ dập cốc từ dập ướt sang dập khô”. Dập khô sẽ hạn chế tối thiểu thải hóa chất ra môi trường và chi phí đổ vào công nghệ này sẽ rơi vào khoảng 2 tỷ đô nữa. Đó là những thành tựu mà rất khó tin Chính phủ chúng ta đã làm được trước con ngáo ộp, trước sức ép khủng khiếp từ dư luận mà tất cả chúng ta điều hiểu, dư luận đến từ cá và môi trường chỉ là một phần đánh võ trong các động cơ chính trị đen tối khác.
Dập khô hay dập ướt là gì thì xin mời gúc, đây chỉ biết dập phoành phoạch, hehe!
***
Lúc này, người ta mới thấy, câu nói của ông bộ trưởng bộ truyền thông, rằng “nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó” là một câu nói chuẩn xác. Thời điểm đó rõ ràng Chính phủ không thể điểm mặt chỉ tên một cách công khai Formosa được. Còn quá nhiều điều cần xử lý, hơn là làm hả hê lòng dân trong một khoảnh khắc nhất thời. Tiếc rằng, cái gọi là cộng đồng mạng đã quá vội vàng và a dua, hồn nhiên ném đá và cười cợt trước câu nói đầy ẩn ý và mang tính chốt hạ của vị chính khách.
Lúc này, người ta mới thấy những trò lố của các bạn dân chủ thực sự là lố bịch. Tư duy chính trị của các bạn quá đơn giản nhưng lại thừa sự hung hăng, thậm chí có thể gọi là độc ác. Đủ thứ thuyết âm mưu được các bạn gán ghép một cách bệnh hoạn mà hậu quả nhãn tiền nhất là chính đồng bào mình phải gánh chịu. Miền Trung thất thu du lịch nặng nề, không khí sợ hãi đi từ tin đồn bao trùm lên người dân một cách đáng sợ, trong khi thực sự nó-không-hề-đến-nỗi-như thế.
Lúc này, mới thấy trò mèo của các bạn suốt ngày nhân danh nhân dân. Luật sư Trần Vũ Hải nghe hơi nồi chõ từng thời điểm ra thông báo, và nhanh nhẹn lên facebook của mình trước đó vài ngày tuyên bố, đại khái nếu ông Trần Hồng Hà ngày này giờ nọ không tuyên bố, thì các luật sư và nhân dân sẽ thế này thế nọ. Đây là trò mèo để những đối tượng như Hải chăn “gà” trên facebook của mình, gieo một niềm tin rất mù quáng của cộng đồng mạng vào “sức mạnh” của các nhà dân chủ đểu. Rất tiếc, Hải bị hố liên tục, và ước nguyện được “túm áo làm quen” vị tân bộ trưởng TNMT lần cuối cùng của Hải đã bất thành hiện thực, khi báo chí đồng loạt đưa tin về một vị tướng công an sẽ tuyên bố kết quả điều tra “Formosa”.
Rặt trò gà vịt lặt vặt, thế mà dẫn dụ được bao nhiêu người tin, tài thật.
***
Với người dân, Formosa cũng sẽ là câu chuyện truyền đời. Câu chuyện về lòng tự tôn dân tộc bị lợi dụng, câu chuyện về tính adua đến thiếu lý trí trầm trọng của người Việt, câu chuyện minh chứng cho những cơn chửi bới lên đồng quen thuộc, vốn là sản phẩm đặc trưng nhất của dân mạng chúng ta.
Hãy lướt qua facebook của Xuân Diện để xem sự hài hước trong kích động, của Trần Vũ Hải để xem sự láu cá trong kích động, của Bạch Hoàn để xem sự hung hăng thú dữ dưới lốt đàn bà để xem sự kích động, và của rất nhiều người khác nữa. Những tấm băng rôn kệch cỡm, những câu chửi theo trường phái bài Hoa đến bệnh hoạn, tạo ra một bức tranh thực sự bẩn bựa trong không khí chính trị đa chiều mang tên Formosa.
***
Hôm nay HN đổ mưa, tang lễ của 9 quân nhân không may tử nạn giữa thời bình đang được tiến hành một cách trang trọng và xót xa tức tưởi. Có trái tim nào “yêu cá và môi trường” đang manh nha quậy phá kia có thực sự lắng lòng lại, trước những nỗi đau hiện hữu và có thật, và rất gần với mình?!

Nhóm “MAI INFORMATION” & khuôn mặt thật của kẻ điều hành

Biển Xanh

Sau khi giải tán nhóm Cứu lấy dân oan, ông trùm Mai Xuân Dũng thấy nghề “kêu thêu khóc mướn” có thể kiếm tiền dễ dàng nên đã lập nhóm MAI information để tiếp tục quyên góp tiền, tiếng là “hỗ trợ  dân oan” nhưng thực chất là tài trợ, cổ vũ cho các hoạt động gây rối trật tự công cộng dưới hình thức biểu tình, tuần hành trái pháp luật. Lần này, Mai Xuân Dũng “ngồi xổm” lên 2 từ “công khai, minh bạch và dân chủ” do chính mình rêu rao khi quyết định “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, tự  thu  tự chi theo cảm tính.




Trong bảng kê của Mai Dũng có rất nhiều mục chi cho hoạt động biểu tình, tuần hành trái pháp luật như: Tiếp tế cho dân oan đến đòi người tại số 6 Quang Trung - Hà Đông; Mua cơm, nước cho số đi biểu tình ở Bờ Hồ; Hỗ trợ tàu xe cho “Dân oan” Hải Phòng… Đối tượng Mai Xuân Dũng hướng đến chủ yếu là số có hoạt động gây rối, có nợ máu với nhân dân; số chống đối chính quyền. Có thể kể đến như: Đinh Nhật Uy (có tiền án về tội Tuyên truyền chống nhà nước); gia đình Cấn Thị Thêu (đang bị bắt về tội Gây rối TTCC); Số dân khiếu kiện chây lỳ thường xuyên tham gia hoạt động gây rối từ các địa phương Hải Phòng; Hải Dương; Thanh Oai, Dương Nội.
Lố bịch và lộ liễu hơn cả là việc Mai Xuân Dũng đẻ ra Giải thưởng : “Bạn trẻ yêu dân chủ có đóng góp nhiều nhất trong phong trào bảo vệ môi trường”. Không có thông báo, không có tiêu chí, nhưng đùng 1 cái lại công bố kết quả:
MAI information TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Theo yêu cầu của một số Quý anh chị em đóng góp cho GIẢI THƯỞNG BẠN TRẺ YÊU DÂN CHỦ CÓ ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤT TRONG PHONG TRÀO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, nhóm MAI information đã thông tin tới Cộng đồng và nhận được 3 kết quả cao nhất:
1/ Trịnh Bá Phương được 9 bình chọn.
2/ Bé Anh Doan Truong Anh Thu được 8 bình chọn.
3/ Vĩnh Phước Đoàn Trương được 6 bình chọn.
Phút cuối cùng, Trịnh Bá Phương đã quyết định bình chọn cho bé Đoàn Trương Anh Thư. Như vậy Phương và bé Thư có số người bình chọn ngang nhau.
Tuy nhiên, bé Thư giành được lợi thế hơn về tuổi trẻ và cuối cùng đã được Quý anh chị em nhất trí trao giải 5.000.000Vnđ (năm triệu đồng).
Thay mặt Quý anh chị em đóng góp cho MAI info, Dũng Mai xin được trao phần thưởng tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn này tới cháu Anh Thư.
Nực cười ở chỗ, chỉ cần 8 bình chọn = 8 cái click chuột,  Đoàn Trương Anh Thư, con Trương Thị Quý – Đồng Nai, đối tượng vi phạm pháp luật đã giành được giải thưởng trị giá 3 tấn thóc (5 triệu đồng).Dư luận không thể không đặt nghi vấn: Đoàn Trương Anh Thư, một cô bé 12 tuổi làm được gì cho Môi trường mà đạt danh hiệu đóng góp nhiều nhất trong phong trào bảo vệ môi trường. Chắc chắn Anh Thư hay bố mẹ cháu bé cũng ngơ ngác  và xấu hổ bởi i gia đình Thư trong nhiều lần tuần hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã ngang nhiên xả vỏ chai nước; vỏ hộp sữa, rồi dẫm đạp lên thảm cỏ, Người khác nhắc có biển “ cấm dẫm lên cỏ” thì vênh mặt lên cãi “đi khiếu kiện, không được đi học nên không biết chữ”.

Chỉ từng đó thôi cũng đủ để hình dung bản chất thực sự của cái gọi là nhóm Mai Information do Mai Xuân Dũng cầm đầu.

2016/06/29

TÂM SỰ XÚC ĐỘNG CỦA CÔ GÁI CÓ NGƯỜI YÊU LÀ CÔNG AN

Mã Nhân 


Hình ảnh người yêu khi đang làm nhiệm vụ khiến cô gái xúc động.

Yêu một chàng công an, cô nàng xinh đẹp này đã gạt bỏ đi những ích kỉ, bản tính trẻ con trước đây của mình để vun đắp cho tình yêu đẹp.

Cách đây vài giờ, những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Nguyễn Hương (SN 1994) về chàng người yêu là công an đã nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc cho đông đảo người đọc.

Những dòng tâm sự ngọt ngào, đầy xúc động về tình yêu giữa cô và chàng công an Vũ Đức Hải (SN 1993, đang công tác tại Quảng Ninh) đã nhận được hàng nghìn lượt like, chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự yêu mến, đồng cảm. 

Đoạn chia sẻ trên facebook cá nhân của Nguyễn Hương

"Chào anh.

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, chỉ là tự dưng xem lại ảnh rồi muốn viết gì đó cho anh.

Quen nhau vào đúng đợt mưa lũ lịch sử kinh khủng nhất, nhưng lâu sau mới gặp vì ngày nào anh cũng phải đi giúp dân, rồi còn bị hỏng điện thoại vì ngâm nước, thi thoảng nhắn được 1 - 2 tin nhắn rồi mất tích. 

Ngày đấy lưu tên anh cũng chỉ vỏn vẹn một chữ H. 

Lần đầu để tâm tới anh là khi thấy cái ảnh anh ngồi mặc áo mưa, ăn mì tôm sống. Đó là lúc em ít nhiều thay đổi suy nghĩ về nghề của anh, rồi lần đầu qua nhà em anh đi đôi tổ ong bên đậm bên nhạt, bảo là bị trôi dép nên được dân cho chiếc khác. 

Lúc ấy chỉ thấy thương và tội. Có lẽ để ý đến anh cũng từ những điều giản dị nhất như thế.

{...} Anh là con người của công việc, tối ngày vùi đầu vào công việc. Em phải mất một thời gian mới quen được với việc người yêu mình làm công việc khác với tất cả mọi người, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ và 3 buổi tối không phải trực, còn lại là làm việc 24 tiếng. 

Thời gian ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, sức người chứ đâu phải cái máy. Có khi đang ăn cơm hay vừa vào nhà tắm, có điện thoại đi làm lại vội bỏ bát xuống, mặc quần áo ra nhận lệnh, lúc quay về cơm đã nguội, người mệt lả chẳng buồn ăn nữa. 

Nhiều khi giận dỗi anh cũng vì thế.

Có đôi khi tranh thủ về chơi với anh, đợi mãi ngày anh nghỉ trực, rồi đến giờ anh báo có lệnh trực 100%. Em bỏ điện thoại xuống, trong lòng chẳng biết nên trách hay nên thương.

Những ngày lễ người ta đi du lịch với người thân bạn bè, anh vẫn cặm cụi trực, đêm 30 Tết em phải đi cùng bạn bè còn anh đi tuần tới gần sáng. Làm cái nghề này, phải chấp nhận hi sinh cái riêng cho cái chung, và em cũng phải làm quen với điều đó.

Chân dung chàng trai nhân vật chính đang được cư dân mạng quan tâm

Yêu anh, thời gian riêng gần như không có, lần nào đi đâu chơi cũng vài ba cuộc gọi từ cơ quan, đôi lúc muốn đi chơi xa lại phải xin lệnh, sao mà lằng nhằng thế.

{...} Có lần anh cho xem cái clip người dân không chấp hành luật vẫn quát tháo chửi bới anh, em xem mà buồn chẳng biết nói sao. 

Trong khi mọi người ngủ say, người yêu em vẫn phải 1 – 2 giờ sáng đi tuần, có vụ tai nạn trộm cắp gì thì coi như mất cả đêm giải quyết. Mỗi lần về nhìn mắt anh quầng lên, da đen vì cháy nắng, em xót lắm.

Là con gái, ai chẳng mong được chăm sóc, quan tâm. Yêu người lính như anh là những lần đi về không người đón đưa vì lí do anh "trực". 

Lúc khoẻ không sao, lúc ốm vẫn phải tự mò đi truyền nước, rồi vì giận dỗi anh nên tắt máy, kệ người đang yếu ra bắt xe lên trường luôn.

Còn vô vàn những "bức xúc khó chịu" khi yêu anh, nhưng sau tất cả những điều đó, em có cái nhìn khác về anh, về những người làm trong ngành như anh. 

Yêu anh là yêu luôn màu áo xanh và những vất vả, nguy hiểm trong công việc hàng ngày của anh, phải hiểu và cảm thông chia sẻ cùng anh.

Tình yêu của cặp đôi này nhận được nhiều lời chúc mừng.

Ngày đó anh vẫn hay mắng em, ví dụ cái tội làm xong mới nói, hay cảm tính tin người, giao tiếp kém, hậu đậu...

Hai đứa cãi nhau thì nhiều vô kể, lí do thường là sinh hoạt "lệch múi giờ", hoặc do em hay nghĩ linh tinh, rồi mỗi đứa hiểu một ý. Nhiều lần em gọi lúc anh ngủ trưa, anh cáu um lên rồi sau đó lại nhắn tin xin lỗi. 

Lâu dần rồi quen, giờ nào anh làm việc, giờ nào anh nghỉ, ngày nào anh trực, trực chính trực phụ thì thế nào...nên đỡ đi một chút. 

Cãi nhau nhiều nhất vào đêm, nhưng gay gắt đến đâu thì sáng hôm sau vẫn sẽ bình thường trở lại. Nhiều lần em nghĩ linh tinh rồi suy nghĩ bộc phát, cũng vì câu nói "đừng bao giờ quyết định gì vào ban đêm" của anh mà bình tĩnh lại.

Từ ngày yêu em, em thấy anh thay đổi nhiều lắm. Trước đây vẫn hay trách anh vì vô tâm, khô khan, có lúc khó tính như ông già, thi thoảng lại chuyện bé xé ra to điên không chịu được, nhưng bây giờ anh khác nhiều rồi. 

Thời gian riêng gần như không có mỗi khi em về nhà, những cô gái xung quanh cũng ít dần vì anh giữ khoảng cách sợ em giận, đi đâu cũng cố gắng gọi điện cho em yên tâm. 

Anh không quan trọng hình thức, bản thân có cũng được, không có gì cũng được, quần áo cũng chỉ cần vài bộ để trong cốp xe, nhưng luôn dành cho em những thứ tốt nhất.

Em biết ai cũng có quá khứ, cả anh và em đều vậy, em nghĩ không nhất thiết phải che giấu hay cố quên. Có thể vượt qua và trân trọng hiện tại không mới là điều quan trọng. 

Chẳng có ai mới quen đã thật sự hợp nhau, người ta nói tình yêu trải qua 4 giai đoạn: Hợp, yêu, hiểu, cần. 

Em và anh thật sự khác nhau quá nhiều thứ, có lẽ để đến ngày hôm nay là cả quãng thời gian dài nhường nhịn và thay đổi vì nhau, vì yêu nên mới cố gắng để hoà hơp.

Trước đây chưa bao giờ em viết công khai điều gì về anh trên mạng xã hội vì cũng qua cái thời trẻ con nghĩ gì viết nấy rồi giận dỗi chia tay lại xoá ảnh, bởi xã hội có người này người kia, họ không sống cuộc sống của mình. 

Những điều họ thấy không phải là những gì mình phải trải qua, nên họ sẽ đánh giá theo suy nghĩ của họ. 

Em cũng không muốn nghĩ gì xa xôi, chỉ mong rằng mỗi ngày đều có thể dốc hết lòng, trọn vẹn, bình yên và yêu thương bằng tất cả sự trưởng thành của mình."

Liên lạc với Nguyễn Hương - chủ nhân của đoạn chia sẻ "gây bão" trên, cô chia sẻ bản thân khá bất ngờ khi những dòng tâm sự cá nhân trên facebook của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Theo lời tâm sự của Hương, hai người quen nhau qua chị dâu của cô. "Ngày đó, chị gọi điện nhiều lần bảo muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng mình không đồng ý. Đến thời gian hè năm trước, mình được nghỉ và về thăm nhà. 

Hai người có nói chuyện được một thời gian, đến ngày hẹn gặp nhau thì đúng hôm mở đầu trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh, từ đó cho đến những ngày sau hai đứa vẫn không gặp được vì anh phải trực 100% để chống lũ và cứu dân.

Gần 20 ngày mưa lũ anh chỉ được ngủ 18 tiếng, điện thoại thì bị hỏng trong lúc cứu dân, nên thi thoảng chỉ mượn máy gọi 1 – 2 phút rồi anh phải đi trực. 

Đến hôm mình thấy bức ảnh anh được đăng trên trang Cẩm Phả quê hương tôi, hình ảnh anh mặc áo mưa ăn mì tôm sống chống đói thật sự ám ảnh mình. Mình bắt đầu thương và để ý anh từ ngày đó."

Những hình ảnh này của Hải khiến Hương xúc động và yêu mến anh hơn

Với Hương, yêu xa đã là một cái thiệt thòi, lại yêu người lính như Hải càng thiệt thòi hơn, nếu không hiểu thì thật sự khó để giữ nhau. 

"Mỗi lần mình về chơi là lại lủi thủi gọi xe để vào nhà vì anh không đón được, muốn đi đâu ban ngày thì tự mà đi thôi, thi thoảng muốn đi đâu xa hai đứa phải tính trước cả tháng, để anh nhờ người trực, rồi đợi anh xin lệnh cấp trên. 

Có lần 30/4 mình muốn đưa anh về quê ra mắt bà ngoại, đến khi anh gọi điện bảo ngày này anh không được ra khỏi tỉnh vì có lệnh điều sẽ phải đi làm ngay", Hương tâm sự.

Hương cũng cho biết, cô vẫn hay trêu Hải có cái tủ di động, vì cái cốp xe máy của anh chàng chứa gần như hết quần áo anh có. Nhưng với người yêu thì anh chăm chút tí một, lên mạng thấy có gì đẹp là lại hỏi cho người yêu, dành những thứ tốt nhất dù bản thân anh chẳng có gì cả.

"Hoặc như trước ngày 14/2, có người đến nhà mình tặng hoa, anh biết chuyện, ghen rồi giận mình cả đêm. 

Sáng ngày hôm sau anh mặc kệ cho mình ở nhà, đến 17h chiều anh mới thèm gọi điện rồi sang đón đi chơi, sau mới biết anh muốn tặng son và socola cho mình bất ngờ nhưng chờ cả ngày mà ship không đến đành phải giả vờ giận.


Anh tận tâm với nghề lắm, đến mức có lúc mình bảo nếu anh phải lựa chọn giữa em và công việc anh sẽ thế nào? Anh thẳng thừng trả lời, anh sẽ chọn công việc vì nó còn liên quan đến quyền lợi và tính mạng của nhiều người. 

Vậy đấy, làm nghề ấy luôn phải hi sinh cái riêng cho cái chung, và thật sự nếu không yêu nghề thì rất dễ từ bỏ. Mình từng đấu tranh rất nhiều khi yêu anh, ai cũng nói yêu công an khổ lắm, thiệt thòi lắm. 

Nhưng có lẽ từ trong những khó khăn ấy mà mình càng thương và muốn gắn bó với anh hơn. Yêu một người công an cũng có nghĩa là đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, và đôi lúc giận dỗi lại chuyển sang thương và xót", Nguyễn Hương trải lòng.

theo Thế giới trẻ

HÃY THU THẺ NHÀ BÁO CỦA NÓ NGAY VÀ LUÔN

Khoai@


Tổ sư thằng phóng viên báo Tiền Phong mất dạy, đề nghị anh Trương Minh Tuấn Bộ 4T, hãy thu hồi Thẻ nhà báo của nó ngay và luôn. Nó tên Lê Hữu Việt.



Nó giật tít thế này: Thanh lý 264 xe ô tô công, thu về 390 triệu đồng

Đây là kiểu giật mất mất dạy nhất quả đất, nhằm truyền bá thông tin sai sự thật gây hoang mang cho cần lao.

Cứ như nó nói, thì thanh lý 264 xe ô to công thu về 390 triệu đồng, tính trung bình là khoảng 1,7 triệu đồng một xe? 


Tổ sư thằng phóng viên, mày đéo ngu nhưng mày lại láo quá rồi đấy. 


Thực tế là, căn cứ trên sổ sách thì nguyên giá của 264 xe là 79,6 tỉ, sau quá trình sử dụng thì giá trị còn lại của 264 xe đó là 390 triệu. Số tiền thu về khi thanh lí theo giá thị trường, có thể bằng hoặc lớn hơn rất nhiều so với 390 triệu. Điều này cũng có nghĩa, 264 xe đó dù đã khấu hao theo quy định vẫn còn giá trị chưa khấu hao hết là 390 triệu, chứ không phải đã bán thanh lý 264 xe đó và chỉ thu được 390 triệu. Địt con mẹ mày nhé. Quá láo!

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho hay, thông tin "thanh lý 264 xe ô tô công, thu về 390 triệu đồng" là đăng sai và Cục đã có văn bản yêu cầu sửa. Ông Thắng cũng nói, người viết không hiểu thế nào là nguyên giá, giá trị còn lại và giá bán cũng như không hiểu cơ quan nào được bán thanh lý.

Rõ rồi nhé.

Bố chửi mày phát nữa: địt con mẹ thằng phóng viên mất dạy.

Link trên báo Tiền Phong đây:

BỘ TRƯỞNG KIM TIẾN VỪA CÓ PHẢN ỨNG HỢP LÒNG DÂN

Khoai@ 


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có hành động làm hài lòng người dân.

Trên Fanpage Bộ trưởng Bộ Y tế có FB Nguyễn Cường phản ánh thái độ và hành động không đúng đắn của một số nhân viên y tế BV Việt Đức, nguyên văn như sau:

"Kính gửi bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến! 

Cháu muốn hỏi quy trình cấp cứu bệnh nhân khi nhập viện và thái độ coi thường bệnh nhân có phải là một trong những tiêu chí của bệnh viện Việt Đức nói riêng và một số bệnh viên khác nói chung không ạ? 

Cháu xin thưa câu chuyện với bộ trưởng thế này ạ: 

Hôm qua cháu có đưa người nhà đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức lúc gần 12h đêm. Anh cháu bị tai nạn ngã xe. Khi đưa đến bệnh viện, có người mặc áo trắng đến hỏi là bị làm sao, ngã như thế nào và nhìn nhìn một lúc rồi bảo cháu cung cấp thông tin và đi nộp tiền rồi đi chụp city. 

Chờ gần tiếng đồng hồ mới đến lượt chụp vì cả khoa cấp cứu có mỗi cái máy chụp nên quá tải. Bên ngoài ngồi chờ thấy rất nhiều bệnh nhân bị nặng hơn rất nhiều mà vẫn phải ngồi chờ. 

Chụp xong họ bảo là ra phòng ban đầu ngồi chờ có kết quả. Cháu hỏi là sau bao lâu có thì nhận được câu trả lời là "Bao giờ có thì nó sẽ có chân chạy đến phòng đó". 

Cháu đưa a về đó ngồi chờ, chờ 1 tiếng ra chỗ trực hỏi thì nhận được câu trả lời rất thản nhiên là " chưa có". Cháu hỏi bao giờ có thì nhận được câu trả lời là "có sẽ báo". Trong 1 giờ đó ngồi chờ chẳng có ai đoái hoài gì đến anh cháu cả. Chờ thêm lúc nữa cháu ra hỏi thì nhận được câu trả lời là "Đang hội chuẩn, chờ tý". 

30p sau vẫn không thấy ai ra khám cho anh cháu, cháu vào hỏi thì nhân viên bệnh viện lại thái độ là "chưa hội chuẩn xong". Cháu mới to tiếng là khi nào thì hội chuẩn xong, cứ để người ta nằm đó chờ chết à thì mới có bác sỹ ra khám. Bác sỹ lại hỏi lại câu hỏi ban đầu " làm sao, như thế nào" rồi nắn nắn và xem phim chụp city. Bác sỹ hỏi thế phim chụp xquang tay và người đâu. Cháu mới nói là làm gì có ai bảo chụp đâu. Thì bác sỹ lại kê phiếu đi chụp. 

Hành trình lại quay lại từ lúc vào viện là ngồi đợi gần tiếng để chụp, rồi lại hơn tiếng có kết quá. Trong khi đó cũng k có bất kỳ ai quan tâm xem bệnh nhân như thế nào. 

Hơn tiếng sau có người đọc tên bệnh nhân là có phim rồi đang chờ hội chuẩn. Lại ngồi chờ. Và chờ hơn tiếng nữa vẫn chưa thấy ai ra khám và đọc kết luận cho bệnh nhân. Cháu vào hỏi thì có một co bé rất lấc cấc nói chuyện là chưa có. Cháu hỏi sao lúc nãy bảo có thì cô ta trả lời rất thản nhiên là "Nhầm" tên bệnh nhân khác. 

Cháu mới bảo sao lại "Nhầm", cô ta nói nhầm là chuyện thường. Cháu mới bực mình to tiếng lên "Thế bao người đi khám tên giống nhau đều nhầm à". 

Cô ta mới nói "Xin lỗi, thế có sao không". Thử hỏi bộ trưởng, thái độ vậy là sao? Rồi cháu bắt đầu to tiếng hơn mới có người ra nói là để kiểm tra xem thế nào. 

Chờ lúc có người mang kết quả chụp phim và nói chờ kết quả city rồi kết luận. Trong khi đó cháu đang cầm kết quả city trong tay từ bác sỹ đưa lúc đầu. Rồi một vị khác đi ra "Không biết có phải là bác sỹ hay không" nhìn phim chụp và kiểm tra cơ thể, nắn nắn bóp bóp rồi lại hỏi thế bị tai nạn thế nào. 

Cháu mới nói a là người thứ 3 hỏi câu này từ lúc bệnh nhân nhập viện. Và cháu hỏi thế quy trình làm việc ở đây là thế nào, mà ai cũng hỏi câu bị làm sao mỗi lần ra kiểm tra. 

Cháu rất mong bộ trưởng trả lời giúp cháu và rất nhiều người hiểu quy trình đi cấp cứu bệnh nhân và thái độ nhân viên bệnh viên có phải coi thường những người dân thường không ạ? 

Trân trọng cảm ơn bộ trưởng!" - Hết trích. 

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ trưởng Tiến đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Việt Đức kiểm tra và báo cáo về phản ánh của người dân thông qua Fanpage của bà. Mặt khác, bà Tiến cũng đã trực tiếp hỏi lại thông tin trên từ FB Nguyễn Cường. Đây có lẽ là một việc làm thể hiện trách nhiệm của một Bộ trưởng với người dân. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã ngay lập tức chỉ đạo bệnh viện Việt Đức khẩn trương kiểm tra thông tin, xem xét xử lý các nội dung phản ánh và báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế trước ngày 30/6/2016. Đại diện Bệnh viện Việt Đức cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, trong ngày hôm nay, bệnh viện sẽ kiểm tra lại toàn bộ vụ việc vào và có thông báo về hình thức xử lý. 

Vị đại diện cũng thông tin thêm, việc phản ánh của bệnh nhân diễn ra vào đêm 26/6, ở thời điểm trường hợp cấp cứu bệnh nhân mới vào viện.

Tôi tin rằng, những gì anh Nguyễn Cường phản ánh là đúng sự thật, và nó cũng mới chỉ là lớp vỏ bề ngoài trong thực trạng ngành y tế hiện nay, đặc biệt là ở các bệnh viện tuyến Trung ương. Tất nhiên, tôi không phủ nhận còn rất nhiều y bác sĩ và nhân viên ngành y tận tâm tận lực với bệnh nhân với xã hội, và còn đó rất nhiều những tấm gương sáng cho đời.

Không chỉ là nguyện vọng của anh Nguyễn Cường, mà nguyện vọng của đại đa số người dân là được hưởng các dịch vụ y tế lành mạnh và công bằng. Muốn vậy, cần phải thanh lọc ra khỏi môi trường y tế những con sâu hành dân, vô cảm với dân như anh Nguyễn Cường phản ánh. 

Tôi nghĩ, tốt hơn nữa là bà sẽ phải chủ động phản ứng tích cực hơn nữa mà không phải đợi đến khi người dân phản ánh mới vào cuộc như thế này. 

Tin rằng, với tâm huyết của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ làm thay đổi bộ mặt của ngành y theo hướng tích cực.

HÀ TĨNH TRƯỚC NGÀY CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT HÀNG LOẠT

LâmTrực@


Ngày kia sẽ công bố kết quả điều tra về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh. Không khí ngột ngạt, nặng nề.

Tôi lo cho Hà Tĩnh bởi đã có âm mưu biến ngày người dân được biết kết quả này thành một cuộc nổi loạn, mà ở đó việc đập phá cướp bóc, bạo lực được xem là yêu nước, yêu biển và yêu cá. 

Lũ khốn đã phím trên mạng rằng, "Formosa là tử huyệt cho cuộc đấu tranh thay đổi xã hội". Điều này có nghĩa, chúng đang dồn sức phá hoại bằng biểu tình và chắc chắn sẽ diễn ra bạo loạn.

Trên mạng internet, đã tận thấy đám zân chủ bất lương thì thụp móc nối hẹn hò tấp nập như thể sắp tới ngày hội. Cũng đã tận thấy đám trí thức trí ngủ quá đát cùng đám luật sư khát máu lên giọng rao giảng đạo đức, tiện thể kích động dân chúng hãy yêu cá thay vì Formosa. Ẩn chứa bên trong những "lời yêu" ấy là những gậy gộc giáo mác, đập phá và chết chóc.

Đã lác đác thấy những gương mặt nhầu nhĩ trong giới zân chủ có mặt tại Vũng Áng chỉ để kích động người dân nơi đây nổi loạn. 

Và ngay tại Hà Tĩnh, cũng đã xuất hiện đám đám zân oan bị dắt mũi cùng đám cừu ngu ngốc bị lai dắt bởi những chủ chăn vô cùng hung hãn, nhưng lại được che đậy bởi mỹ từ "yêu nước", "kính chúa" hoặc "tự tôn dân tộc".

Hà Tĩnh sẽ lại như Vũng Áng hay Bình Dương năm xưa nếu không kiểm soát tốt thế trận. Những nỗ lực của Chính phủ và Hà Tĩnh sẽ tan theo mây khói nếu như mất cảnh giác trước những lời kích động được bọc trong nhung lụa.

Nói thêm, giải bài toán này không chỉ có công an, mà vai trò của truyền thông là cực kì quan trọng. Hi vọng rằng những thông tin trung thực, khách quan, không bị thổi phồng, bóp méo hoặc xuyên tạc sẽ được tràn ngập khắp các mặt báo.

Hi vọng thế.

Thương lắm, Hà Tĩnh mình ơi!