Posts

Showing posts from April, 2017

Việt Nam lọt top 20 nền quân sự mạnh nhất thế giới?

Image
Theo bảng xếp hạng mới đây do trang Global Fire Power công bố, Việt Nam đứng thứ 16 trong số 127 quốc gia có lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới. So với bảng xếp hạng năm 2016, Việt Nam đã tăng lên một bậc từ vị trí 17 lên thứ 16.  Đối với các chỉ số thành phần cốt lõi, Việt Nam đứng đầu thế giới về quy mô lực lượng dự bị động viên, xếp thứ 16 về số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực, hạng 8 về số lượng pháo xe kéo, thứ 7 về pháo phản lực phóng loạt, hạng 7 về pháo tự hành, thứ 34 về không quân và thứ 37 về sức mạnh hải quân. Các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng thứ hai sau Indonesia ở vị trí 14 và trên Thái Lan ở vị trí 21.  Điểm đáng chú ý nữa là top 10 năm nay không có sự thay đổi, mặc dù chỉ số của các cường quốc quân sự hàng đầu có sự biến thiên khá lớn.  Bảng xếp hạng này của Global Firepower được xây dựng dự trên 50 thông số có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu với chiến t...

Cần xử lý nghiêm các facebook mạo danh

Image
Sự tồn tại và phát triển của mạng xã hội là điều không thể phủ nhận. Facebook, zalo… sau thời gian ngắn xuất hiện tại Việt Nam đã trở thành phương tiện quan trọng để kết nối mọi người với nhau, truyền tải, lan tỏa nhiều thông tin, thông điệp. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin bịa đặt, độc hại với mục đích đen tối. Một trong số trang facebook mạo danh MC Lại Văn Sâm với hơn 50.000 lượt thích (Ảnh chụp từ màn hình) Không khó để mọi người có thể tìm những trang facebook mạo danh. Từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đến các nhân vật nổi tiếng như MC Lại Văn Sâm, BTV Quang Minh… Thậm chí, một người có từ 3 -  4 trang facebook. Lúc đầu là những thông tin về chính sách, thông tin liên quan về đời sống, kinh tế - xã hội, sau nữa là những vụ việc “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận. Có những địa chỉ facebook có đến hàng chục nghìn người theo dõi và yêu thích. Trên thực tế, khi fanpage có số thành viên càng nhiều, độ tư...

Lê Công Định lên cơn ngáo bị làng zân chủ ném đá

Image
Chia sẻ bài viết bình luận về ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới lập Đảng chưa đầy một năm đã trở thành Đảng dẫn đầu cuộc đua tranh cử, Lê Công Định cao hứng “Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm”. Tuyên bố này của Định ngay lập tức nhận đủ gạch đá tổng sỉ vả từ chính làng zân chủ của mình FB Anh Hải Nguyễn, người khởi xướng vận động “Minh bạch Formosa” đã bình phẩm rất chua cay “Giấc mơ của một người sẽ là cơn ác mộng với nhiều người.” Xem link  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=289261714853382&set=a.147490169030538.1073741828.100013086677007&type=3 Phản ứng dữ dội nhất thuộc về người phụ nữ khá kín tiếng trong làng zân chủ là fb Bạch Cúc. Bà này cho rằng, nguyên do dẫn đến cơn ngáo nặng này là do “cái đám đông đang theo đuôi ông hô hào tung hô” khiến  “ông Định đưa ra lời thách đố này vì quá huyên hoang hay đã quá quá ảo tư...

LINH MỤC NGUYỄN ĐÌNH THỤC LÀ TRÙM BUÔN LẬU HAY LÀ KẺ ĂN CHẶN TIỀN

Image
Kể từ hôm 14/2 khi kêu gọi bà con biểu tình thất bại, cứ tưởng linh mục Nguyễn Đình Thục biết mình là ai mà ngồi im, ăn năn hối lỗi, không phá phách nữa. Tuy nhiên với bản tính của mình hắn luôn tìm cách để được nổi bật giữa đám đông, luôn tìm cách ghi điểm, đánh bóng tên tuổi đối với cộng đồng “dân chủ rởm” với mục đích câu tiền, có cớ để ăn chặn. Sau một thời gian không hoạt động Nguyễn Đình Thục đã có dấu hiệu “đói” tiền nên ngày 24/04 vừa rồi lại thấy Thục cầm đầu giáo dân cùng nhau đi hoang tới trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu đập phá, biểu tình với lí do “lực lượng công an ăn cướp của người dân và bắt người trái phép”. Nhưng sự thật luôn là sự thật, chúng ta có thể dễ dàng đoán ra mục đích thật sự của Nguyễn Đình Thục. Sự việc như sau: 24/04/2017, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện một lô hàng gồm có  200 áo in chữ “No Formosa”, không gốc xuất xứ không rõ ràng, được vận chuyển trái phép vào địa bàn huyện, nếu số lượng một hai chiếc thì không sao nhưng lô hàng nà...

Lạm bàn chuyện dép bay vào mặt ông Phó chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao

Image
Kính Chiếu Yêu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao  Trần Văn Tuân  đã bị nhiều người quá khích cầm dép, chai lọ ném thẳng vào người khi đọc lời xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long.                                      Cái "khiên" đỡ dép bay Hôm qua 25/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Ông Hàn Đức Long là tử tù có 11 năm bị bắt giam, truy tố, xét xử oan và chịu giam cầm trong vụ án hiếp dâm, giết chết bé gái Nguyễn Thị Yến 5 tuổi. Vụ án đứa trẻ bị hiếp dâm rồi dìm chết ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang xảy ra từ năm 2005. Nghi can là ông Hàn Đức Long (ở huyện Tân Yên, Bắc Giang). Từ năm 2007 đến 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình ...

LINH MỤC NGUYỄN DUY TÂN: RA NGHỆ AN TÌM KIẾM ĐỒNG MINH

Image
Những ai theo dõi sự việc xảy ra vào chiều ngày 24/4/2017 trước trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hẳn sẽ thấy bất ngờ khi Linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thông báo rằng: Đồng hành với bà con giáo dân còn có Linh mục Nguyễn Duy Tân, Giáo phận Xuân Lộc.  Chân dung Linh mục Nguyễn Duy Tân tại trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu chiều 24/4/2017 (Nguồn: FB) Và ngay lập tức, đã không ít người đặt ra câu hỏi vì sao một vì chủ chăn tận trong tỉnh Đồng Nai xa xôi lại có mặt tại Nghệ An để hưởng ứng một hành động vi phạm pháp luật, coi thường chính quyền?  Trước hết về Linh mục Nguyễn Duy Tân, qua nắm bắt được biết: Linh mục Tân sinh năm 1968, hiện là quản xứ Thọ Hòa, ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.  Tại Nghệ An, không dừng lại việc có mặt để cổ vũ, làm cho đám đông hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Mà trong lễ tối ngày 25/4/2017 vừa qua tại Nhà thờ giáo xứ Phú Yên, nơi Linh mục Nam làm qu...

Facebook cam kết phối hợp với Việt Nam xử lý tin xấu độc

Image
Trong buổi làm việc với Bộ TT&TT, đại diện Facebook đã cam kết sẽ phối hợp với nhà chức trách Việt Nam ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội này, cũng như xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho người dân Việt Nam. Ngày 26/12/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vào Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2017. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tiếp đón bà Monika Bickert, Giám đốc chính sách nội dung toàn cầu của Facebook. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 38, Bộ TT&TT đã chủ động đề nghị Google và Facebook, hai doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ thông tin công cộng qua biên giới có đông lượng người Việt sử dụng, đến làm việc. Từ tháng 2 đến đầu tháng tháng 4/2017, Bộ TT&TT đã tiến hành đàm phán, thiết lập đầu mối phối hợp với Google trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm quy định của phá...

Nhà zân chủ Paulus Lê Văn Sơn bị tố lừa tình

Image
Loa Phường Trên mạng Internet đang lan tỏa tố cáo của một người phụ nữ tự nhận là quan hệ nam nữ với Paulus Lê Văn Sơn (đầu mối liên hệ giữa Việt Tân với Giáo phận Vinh, mới ra tù sau vụ án 14 thanh niên Công giao tham gia Việt Tân hoạt động lật đổ chính quyền) , đã bị Sơn lừa tình, ép bỏ thai nhi – một điều cấm kị đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. Người phụ nữ này phẫn uất, tố cáo trên facebook của mình và của chính Lê Văn Sơn, được nhiều đồng bọn của Lê Văn Sơn biết chuyện, bênh vực và lên án Sơn làm xấu mặt “phong trào dân chủ”   Cô gái có nick “Uyên Lê” cho biết, “những anh chị em ở Vinh kể tôi hết” Lê Văn Sơn đã “hại quá nhiều cô gái”, muốn đòi đối chất nhưng Sơn trốn, lấy cớ bệnh không đi gặp. Sau đó nhiều bạn bè, đồng hội “đấu tranh dân chủ” tỏ vẻ sốc khi biết tin này, khuyên nhủ cô gái nên bình tĩnh, không nên bỏ thai nhi là có tội với Chúa, không tin Sơn lại dám phạm điều cấm kỵ trong tôn giáo đến vậy…   Một nick khác có vẻ như “người thân” v...

TRẦN VŨ HẢI KẺ ĂN KHÔNG NÓI CÓ

Image
Sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm đã kiến không ít bạn đọc theo và thắc mắc tại sao khi vụ việc phức tạp này xảy ra có những kẻ chẳng làm gì, đứng bên ngoài sự “phức tạp” đó để nhận và đưa tin về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Một trong những cái tên được chúng ta nhắc đến hôm nay đó chính là tên luật sư đểu cáng Trần Vũ Hải. Trần Vũ Hải được biết đến với cái danh là luật sư nhưng luật thì chả nắm được bao nhiêu mà toàn là những thứ do chính y ảo tưởng sức mạnh nghĩ ra. Chưa nhắc đến việc hắn làm gì, viết gì ở Đồng Tâm nhưng với những việc xấu đã làm của hắn chắc mọi người ai cũng biết Trần Vũ Hải là kẻ đã bị tố cáo về hành vi lừa đảo, nhận tiền bào chữa cho một thân nhân nhưng cuối cùng hắn đã ôm tiền chạy mất để mặc người đã vất vả tìm và đặt niềm tin vào một kẻ mang danh luật sư như hắn. Chính bởi vậy hắn đã phải lên cơ quan công an làm việc một thời gian dài, nhưng có lẽ vấn chứng nào tật đấy cũng như cái thói mơ hão để nhận về mình những lợi ích, lợi dụng lúc bà con, chính qu...