THẬT
Trước đây, có dịp gặp cán bộ lãnh đạo ngành an ninh, mình ngoài thông tin tình hình dư luận xã hội về chính trị, hoạt động chống đối chính trị của một số đối tượng cụ thể hay thực trạng chính trị tại một số nơi công cộng như quán cà phê, quán nhậu… thì mình cũng hỏi “biết đối tượng rồi sao mình không xử lý?”. Mình được trả lời đại ý thế này: “Thực trạng thì chúng ta đã nắm nhưng ‘tiên lượng’ là chưa có gì nghiêm trọng, ngay cả 1% dân số muốn làm phản, lải nhải suốt ngày đêm thì hiện tại, họ cũng không đủ sức mạnh để lật đổ chế độ. Cái chính là tuyên truyền, thông tin, giáo dục họ để họ biết chính xác hành vi của họ sẽ gây hại cho xã hội thế nào, chẳng những cho họ mà còn đối với thân nhân của họ.”. Mình đồng ý với quan điểm này. Vì chúng ta đấu tranh là để xây dựng và để cùng tiến bộ, không phải cứ xử lý căng thẳng thì họ khuất phục, cái tư tưởng muốn thay đổi thì phải dựa trên lý luận, lý luận ấy phải thuyết phục được họ. Vấn đề là: ai sẽ làm vấn đề này? Thực tế cho thấy, việc chống p...