2018/09/29

Không có việc bắt giữ người trái pháp luật tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Lãnh đạo huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khẳng định không có việc bắt giữ người trái pháp luật tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, vào ngày 27-9, Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam và các cơ quan chức năng tiến hành triển khai thực hiện các công tác phục vụ cho việc thăm dò khoáng sản tại khu vực núi Nà Kèn thuộc xã Lâm Thượng và xã Khai Trung, huyện Lục Yên.

Nhiều người dân kéo lên núi để ngăn cản


Khi lực lượng bảo vệ của Công ty thực hiện nhiệm vụ để cho tổ công tác tiến hành hoạt động đã xảy ra xô xát giữa bảo vệ của Công ty với người dân thôn Nà Kèn. Hậu quả là có 2 bảo vệ của Công ty bị thương, hiện đang được đưa đi điều trị tại Hà Nội, về phía người dân cũng có 1 người bị thương. 

Người dân tụ tập để ngăn cản


Sau khi sự việc xảy ra thì người dân đã mời một cán bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Yên đến thôn để làm việc, sau đó người dân dùng đám đông vây ép, tạo áp lực yêu cầu cán bộ Tuyên giáo huyện phải ở lại thôn Nà Kèn. 

Qua trình ở lại thôn, Huyện ủy Lục Yên tiếp tục giao nhiệm vụ cho cán bộ tuyên giáo tiến hành công tác vận động tuyên truyền theo đúng nhiệm vụ được phân công. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, cán bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trở về đơn vị công tác bình thường, không có việc bắt giữ người trái pháp luật.

X.M (Công an nhân dân)

NGÔ NGỌC TRAI LẠI LỖI NGÔN RỒI


Ngô Ngọc Trai là một trong những luật sư thiếu cả tài và đức nhất hiện nay. Phẩm chất đã kém lại không chịu rèn luyện, vị luật sư này thường xuyên bới móc nhiều chuyện liên quan đến chính trị, xã hội kèm theo đó là những dòng bình luận thiếu suy nghĩ, thể hiện tư duy nông cạn không đáng có của giới hành nghề luật sự.
Mới đây, khi khóa họp 73 của Đại hội đồng Liên Hợp quốc diễn ra, rấ nhiều vấn đề quan trọng của thế giới đã được đưa ra thảo luận, nhiều bài tham luận có giá trị của các nguyên thủ quốc gia được đăng tải trên các trang báo lớn. Bên cạnh đó, cũng nhiều hình ảnh được các phóng viên ghi lại cả trong phiên họp lẫn giờ nghỉ giải lao. Cũng giống bao lần trước đây, Ngô Ngọc Trai lại rình những bức ảnh của đoàn Việt Nam tìm ra kẽ hở để nói xấu, bôi nhọ. Tất nhiên vẫn là câu chuyện rất cũ từ trước đến nay đó là việc ngủ nghỉ của các nhân viên ngoại giao Việt Nam.
NGÔ NGỌC TRAI LẠI LỖI NGÔN RỒI
Bức ảnh về một nhân viên ngoại giao của Việt Nam tranh thủ ngủ trong giờ giải lao được lan truyền trên mạng xã hội, thay vì động viên thì vị luật sư này lại chửi không ngớt lời vì cho rằng đó là thiếu trách nhiệm, không làm hết bổn phận của một nhân viên ngoại giao khi tự đặt câu hỏi: “Vậy tại sao không tranh thủ thời gian trống đi chuyện trò với bạn bè quốc tế để giới thiệu về VN, để vận động cho việc bầu VN thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, việc mà đoàn VN đang làm?”. Nếu thực hiện theo lối suy nghĩ ấu trĩ của Ngô Ngọc Trai thì nhận viên ngoại giao của Việt Nam gần như hoạt động không ngừng nghỉ, điều này sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của đoàn ngoại giao vì mọi việc đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng.
NGÔ NGỌC TRAI LẠI LỖI NGÔN RỒI
Cái dại của Ngô Ngọc Trai là chỉ nhìn vào một bức ảnh đã đưa ra nhận định về cả một vấn đề lớn, đó là điều nên tránh của bất kỳ luật sư nào. Hình ảnh có thể cắt ghép, có thể chỉnh sửa một cách rất dễ dàng nên việc xuyên tạc thông tin từ các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là điều dễ nhận thấy. Do đó, đã có nhiều bài viết phải đính chính lại thông tin về bức ảnh mà nhân viên ngoại giao Việt Nam ngủ trong giờ giải lao.
Nhỡ miệng bình luận không đúng nhưng lối chữa cháy của Ngô Ngọc Trai lại thể hiện tư tưởng lệch lạc của anh chàng luật sư trẻ này. Cùng một vấn đề nhưng tư tưởng xính ngoại, hám tư bản của Ngô Ngọc Trai đã lý giải chuyện “ngủ gật” của các nguyên thủ hoàn toàn trái ngược nhau, luật sư mà mâu thuẫn như này thì vứt đi: “Nhìn ảnh Thủ tướng Nhật Bản ngủ gật hay chính trị gia nhiều cường quốc, tôi tin là do họ làm việc quá sức, vì nhờ thế mà đất nước họ mới phát triển vậy. Suy nghĩ niềm tin đều được bảo hộ bởi dữ kiện thực tế. Còn quan chức VN ngủ thì tôi cho là họ không làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi”.
NGÔ NGỌC TRAI LẠI LỖI NGÔN RỒI
Khi mà đưa ra những lời bình luận khiếm nhã thì Ngô Ngọc Trai luôn vấp phải sự chỉ trích, lên án từ cộng động mạng và cả những người có đạo đức hành nghề luật sư. Những hành động này không chỉ làm mất uy tín của cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của những người đang cầm trong tay chiếc thẻ luật sư cao quý.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Ngô Ngọc Trai dại miệng, việc lỗi ngôn này xuất phát từ tư tưởng lệch lạc, lối suy nghĩ thiển cận của một vị luật sư yếu về trình độ, kém về phẩm chất đạo đức.
Công Lý

CÂU CHUYỆN QUỐC TANG VÀ TÌNH NGƯỜI


15h 30’ ngày 27.09.2018 lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được diễn ra tại quê nhà ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Đồng chí ra đi trong sự đau thương của gia đình, dòng họ, của cả đất nước Việt Nam, của bạn bè quốc tế. Rất nhiều nước đã gửi điện hoa, điện chia buồn đến Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tiếc thương trước sự mất mát của gia đình và nhân dân Việt Nam. 
CÂU CHUYỆN QUỐC TANG VÀ TÌNH NGƯỜI
Tình cảm của bạn bè quốc tế có thể kể đến như:
- Ngày 24.9, trong những phút đầu tiên của lễ khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 58 Đại Hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva (Thụy Sĩ), toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đồng WIPO đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
- Cuba đã để quốc tang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22/9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội). Nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong ngày 24.9.
- Lào đã để quốc tang từ 6h ngày 26.9 đến 18h ngày 27.9, đồng thời dừng tổ chức mọi hoạt động vui chơi, giải trí.
- Toàn bộ các tòa nhà chính phủ Thái Lan sẽ treo cờ rủ từ ngày 24.9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.
Và nhiều quốc gia đã cử các nguyên của nước mình tới Việt Nam để chia buồn với sự mất mát của nhân dân Việt Nam, cùng với đó là các công điện từ nhiều nước trên thế giới.
Bạn bè quốc tế, người dân Việt Nam tỏ lòng tiếc thương đến vị Chủ tịch nước đáng kính, cống hiến cho nhân dân đến tận hơi thở cuối cùng, những ngày trước khi tin Chủ tịch mất chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh của đồng chí trong các sự kiện chính trị của đất nước, trung thu đồng chí còn gửi bức thư tới toàn thể thiếu nhi Việt Nam chúc mừng các cháu một tết thiếu nhi vui vẻ. Người dân Việt Nam trân trọng những đóng góp của Chủ tịch Trần Đại Quang đã đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước, tỏ lòng tiếc thương, dõi theo lễ tang của bác, Ấy vậy mà, đâu đó trên chính đất nước Việt Nam vẫn còn một đám sâu mọt, những con “diều hâu ăn xác chết” lấy sự mất mát của nhân dân Việt Nam làm trò chống phá, với những luận điệu xuyên tạc một cách trắng trợn. Những kẻ đó đang bị coi là những đám sâu mọt của xã hội, là tội ác, phải lên án và loại bỏ chúng ra khỏi xã hội này.
Có thể điểm mặt đám sâu mọt này như:
- “Truyền thông công giáo Vinh” lại đăng tin với tiêu đề “Chủ tịch Trần Đại Quang cống hiến cho người dân đoạn đường nhựa 2km… Nếu ngày nào cũng có một đồng chí chết thì cả năm sau cả nước có đường nhựa”. Tuy nhiên, trái với những gì Truyền thông công giáo đăng tải thì Đại diện Tòa thánh và giám mục Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
- Trương Huy San còn kích động dự luận với ý đồ phế truất chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đăng bài viết có chủ đích xoáy sâu, bới móc, xuyên tạc theo kiểu dậu đổ bình leo. Ông xuyên tạc việc này “âm mưu chính trị”, “đấu đá nội bộ”, “bị quản thúc”. Một số trang mạng còn cắt ghép hình ảnh của chủ tịch Trần Đại Quang để tăng thêm tính tuyết phục cho luận điệu xuyên tạc.
- Nguyễn Quang A, Nguyễn Khắc Mai. Trong một bài viết mới đây trên trang mạng của đài RFA có tựa đề “Hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước sẽ rơi vào tay ông Trọng”, thủ lĩnh Diễn đàn xã hội dân sự Nguyễn Quang A và ông già lú lẫn Nguyễn Khắc Mai lại đồng thanh ca lên một luận điệu rằng, ông Trọng đang muốn thâu tóm cả hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước theo mô hình bên Tàu.
- Nguyễn Lân Thắng cũng không quên góp mặt vào danh sách, ông này cho rằng hãy đặt tên “virus Trần Đại Quang” trong y khoa thế giới, ý cho rằng sự ra đi của ngài chủ tịch nước không phải tự nhiên, và đang cố tình làm cho người dân bị hướng lái sang luôn tư tưởng khác, mất đi niềm tin vào Nhà nước.
Đó mới chỉ là một số con diều hâu “tích cực” trong cái đám dâm chủ mà chúng tự vỗ ngực dương oai, thử hỏi bè lũ này đã làm gì được cho đất nước hay chỉ ngồi một chỗ “ăn bát cơm chó” ở bên ngoài đưa về mà sẵng giọng sủa ra một đống thối tha. Thiết nghĩ với những phần tử này thì cần thiết phải cách ly chúng ra khỏi môi trường xã hội, không thể để đám sâu mọt này lộng hành thêm nữa./
NGẠO

2018/09/28

MỘ TỔNG THỐNG MỸ ĐÂY NÀY CÁC NHÀ ZÂN CHỦ

Gió Lành

Các nhà zân chủ hâm hực về chuyện mộ của Chủ tịch Trần Đại Quang, đem so sánh với mộ các Tổng Thống Mỹ và bảo: Khác với các lãnh đạo Việt Nam, các tổng thống Mỹ không xây lăng mộ hoành tráng, mà chỉ xây thư viện và bảo tàng sau khi mãn nhiệm.  
Thực ra không phải thế đâu!
Mộ các lãnh đạo như thế nào thường theo di nguyện khi còn sống của họ, mà mỗi người mỗi ý, mỗi cách suy nghĩ, tiếp cận khác nhau. Ở Mỹ cũng như ở Việt Nam hay các quốc gia khác trên thế giới. 
Tỷ như, trước khi qua đời không lâu (ngày 4/7/1826), vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ đã tự tay thiết kế bia mộ cho mình với những dòng chữ khiêm nhường nhưng kiêu hãnh: "Nơi đây yên nghỉ Thomas Jefferson - tác giả của Tuyên ngôn Độc lập, Đạo luật Tự do Tín ngưỡng của Virginia và người sáng lập nên Trường Đại học Tổng hợp Virginia".
Hoặc như, mộ phần của Franklin và phu nhân Eleanor đơn giản nhưng nằm trong vườn hồng tại ngôi nhà của họ ở thị trấn Hyde Park.
Tất cả đều là ý thích của mỗi người. 
Mấy trang zân chủ bảo, khu mộ Chủ tịch Trần Đại Quang những 2 hecsta, quá rộng. 
Ô thế hội anh iem zân chủ không biết lăng mộ Abraham Lincoln (1809 – 1865) - vị Tổng thống Mỹ thứ 16 nằm ở trung tâm của một quả đồi rộng 51.000 m² à? Đây, hoành thế này cơ nhé: 
Nằm trong nghĩa trang Oak Ridge ở TP Springfield, bang Illinois của Mỹ, lăng mộ Abraham Lincoln (1809 – 1865) - vị Tổng thống Mỹ thứ 16 - nổi tiếng với kiến trúc độc đáo. Lăng mộ nằm ở trung tâm của một quả đồi rộng 51.000 m², được kiến trúc sư Larkin Goldsmith Mead thiết kế, hoàn thành năm 1874 - 9 năm sau ngày mất của Tổng thống Lincoln. 


Lăng làm bằng đá hoa cương khai thác ở Massachusetts, chia làm hai tầng. Tầng một hình chữ nhật với khối cổng bán nguyệt và tầng hai là một đài tưởng niệm hình tháp. Trước lối vào lăng là tượng chân dung Lincoln bằng đồng. Bức tượng có cái mũi sáng bóng do thói quen sờ vào để cầu may của hàng nghìn du khách tới thăm viếng mỗi năm. Tầng trên của lăng mộ có 5 cụm tượng đồng khác, gồm tượng toàn thân Lincoln trong tư thế đứng ở trung tâm và 4 tượng xung quanh đại diện cho các binh chủng bộ binh, hải quân, pháo binh, và kỵ binh của liên bang miền Bắc trong nội chiến Mỹ. 
Khu vực bên trong lăng mộ chia thành nhiều phòng làm bằng đá cẩm thạch, nối với nhau bằng các hành lang. Ngay sau cổng vào là tiền sảnh hình tròn với bản sao bức tượng Lincoln đang ngồi nổi tiếng của nhà điêu khắc Pháp Daniel Chester. Dọc theo các hành lang tỏa đi từ tiền sảnh có các hốc đặt 8 bức tượng mô tả các giai đoạn khác nhau của cuộc đời Lincoln. 
Trung tâm của lăng mộ là phòng chôn cất, với đài kỷ niệm là một khối đá cẩm thạch đỏ nặng 7 tấn của đá cẩm thạch màu đỏ khắc tên Lincoln và năm sinh, năm mất của ông. Dưới khối đá này này là hầm mộ, nơi chứa hài cốt Tổng thống Mỹ thứ 16. Ngoài Tổng thống Lincoln, khu lăng mộ còn là nơi an nghỉ của vợ ông và 3 trong số 4 người con trai của họ.
Choáng chưa các anh zân chủ?

Nhiều người dùng Facebook và Messenger bị 'log out'

Từ trưa ngày 28/9, không ít người dùng mạng xã hội gặp hiện tượng lạ khi liên tục thấy tài khoản của họ bị log out.

Một số thành viên đã chia sẻ lên Facebook cảm giác khó chịu khi bị "ép" thoát khỏi tài khoản khi đang duyệt thông tin hay tán gẫu với bạn bè. "Hôm nay có vẻ có 'biến' gì đó mà tài khoản Facebook Việt bị ép logout hàng loạt", một người dùng thắc mắc.
Người dùng nhận được thông báo "Session Expired" (hết phiên đăng nhập).

Tình trạng này bắt đầu diễn ra phổ biến từ trưa nay, trong khi một vài người khẳng định Facebook và Messenger của họ đã bị "thoát ra vào lại" nguyên ngày hôm qua (27/9).
Người dùng Việt ở nhiều nước thông báo về tình trạng bị log out.

Trong các post, nhiều người dùng Việt ở các nước cũng cho biết hiện tượng trên không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở những khu vực khác trên thế giới.
Người dùng lên Twitter phàn nàn về Facebook.

Trang Quartz cho hay người dùng Facebook, nhất là ở Ấn Độ và Philippines, đã lên Twitter ca thán về việc bị log out. Họ đã liên hệ Facebook nhưng chưa có câu trả lời.

Một tin tặc tuyên bố sẽ xóa tài khoản Facebook của Zuckerberg

Theo Bloomberg, một tin tặc “mũ trắng” ở Đài Loan tuyên bố anh này sẽ chiếm được quyền truy cập và xóa trang Facebook của Mark Zuckerberg vào Chủ Nhật 30/9. 

Tin tặc "mũ trắng" là thuật ngữ ám chỉ những tin tặc chuyên xâm nhập các hệ thống mạng để cánh báo những lỗ hổng hệ thống. 

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: Getty)


Trong bài viết đăng trên trang Facebook với 26.000 người theo dõi của mình, Chang Chi-yuan đã tuyên bố sẽ xóa tài khoản của người sáng lập trên Facebook và tự phát sóng quá trình xâm nhập trên qua Facebook Live. 

Chang là một tin tặc nổi tiếng ở Đài Loan. Hồi năm 2016, Chang đã chặn đứng một vụ tin tặc xâm nhập mạng của một công ty điều hành xe buýt địa phương. Chang trước đây đã viết blog về việc sử dụng hack để kiếm tiền. 

Facebook có một chương trình tiền thưởng phát hiện lỗi, theo đó mạng xã hội này sẽ thưởng tiền cho các nhà nghiên cứu bảo mật và bất cứ ai tìm ra lỗ hổng trong dịch vụ của mình.

Nếu Chang thành công, đây sẽ không phải là lần đầu tiên trang Facebook cá nhân của Zuckerberg bị tấn công. Vào năm 2011, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát thành công việc đăng cập nhật trạng thái từ tài khoản của Zuckerberg./.

TỄU XUÂN DIỆN TIẾN SĨ HÁNG NÔN LẠI HỌC ĐÒI LÀM TÍNH

Gió Lành


Xin lỗi các bác, nhà em lại phải phang thằng Tễu Xuân Diện bởi vì nó hỗn láo với Chủ tịch Trần Đại Quang, cơ mà nó lại còn thích thể hiện nên phô hết cái ngu dốt ra. Sử tô nhà nó, tiến sĩ háng nôn lại học đòi làm tính! 

Thằng Tễu đọc báo VnExperss thấy thông tin: “Ban tổ chức Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, tính đến 17h hôm nay 26/9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước”.
Thế là nó dực người, tính tính toán toán ra điều con số sai. Nó tính nha sau: “1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang”; “Trong đó, khoảng 430 đoàn viếng tại hội trường Thống Nhất, TP HCM; trên 200 đoàn cùng hàng nghìn người dân vào viếng ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”.
Tức là khoảng gần 870 đoàn viếng tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội trong thời gian 548 phút (32.880 giây). Như vậy là khoảng thời gian giữa hai đoàn viếng là 37,79 giây (làm tròn 40 giây). (hết trích phần thằng ngu tính)
Mịa, thằng não đất sét tính người viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; hội trường Thống Nhất, TP HCM và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nó không tính đến các đoàn viếng tại Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới à? 
Thằng ngu đất sét lấp não nó quên rằng, ngay sáng 26/9 đồng thời tại nhiều quốc gia trên thế giới, Đại sứ quán Việt Nam đã mở sổ tang và tổ chức viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đại sứ và đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại các quốc gia đó, bạn bè quốc tế, lưu học sinh, người Việt Nam tại các nước tới viếng và ký sổ tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.    
Đã bảo là tễu đất sét chỉ làm trò mua vui thôi, đã ngu lại thích thể hiện!

70 nghìn Views hồi sinh phong trào phản đối Luật An ninh Mạng

Loa Phương

Sau khi Facebook tuyên bố trước Thượng viện Mỹ rằng họ sẽ "không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam" đã kích thích phong trào zân chủ VN tìm cách khôi phục phong trào phản đối Luật An ninh Mạng.

Cụ thể khi bà Sheryl Sandberg, đại diện của Facebook trả lời thượng nghị sĩ Marco Rubio trong phiên điều trần ngày 05/09 tại Uỷ ban Tình báo của Thượng viện Mỹ, rằng công ty này "không có máy chủ ở Việt Nam", và "không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam", "trừ những ngoại lệ ít ỏi, khi xảy ra những mối đe dọa nghiêm trọng". Ngày 14/09, đài RFA tiếng Việt, Luật khoa Tạp chí và Hate Change đồng loạt đăng tải tin này. Trong đó, clip của nhóm Hate Change có 70.000 lượt xem, khiến họ cho rằng cộng đồng vẫn quan tâm đến việc phản đối Luật An ninh Mạng. Bị kích động trước "tin vui" này, 3 nhóm Luật khoa Tạp chí, Hate Change và Việt Tân bắt đầu kêu gọi cộng đồng khôi phục phong trào phản đối Luật An ninh Mạng, mà chính họ đã phát động và duy trì trong suốt tháng 06 và tháng 07/2018.

Lần này, với sự hỗ trợ của Luật khoa Tạp chí, nhóm Hate Change đã công khai hóa một group Facebook mang tên Save NET. Theo lời giới thiệu và nội quy nhóm, được soạn vào ngày 09/09, thì đây là group để trao đổi "về Luật An ninh Mạng và công cuộc bảo vệ tự do trên mạng" và kêu gọi cộng đồng góp bài cho group kích hoạt chiến dịch phản đối Luật An ninh Mạng  cùng kêu gọi cộng đồng ký kiến nghị yêu cầu Quốc hội hoãn thông qua Luật An ninh Mạng, để có thời gian sửa luật. Đã có 12 tổ chức đồng ký tên vào kiến nghị, là "nhóm Save Net", Hate Change, Nhà xuất bản Giấy Vụn, Sinh viên Nói vì Sinh viên, Tinh Thần Khai Minh, "LEA - Nhóm Hoạt động về Giáo dục Bình đẳng", "Wequal - Nhóm Hoạt động Mở vì Công lý Giới và Tự do Lựa chọn", Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam, Cộng đồng LGBT Đồng Nai, Green Trees, Phong trào Lao động Việt, và Mạng lưới Lãnh đạo Trẻ Miền Nam. Hiện kiến nghị này mới thu được 1800 chữ ký, một lượng khá nhỏ so với 2 đợt ký kiến nghị mà Hate Change từng phát động trong tháng 06/2018.

Cùng thời điểm đó, ngày 14/09/2018, Vietnamnet đăng bài báo "Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam" tường thuật cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Facebook Simon Milner và Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vào sáng 14/09. Trong bài, ông Hùng ví Facebook như "con dâu về nhà chồng", vì thế cần phải "tiếp nhận và thích nghi với văn hóa, nếp sống hàng ngày của gia đình nhà chồng". Đáp lại, ông Milner cam kết sẽ lập nhóm làm việc chung để "hợp tác chặt chẽ" với Chính phủ Việt Nam; đồng thời nói rằng "ở một số nước chúng tôi chỉ là một trong các nàng dâu, nhưng ở đây chúng tôi là nàng dâu trưởng". Trước bối cảnh đó, BBC tiếng Việt nêu lên vấn đề phát biểu của Facebook trước Thượng viện Mỹ và trước Chính phủ Việt Nam đang "mâu thuẫn" nhau.

Ngày 19/09, nick facebook Mạnh Kim viết một bài dài, trích dẫn nhiều số liệu từ báo nước ngoài, để khẳng định rằng Facebook đang "đi đêm" với nhiều chính phủ vì ham lợi nhuận. Bài báo cho biết từ tháng 07 đến tháng 12/2017, Facebook đã "chặn khoảng 55.000 bài tại chừng 20 quốc gia". Mạnh Kim cũng liệt kê một loạt các nick người Việt mới bị Facebook khóa gần đây, như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chu, Trần Quốc Quân, Trương Châu Hữu Danh... Sau khi đăng bài vừa nêu khoảng một ngày, nick Mạnh Kim bị Facebook khóa. Sự việc này lập tức kích hoạt làn sóng tức giận từ phía các nhà zân chủ mạng. Tuấn Khanh đăng lại bài của Mạnh Kim để phê phán Facebook "vi phạm quyền tự do ngôn luận", đồng thời kêu gọi dân mạng ủng hộ cho mạng xã hội Minds. Lê Hoài Anh chế ra cụm từ "dân oan Facebook" để gọi những trường hợp như Mạnh Kim. Nguyễn Hoàng Anh phàn nàn rằng "có cảm tưởng Facebook như giao thông Hà Nội, chỉ người tử tế bị tóm, còn bọn bán hàng online, đưa tin scandal, bọn du côn ngang nhiên tạt đầu xe người khác, vượt đèn đỏ... thì cứ bình chân như vại"

Như vậy, chiến dịch này của giới zân chủ vừa kích hoạt rầm rộ đã bị dội gáo nước lạnh. Vừa vớ được thông tin Facebook hứa với Thượng viện Mỹ sẽ không tuân thủ Luật An ninh Mạng của Việt Nam, thì mầy ngày sau lại thấy Facebook hứa với các quan chức Việt Nam rằng họ sẽ tuân thủ Luật An ninh Mạng, đã khiến phong trào phản đối luật An ninh mạng vụt tắt trong những lời chê trách tập đoàn Facebook. Qua vụ việc này, có thể thấy giới mang danh “đấu tranh dân chủ Việt” rất thiếu viễn kiến, thiếu tự chủ, và chỉ biết quay như chong chóng theo các dòng truyền thông. Họ chỉ phản ứng một cách bị động trước phát ngôn nhất thời của các quan chức, chính phủ hoặc các tập đoàn nước ngoài; để tạo các sóng truyền thông nối tiếp nhau, rồi duy trì hoạt động của mình bằng cách khai thác các sóng đó. Bởi vậy, những vụ hố nặng này kèm theo các chiến dịch rầm rộ “sớm nở tối tàn“ gây cười cho cộng đồng mạng sẽ còn dài dài.

Chuẩn bị nhân sự 'Chủ tịch nước' sẽ như thế nào ?

Sáng 28/9, Ban Tuyên giáo Trung ương họp báo thông tin về Hội nghị Trung ương 8, khoá XII.
Trong nhiều năm, đây là lần đầu tiên một cuộc họp báo diễn ra trước thềm hội nghị trung ương, và theo Ban tổ chức thì việc này thể hiện "tinh thần đổi mới và công khai, dân chủ". Trước đó, Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5/2018 cũng đã lần đầu tiên cho báo chí tường thuật công khai một số nội dung thảo luận.
Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến phương án nhân sự Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Lê Quang Vĩnh - Phó văn phòng Trung ương Đảng nói: "Chúng ta vừa qua hai ngày Quốc tang, theo quy định của Hiến pháp và quy định trong Đảng, cấp có thẩm quyền đã phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước. Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ".
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời báo chí sáng 28/9. Ảnh: P.V

Theo ông Vĩnh, Ban chấp hành Trung ương có xem xét việc quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước trong kỳ họp tới hay không, tuỳ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định liên quan.
"Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của Đảng và Nhà nước nên cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định. Chắc chắn Trung ương sẽ xém xét nhưng ở kỳ họp nào thì chúng tôi thông báo cụ thể sau", ông Lê Quang Vĩnh nói.
Sau hơn một năm điều trị bệnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần hồi 10h05 ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Theo quy định hiện hành, nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, trong đó có việc đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên (trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định).
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là Uỷ viên Trung ương Đảng. Bộ Chính trị khoá XII hiện có 17 người, trong đó 11 Uỷ viên mới tham gia từ đầu nhiệm kỳ này.
Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: P.V

Ông Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 6/10 để xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
Ngoài ra, Hội nghị Trung ương tới đây cũng sẽ cho ý kiến vào quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.
Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị là 223 người, trong đó có 176 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết và một số thành phần khác.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Nói với đám rận chủ: D.TRUMP KHÔNG GHÉT CỘNG SẢN NHƯ VẪN TƯỞNG


Mới đây tít bài "Ông Trump đơn độc tại LHQ" trên báo in Tuổi trẻ nói về bài phát biểu của tổng thống Mỹ D.Trump tại kỳ họp thường niên lần thứ 73 của Liên Hợp quốc trở thành một chủ đề được đám rận chủ Việt quan tâm đặc biệt. 
Hình bài viết trên báo in Tuổi trẻ (Nguồn: FB). 

Ở Hà Nội, một đại diện phía bắc là nhà rận chủ Nguyễn Thuý Hạnh có nói có phần mỉa mai: ""Ai bảo dám hùng hồn chống thiên đường XHCN cơ. Báo Cộng không gọi ông là thằng phản động là nhân đạo lắm rồi. Liệu hồn đấy Trump, chỉ riêng Cộng Việt đã có hơn 700 cái loa hát cùng một giọng đấy!". 

Thì ở khu vực TP Hồ Chí Minh, nhà rận chủ Chu Vĩnh Hải nói thẳng và cụ thể hơn: "Trong khi báo chí thế giới rầm rập thông tin về bài phát biểu hùng hồn của tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, trong việc chống chủ nghĩa cộng sản và kêu gọi thế giới hợp lực để đưa các giá trị dân chủ về lại Venezuela, thì báo chí quốc doanh lại thông tin rằng, Trump đơn độc tại Liên hợp quốc. Truyền thông giả dối của nhà nước độc tài có thể lừa mị được tầng lớp bần cố nông nhận thức, nhưng lại làm trò cười cho những người biết tiếng Anh, có tư duy độc lập.

Rõ ràng rằng, tự do báo chí bao gồm cả báo chí tốt và báo chí xấu, nhưng nếu không có tự do báo chí, báo chí chỉ có thể là xấu xa và tồi tệ".

Nếu nội dung bài phát biểu của ông D.Trump như cách diễn đạt của Nguyễn Thuý Hạnh, Chu Vĩnh Hải nói ra thì dù có thanh minh đến mấy và kể cả công khai nói tới "tính Đảng" trong hoạt động của mình thì báo Tuổi trẻ cũng xứng đáng bị lên án. Và những ai đã từng tin vào sự thẳng thắn, nói thật, khách quan của báo này có quyền thất vọng, bởi vì cái này cái khác mà họ đã bẻ cong, uốn cong ngòi bút của chính mình. 

Có một thực tế là báo Tuổi trẻ đang thực sự khó khăn, nhất là sau khi trang điện tử của báo này đang bị Bộ thông tin & truyền thông đình bản 3 tháng và xử phạt hành chính báo Tuổi Trẻ Online 220 triệu đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại họ hoàn toàn có động cơ để làm vui lòng giới chức nhà nước để không còn chịu những án kỷ luật khác. 

Song, có vẻ như điều đó không có bất cứ tác động trái chiều, khiến tờ báo có lượng đọc khủng này thay đổi mình để "dễ sống hơn". Những thông tin được chỉ ra từ blog Mõ Làng cho thấy khá rõ điều này: "Cụ thể, ngoài một nội dung rất nhỏ của tổng thống D. Trump vào sáng ngày 25/9/2018 kêu gọi tất cả các nước trên thế giới chiến đấu chống chủ nghĩa xã hội thì phần lớn nội dung là phát biểu công kích Trung Quốc, dằn mặt Iran, Syria (xem thêm: http://soha.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cong-kich-trung-quoc-dan-mat-iran-syria-cua-tt-trump-tai-lhq-20180926184424519.htm). 

Với tư cách là những vấn đề nóng thì thật dễ hiểu tại sao khi những ông lớn như TQ (liên quan vấn đề thương mại) và Nga (liên quan vấn đề về Iran, Syria) lại có phản ứng trực diện. Đó là chưa nói, với tư cách là 2 cường quốc, thành viên chính thức của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thì tiếng nói của Nga và TQ sẽ kéo theo sự lên tiếng của các quốc gia chịu ảnh hưởng, phụ thuộc. Họ sẽ cùng với Nga, TQ tấn công Mỹ tại hội nghị này và sự cô đơn của tổng thống D. Trump như nhận định của báo Tuổi trẻ là điều dễ hiểu, không có gì phải bàn cãi nhiều". 

Và như thế, D.Trump không hoàn toàn ghét Cộng sản như ai đó vẫn nghĩ dù giữa nước Mỹ và các nước cộng sản đối lập về ý thức hệ. Đó có chăng là ý nghĩ của những kẻ cuồng Mỹ và luôn hi vọng người Mỹ đối lập hoàn toàn với Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa. Vong bản đến thế cũng là hết chỗ để nói. 

An Chiến

KÊU GỌI CHỐNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, ÔNG TRUMP LỘ RÕ BẢN CHẤT



Viễn

Trong bài phát biểu mới đây tại Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ Donal Trump đã lớn tiếng phê phán, chỉ trích Chủ nghĩa xã hội. Ông cho rằng Chủ nghĩa xã hội là căn nguyên gây ra nghèo đói, bât công và tham nhũng. Ông chỉ trích chủ nghĩa xã hội ở Venezuela và ông kêu gọi cả thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội.

Nhiều người bảo rằng, không cần quá quan tâm đến những lời nói của ông Trump bởi ông này vốn bạo miệng, phát ngôn không thống nhất, phổi bò, thích gì nói nấy không suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như thế.

Ông Trump nói trước diễn đàn Liên Hợp Quốc không phải là với tư cách ông Trump mà với tư cách người đứng đầu nước Mỹ, tổng thống Mỹ.

Và chắc hẳn ông biết tại Liên hợp quốc đó, có đại diện của các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Là một nước đi theo con đường XHCN, lời phát biểu của ông Trump không thể không khiến chúng ta suy nghĩ.

Ông kêu gọi chống CNXH có nghĩa rằng ông đã xem những nước XHCN như Việt Nam chúng ta là kẻ thù cần tiêu diệt, cần thay đổi chế độ XHCN ở Việt Nam. Điều này cho thấy rằng dù quan hệ Việt-Mỹ đang nở hoa, dù rằng nước Mỹ nói tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam nhưng đó chỉ là những câu từ về ngoại giao, ông tổng thống Mỹ đã công khai kêu gọi chống CNXH có nghĩa là mục tiêu thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam của họ là không hề thay đổi.

Thật ra điều này không bất ngờ, chỉ là thời điểm ông Trump nói ra mà thôi. Bởi dù ông Trump là ai thì ông vẫn là tổng thống Mỹ, ông vẫn phải theo sự chỉ đạo của các nhóm tài phiệt Mỹ và ông phải trung thành với hêj tư tưởng Mỹ.

Hệ tư tưởng Mỹ và hệ tư tưởng của các nước XHCN như Việt Nam là đối lập. Do sự khác biệt về ý thức hệ này cho nên nước Mỹ luôn mong muốn tiến hành thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Và nay ông Trump công khai điều đó.

Nói đến đây tôi lại nhớ đến lời phát biểu của ông tổng thống Mỹ tiền nhiệm Obama khi ông tuyên bố rằng nước Mỹ không bao giờ quên công lao của các bậc tiền nhân đã tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa phát xít.

Rõ ràng là, mục tiêu thay đổi chế độ chính trị Việt Nam của các tổng thống Mỹ là nhất quán. Vì vậy, chả trách sao Việt Nam cứ phải cảnh giác với Mỹ, vừa chơi vừa phòng, bởi ông bạn Mỹ luôn lăm le muốn xơi tái Việt Nam.

Cảnh giác có bao giờ thừa đâu.

2018/09/27

Luật sư Hà Huy Sơn 'tung tin xuyên tạc' hay 'tố cáo'?