Posts

Showing posts from June, 2019

ĐẬU VĂN DƯƠNG – KẺ BÁN LINH HỒN CHO QUỶ DỮ

Image
Nhắc  đến cái tên Đậu Văn Đương  là nhắc đến một đối tượng có thâm niên trong làng các đối tượng hoạt động chống đối, đi ngược lại với lợi ích của số đông. Năm 2011,  Tòa án nhân dân tỉnh Ng hệ An tuyên phạt Đậu Văn Dương  phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88 BLHS năm 1999, xử phạt Đậu Văn Dương 42 tháng tù, quản chế 18 tháng  khi đối tượng này cùng với một số các đối tượng khác đã nhận sự chỉ đạo, tài trợ của  Nguyễn Văn Lý  tổ chức in ấn nhiều tờ rơi có nội dung đòi tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XI, đòi đa nguyên đa đảng và tổ chức rải ở nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành. Các lực lượng chức năng đã thu được tổng số 5350 tờ truyền  đơn do chúng tán phát , khám xét nhà ở và các phương tiện của Đậu Văn Dương thu được nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những tưởng với bản án về hành vi của mình cùng thời gian bị cách ly ra khỏi môi trường xã hội Vương sẽ...

KHUYẾN NGHỊ ĐA NGUYÊN CỦA SÉC VIỆT NAM KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Image
Viễn Báo cáo của Nhóm Làm việc Liên Hiệp Quốc về Hoạt động Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát công bố hôm 26 tháng 6 cho biết tại phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) vào tháng 1 vừa qua, đã có 291 khuyến nghị được đưa ra cho Việt Nam. Sau khi xem xét, Việt Nam chỉ chấp nhận 241 khuyến nghị, trong đó 220 là chấp nhận hoàn toàn, 21 khuyến nghị chỉ được chấp nhận môt phần. Trong số những khuyến nghị mà Việt Nam không chấp nhận, đáng chú ý có khuyến nghị của đại diện chính phủ Cộng hòa Czech đưa ra cho Việt Nam tại UPR hôm 22/1 ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, yêu cầu Vệt Nam tạo điều kiện cho đa nguyên, đa đảng. Đây không phải là vấn đề gây bất ngờ bởi thực ra câu chuyện đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam đã được nói đi nói lại quá nhiều. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là Việt Nam không cần thiết phải thực hiện đa nguyên, đa đảng và cơ chế đa nguyên, đa đảng không phù hợp với Việt Nam. Việc lựa chọn thể chế chính trị như thế nào, nhất nguyên hay đa nguyên phụ...

NGHỊCH LÝ!

Image
Tọa Sơn  Xưa nay, chúng ta biết người Việt có tâm lý sính ngoại, đồ dùng gì của ngoại cũng được người dân yêu thích. Tâm lý này thực ra không đáng chê trách vì nước chúng ta là một nước nông nghiệp, xuất phát điểm thấp, trải qua một thời gian dài khó khăn vì chiến tranh, bao vây cấm vận, hàng hóa thiếu thốn nên những mặt hàng ngoại với chất lượng tốt với thời điểm đó là quý giá vô cùng. Và trong sâu thẳm tâm thức người Việt, chúng ta luôn muốn những thứ hàng hóa đó mang nhãn hiệu Việt. Nhưng chính tâm lý sính ngoại và mong muốn một thương hiệu Việt lại đang mâu thuẫn với nhau. Trước kia, khi hàng loạt hãng công nghệ ồ ạt đầu tư vào Việt Nam với số vốn khủng lồ, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn, chúng ta hân hoan. Nhưng rồi sau vài năm, khi phát hiện ra công nghiệp phụ trợ chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu của các háng công nghệ này để tăng nguồn lợi nhuận từ sự đầu tư thì một bộ phận người Việt lên tiếng chê bai đến cái ốc vít chúng ta không làm được. Ô tô, một tài sản lớn...

ĐỪNG DẠY NGUYÊN THỦ QUỐC GIA CÁCH ĂN MẶC

Image
Mấy ngày gần đây, những kẻ cơ hội chính trị đang soi mói vào bộ sưu tập áo dài truyền thống của bà Nguyễn Thị Kim  Ngân – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với số lượng trên 300 bộ. Tất nhiên là những kẻ xấu này soi mói vào số lượng lớn và nguồn gốc của những bộ áo dài này nhưng lại quyên đi rằng bà Ngân đang là đại diện cho quyền lực của toàn thể người dân Việt Nam chúng ta.   Chẳng có quốc gia nào trên thế giới lại đi thắc mắc việc ăn mặc của nguyên thủ quốc gia mình khi hành động đó không phải vì lợi ích cá nhân. Đã là nguyên thủ thì phải ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu và phải thật đẹp vì đó là bộ mặt của một quốc gia. Bà Ngân thường xuyên chọn trang phục áo dài là quá hợp lý bởi áo dài chính là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Còn một vấn đề thắc mắc là nguồn tiền để mua số áo dài đó thì điều này không quan trọng bởi một người nổi tiếng luôn có cho mình một bộ sưu tập đồ sộ về thời trang. Đó chẳng qua là chuyện cá nhân nhưng các đối tượng xấu lại cố vun vào...

Facebooker Phạm Đoan Trang sắp xây dựng một “hệ thống báo chí độc lập, chuyên nghiệp”?

Image
Loa Phường Cuối tháng 05/2019, Diễn đàn Xã hội Dân sự của Nguyễn Quang A có một số hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận. Chúng bao gồm bài diễn văn quảng bá đường lối mà ông Nguyễn Quang A đọc tại một hội thảo về biến cố “Thiên An Môn”, được tổ chức tại Đài Bắc hôm 21/05; và một loạt bài viết “đặc san” để kỷ niệm 10 năm hoạt động của trang Bauxite Việt Nam (BVN), chịu ảnh hưởng của Diễn đàn Xã hội Dân sự. Cùng thời điểm đó, một số gương mặt chống đối như Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thúy Hạnh đã đăng lại bản tuyên bố phản đối yếu tố Trung Quốc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, một văn bản mà Diễn đàn Xã hội Dân sự tung ra từ tháng 03/2019, nhưng không được hưởng ứng đáng kể. Những diễn biến này đặt ra một nghi vấn, rằng Diễn đàn Xã hội Dân sự đang trở lại phối hợp với những nhóm chống đối trẻ hơn, sau một giai đoạn có mâu thuẫn với nhóm Phạm Đoan Trang. Trong tuần qua, hai nhóm này đã đặt vấn đề phối hợp một cách công khai. Ngày 09/06, Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang viết m...

GIÀ ĐẦU MÀ VỪA NGU VỪA LÁO

Image
Khoai@ Vào đọc trang của Phạm Thành aka Bà Đầm Xòe mình cười phọt mẹ cứt non. Rặt một đám cặn bã, râu tóc lún phún phất phơ như chó thay lông, thay vì an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu thì lại thi nhau chửi chế độ. Lạ nhất là thay nhau bốc thơm, nâng bi sóc lọ cho Joshua Wong (Hoàng Chí Phong). He he đám già nua mất nết này gọi Joshua Wong là anh hùng tái thế, là thủ lĩnh, là nhà hoạt động...và rồi truyền tay nhau những bài viết của đám lều báo. Loạt bài tỏ ra hân hoan kiểu như bố mẹ vừa từ cõi chết trở về: "Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông được thả sớm"; "Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong ra tù"; "Thủ lĩnh biểu tình 'ô dù' Hong Kong được trả tự do"...Loạt bài có tính gợi ý, kích động thanh niện, kiểu: "Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt"; "Biểu tình Hong Kong: Giới vận động và thanh niên Việt Nam nghĩ gì?".v.v... Hóa ra bọn được gọi là nhà văn, nhà veo, nhà thơ, đạo diễn sâ...

EU “TRỪNG PHẠT” VIỆT NAM BẰNG FTA

Image
Viễn Theo thông tin chinh thức thì ngày 25/6/2019 Hội đồng châu Âu phê duyệt cho phép EU ký các Hiệp định với Việt Nam gồm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và IPA) sẽ được ký vào ngày 30/6/2019. Đây là điều không khiến nhiều người Việt Nam yêu nước bất ngờ bởi quá trình đàm phán ký kết giữa EU và VIệt Nam đã được khởi động từ lâu. Mặt khác Việt Nam là một quốc gia đang phát triển đầy tiềm năng và việc ký kết các hiệp định trên sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên, EU và Việt Nam. Nhưng cũng sẽ có một bộ phận nhỏ tỏ ra bất ngờ và cay cú, đó chính là những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch Nhà nước Việt Nam. Số này luôn tìm cách phá hoại những nỗ lực của Việt Nam cũng như EU trong việc ký các hiệp định này bởi vì họ không muốn Việt Nam phát triển. Họ sẽ rất cay cú bởi trong quá trình đàm phán, họ đ...

Học Bổng VOICE: ĐÀO TẠO "NHÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP" HAY CHẾ TẠO NHỮNG CON RỐI CHO MỸ?

Image
Loa Phường Từ đầu tháng 06/2019, tổ chức VOICE đã liên tục quảng bá đợt tuyển sinh cho “khóa học xã hội dân sự lần thứ 10” của họ. Như trong những đợt tuyển sinh trước, diễn ra mỗi năm 1 lần, VOICE quảng bá cho học bổng toàn phần này bằng bài viết của những người từng tham gia khóa học. Những bài viết đó chủ yếu xoay quanh 3 thông điệp. Thứ nhất, họ mô tả khóa học như một “cơ hội để trở thành nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp”, dành cho những người “muốn đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chính trị, xã hội của Việt Nam”; dù trong thực tế, đây chỉ là khóa đào tạo nhân sự cho các tổ chức chống chế độ đang khoác vỏ bọc “xã hội dân sự”. Thứ hai, họ mô tả khóa học như một cơ hội để đổi đời, để được đi nước ngoài trong những vị thế sang chảnh – “từ sang Âu châu vận động nhân quyền, cho đến sang Úc làm việc trong văn phòng nghị sỹ”. Thứ ba, họ mô tả VOICE như một môi trường làm việc tự do, nơi các thành viên luôn tôn trọng, ủng hộ, giúp đỡ nhau. Đáng tiếc,...

“TUYỆT THỰC” - MỘT CHIÊU TRÒ ĐÃ CŨ MÈM

Image
Đắc Chí Mấy hôm nay, đám truyền thông hải ngoại như phát rồ lên về tin đồn Trương Minh Đức cùng Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực… đang tuyệt thực tại Trại Giam Số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Người tung tin trên là Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của Trương Minh Đức. Cụ thể, ngày 23/6/2019, Thanh đã có “Đơn khiếu nại” gửi đến VKSND tỉnh Nghệ An và Bộ Công an vì cho rằng, “Phân trại K2, Trại Giam Số 6 đang bức hại, đàn áp tù nhân chính trị”. Thanh viết rằng, vào ngày 20/6/2019, khi đến Trại 6 thăm nuôi và đã được chồng mình là Trương Minh Đức cho biết các “tù nhân chính trị” ở đây đã “tuyệt thực” kéo dài 10 ngày với lý do phản đối nơi giam giữ bị tháo quạt điệt trong điều kiện thời tiết mùa hè nóng bức, nhiệt độ trên 40 độ C.  Bên cạnh đó, Thanh cũng không quên nhấn mạnh thêm rằng, hiện tình trạng sức khỏe của Trương Minh Đức đã “sa sút đến mức kiệt quệ” không thể xách nổi những vật phẩm mà mình mang đến gửi. Và ngoài Trương Minh Đức còn có Nguyễn Văn Túc, Đào Quang Thực hiện sức ...