Posts

Showing posts from November, 2017

Việt Nam làm đúng trong việc quản lý Facebook, Google

Image
PT@! Để nhằm phê phán đả kích dự thảo Luật An ninh mạng mà các cơ quan chức năng vừa trình Quốc hội để thảo luận, mới đây trang Bauxite Việt Nam đã đăng bài viết có nhan đề ““Nếu Facebook, Google.. rời bỏ chúng ta”, một trong những vấn đề mà họ phê phán đó là các quy định về quản lý các dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google tại Việt Nam. Tác giả viết: “Dự thảo Luật An ninh mạng làm dậy sóng mấy ngày nay vì có thể dẫn đến nguy cơ các nhà cung cấp ứng dụng Facebook, Google, Viber, Skype... rời bỏ Việt Nam. Tranh cãi nằm ở Khoản 4 - Điều 34 của dự thảo: "Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lí dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Chúng ta thấy rằng, một quốc gia vấn đề quan trọng nhất phải là đảm bảo được lợi ích quốc ...

HÃY NGỪNG XUYÊN TẠC VỀ HỒ CHỦ TỊCH!

Image
Tọa Sơn Nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình, từ lâu các thế lực thù địch trong đó có các thế lực phản động ngoài nước cùng đám rân chủ trong nước luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc nhằm bôi nhọ tiến tới hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Một trong những luận điệu xuyên tạc mà chúng nêu ra là việc Việt Nam đã nhận vơ việc UNESCO đã từng vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới”. Nhiều bài viết xuyên tạc của đám rân chủ đã vờ điều tra, phân tích một cách khách quan để uốn sự thật theo ý đồ của chúng. Gần đây nhất, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch nước trong lời phát biểu tiếp tục khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thế là chỉ chực có thế, các đài báo phản động lại thi nhau hò câu chuyện quen thuộc và cũ rích. Nhưng đúng như lời ông cha ta bảo là há miệ...

Lawyers for Lawyers, Phóng Viên Không Biên Giới và "Việt Tân" - Những cái bắt tay "Công khai"

Image
Hình ảnh một số thành viên của Lawyers for Lawyers, Phóng Viên Không Biên Giới và "Việt Tân" tại  Bruxelles, Vương Quốc Bỉ "Việt Tân" có lẽ là cái tên được nhiều người biết đến hơn cả bởi các hoạt động công khai chính quyền nhân dân thời gian qua (như viết bài tuyên truyền xuyên trên mạng internet (fanpage "Việt Tân" hoặc thông qua các kênh truyền thông thù địch với Việt Nam như RFA, RFI, VOA...), công khai ủng hộ (cả về "Vật chất và tinh thần")các đối tượng rận chủ ở trong nước trong các hoạt động chống chính quyền nhân dân) và Bộ Công an cũng đã phát đi thông báo "Việt Tân" là một tổ chức khủng bố (có trụ sở tại Mỹ - đất nước phát động cuộc chiến chống khủng bố) Còn hai cái tên Lawyers for Lawyers, Phóng Viên Không Biên Giới dường như vẫn còn là một "ẩn số", là mối "nghi hoặc" đối với khá nhiều người bởi cái cách hoạt động mập mờ, "núp bóng" của chính những tổ chức này. Không ít bài viết đã p...

TỜ TRÌNH CỦA HUMAN RIGHTS WATCH LẠI BỊA ĐẶT

Image
Hướng tới cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và EU, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết mình để buổi đối thoại nhân quyền được thành công. Tuy nhiên, vẫn có một số tổ chức phi chính nghĩa luôn tuyên truyền, bịa đặt thông tin sai sự thật nhằm phá hoại buổi đối thoại, hạ thấp uy tín của Việt Nam, điển hình nhất là Human Righs Watch. Mới đây, tổ chức này lại đưa ra tờ trình để khuyến nghị phái đoàn EU chú ý đến một số vấn đề mà tổ chức này bịa đặt ra. Nội dung của tờ trình đãv ẽ ra một bức tranh đen tối về tình hình nhân quyền của Việt Nam trong năm 2017 với những lời lẽ bịa đặt, thông tin thiếu căn cứ, trong đó, các đối tượng xấu vẫn lồng ghép vào 4 vấn đề là phạm nhân chính trị; các quyền tự do, dân chủ; tự do tôn giáo và các vấn đề liên quan đến lực lượng Công an. Đối với các phạm nhân chính trị, tức là phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, tổ chức HRW vẫn luôn đòi trả tự do vô điều kiện, phản đối bản án của Tòa án có thẩm quyền và phản đối cả...

Diễn biến tiếp theo vụ con nuôi Lm Thục bị bắt

Image
Chiềng Chạ Mặc dù hành vi "mua dâm" của Nguyễn Nam Phong (Sn 1980, quê quán: Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An), là con linh hướng, đồng thời là lái xe của Linh mục Thục không bị xử lý hình sự; việc Phong bị bắt để phục vụ tạm giữ và làm rõ các hành vi liên quan. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đang bị đảo ngược khi mới đây ngày 28/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An thông báo khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Phong về "hành vi chống người công vụ để điều tra.... Thông báo này cũng đã được gửi đến UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và vợ Phong như thông báo vi phạm pháp luật trước đó.  Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với nhiều thông tin nói rằng: Trong các vụ việc do Lm Thục "đạo diễn", gây ra sau sự cố Formosa trên Quốc lộ 1A (14/2 và 15/5/2017) và một số vụ việc liên quan, ngoài đóng vai trò là lái xe riêng cho Lm Thục thì Nguyễn Nam Phong còn đóng vai trò tham gia tích cực; chính Phong đã kích động giáo dân quá khích ném đ...

LÝ DO NGUYỄN VĂN HÓA BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ

Image
PT@! Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Hóa là tay chân của tổ chức khủng bố  Việt Tân  tại Hà Tĩnh.  Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hóa đã khai báo thành khẩn về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất ANTT, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các mối liên hệ với các tổ chức  phản động  khác, cũng như với một số linh mục cực đoan trong giáo phận Vinh. Năm 2014, thông qua Internet Hóa đã thiết lập quan hệ với các đối tượng và tham gia chống đối chính quyền bằng cách lập nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội để viết hoặc đăng lại các bài viết có nội dung chống phá nhà nước, xuyên tạc chủ trương của Đảng, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước và kích động giáo dân tiến hành các hoạt động g...

Thực tế có hay không cái gọi “quyền tự do bày tỏ chính kiến” như Mỹ rêu rao

Image
Hoa đất Tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối Quyền tự do bày tỏ chính kiến là một trong bốn quyền chính trị cơ bản của con người được pháp luật quốc tế ghi nhận. Khái niệm tự do bày tỏ chính kiến, tự do ngôn luận có thể được tìm thấy trong các văn kiện chính trị-pháp lý quốc tế từ rất sớm trong lịch sử nhân loại. Bộ Luật về quyền (Bill of Rights) của Vương quốc Anh ngay từ năm 1680 đã quy định quyền hiến định về tự do ngôn luận và còn nguyên giá trị tới ngày nay.  Tuyên ngôn Dân quyền và nhân quyền của Pháp năm 1789 cũng đặc biệt khẳng định tự do ngôn luận như là một quyền cố hữu của con người. Điều 11 của Tuyên ngôn khẳng định “Trao đổi tự do các ý tưởng và quan điểm là một trong những quyền quý giá nhất của con người; Mọi người đều có quyền được nói, viết, in ấn tự do; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận”. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ đấy, các nước phương Tây đều có các quy định về hành vi lạm dụng q...

Những tiếng kêu lạc lõng cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Image
Hoa đất Y án 10 năm tù giam cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Ngày 30/11, thông cáo của bà Caryn McClelland, Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam được phát đi với nội dung:  "Tôi quan ngại sâu sắc trước việc Tòa án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hòa, được trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn gọi là Mẹ Nấm) với cáo buộc mơ hồ "Tuyên truyền chống nhà nước."   "Bà Như Quỳnh là một trong sáu cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga, đã bị kết án trong năm nay vì thực hiện các quyền này. Xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho những nhà hoạt động ôn hòa và sinh viên từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại."   "Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Như Quỳnh cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ và hội họp một cách tự do mà không lo sợ bị trả thù." Cái tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...