2018/11/28

Đỗ Đức Hợp vạch mặt kẻ mang danh đấu tranh dân chủ Trần Long lợi dụng đấu tranh để lừa tiền (kỳ 3)

2018/11/19

Sự thật về thiếu tá công an 'thách đánh nhau với dân'

(Tindautruongdanchu)-Xem đi xem lại đoạn video do Trương Châu Hữu Danh đang tải lên mạng xã hội đính kèm một đoạn status cho thấy một thiếu tá công an có 'lời qua tiếng lại với người dân'.




Đoạn video clip do Trương Châu Hữu Danh -một tài khoản trên mạng xã hội và qua xác định thì anh chính là nhà báo với bút danh Hữu Danh của báo điện tử Làng Mới chuyên viết về mảng xã hội. 



Người mặc sắc phục công an được cho là thiếu tá Nam (người chỉ tay) 'lời qua tiếng lại' với ông Thành (Ảnh chụp từ video clip)


Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 15/11/2018, Trương Châu Hữu Danh có đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một người mặc sắc phục cảnh sát có 'lời qua tiếng lại với một người dân'.


Theo như Trương Châu Hữu Danh đăng tải thì người mặc sắc phục 'lời qua tiếng lại với người dân' có tên là Nam, cấp bậc thiếu tá đang công tác tại Công an phường Tân Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh và người dân 'cãi nhau' với thiếu tá Nam là Trần Văn Thành 57 tuổi'.


Xem qua đoạn video clip này, rõ ràng giữa thiếu tá Nam và ông Thành có mâu thuẫn từ trước và xuất phát từ việc thiếu tá Nam thực thi nhiệm vụ nên ông Thành đã có 'va chạm với thiếu tá Nam'. Chính từ việc người dân tên Thành có những  lời lẽ 'xúc phạm' làm cho thiếu tá Nam không kiềm chế được mới có phát ngôn thiếu chuẩn mực trong quan hệ với người dân.




Trương Châu Hữu Danh đăng tải đoạn video clip cùng với những lời bình luận


Tuy nhiên, chúng tôi hoài nghi về đoạn video clip này: Tại sao Trương Châu Hữu Danh lại không đăng tải đầy đủ toàn văn đoạn video clip này mà chỉ cắt gọt một đoạn 'đoạn có phát ngôn thiếu chuẩn mực của thiếu tá Nam'. Trong khi đó, đoạn trước -tức là mâu thuẫn giữa thiếu tá Nam với ông Thành này là gì ? Lý do vì sao ông Thành lại 'cãi vã, xúc phạm' đến thiếu tá Nam? ... Đó là vấn đề cần phải được tiếp tục làm sáng tỏ.


Video clip:





Điều này cho thấy, đoạn video clip chưa phản ánh khách quan, chân thực vụ việc và xem ra cố tình 'nhấn mạnh' vào điểm 'xấu về hành vi ứng xử' của thiếu tá Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không đồng tình với 'ứng xử của thiếu tá Nam trong quan hệ với người dân' vì điều này vi phạm quy định ứng xử của cán bộ với nhân dân.


Với những lý do trên, chúng tôi đề nghị Công an quận 9 vào cuộc làm rõ vụ việc trên để thông tin kịp thời để mọi người hiểu rõ 'ngọn ngành câu chuyện' cũng như xem xét xử lý kỷ luật đối với thiếu tá Nam có hành vi 'ứng xử thiếu chuẩn mực' với nhân dân.


Phong Lan

Việt Nam được đánh giá cao về thực thi Công ước chống tra tấn

Tindautruongdanchu - Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đã Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước về chống tra tấn trước Ủy ban của Liên Hiệp Quốc vào ngày 15/11 vừa qua khẳng định 'Việt Nam đã đạt được kết quả và tích cực bảo đảm thực thi công ước trên nhiều lĩnh vực'.



Hội nghị đánh giá về thực thi Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018. hứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương vào ngày 15/11 đã có bài báo cáo quan trọng khẳng định nỗ lực của Việt Nam kể từ khi trở thành thành viên, tổ chức thực thi Công ước chống tra tấn.


Thượng tướng Lê Quý Vương báo cáo trước Hội nghị của Liên hợp quốc (Ảnh chụp màn hình)


Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, đưa ra ngày 15/11, ngày làm việc thứ 2 trong khuôn khổ phiên trình bày và trao đổi về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (còn gọi là Công ước chống tra tấn) cũng như trả lời các câu hỏi của các thành viên phái đoàn đã đặt ra.

Toàn văn bài phát biểu của Thượng tướng Lê Quý Vương:



Thành Nam 

2018/11/17

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc ô tô của những người khai thác vàng chìm sâu dưới bùn đất ở hang Cột Cờ, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). 

Ngày 14-11, lực lượng CNCH tỉnh Hòa Bình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ hai anh Bùi Văn Thú (28 tuổi), trú tại thôn Đệt, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) trong vụ sập lò khai thác vàng ở hang Cột Cờ, xã Thanh Nông.


Phía ngoài hang Cột Cờ lượng bùn vẫn còn rất nhiều do lượng mưa vừa qua


Theo Công an tỉnh Hòa Bình, vào lúc 21h ngày 13-11, máy xúc của lực lượng tìm kiếm đã chạm vào một vật thể là kim loại nghi là ô tô của những người khai thác vàng chìm sâu dưới bùn đất. 

Sau quá trình tập trung, lực lượng tìm kiếm xác định chiếc ô tô tải ben  do nạn nhân Trương Công Chánh (26 tuổi), quê huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa lái. 

Máy xúc phải dò từng bước do lượng bùn đặc bám chặt dưới bánh xe

Khi hút gần hết bùn đất, trưa cùng ngày, gần như toàn bộ chiếc xe đã lộ ra. Tuy nhiên, sau khi lò khai thác vàng bị sập, do khối lượng đá, bùn vùi lấp nên chiếc ô tô này bị đè vỡ, nhiều bộ phận như lốp xe, ba đờ sốc… bị văng ra một số nơi. 

Ngay tại trong hang, cán bộ chiến sỹ sửa ống hút bút do bị tắc

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình 10 ngày nay không ngừng tìm kiếm nạn nhân

Sau trận mưa vừa rồi, công việc của cán bộ chiến sỹ CNCH thêm phần vất vả, do khối lượng bùn vẫn còn nhiều và dày đặc. Lực lượng cứu hộ tiếp tục kéo thêm 1 máy bơm công suất lớn vào hang đẩy nước và bùn ra ngoài.

Bữa cơm vội của cán bộ chiến sỹ ngay tại hiện trường

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng CNCH ngay trong lán trại tạm

Ngày 10-11, lực lương CNCH tỉnh Hòa Bình đã tìm thấy thi thể anh Trương Công Chánh trong tình trạng phân hủy, cách khu vực cửa hang khoảng 60m. Hiện chiếc máy xúc và nạn nhân thứ hai là anh Bùi Văn Thú vẫn đang mất tích.

Lốp xe ô tô tải dính bùn đặc quánh





Một số bộ phận của xe ô tô cũng được tìm thấy


Trước đó, khoảng 2h sáng 4-11, tại khu vực khai thác vàng thuộc địa phận hang Cột Cờ đã xảy ra tai nạn do bùn đất và nước tràn vào trong hang vùi lấp khu vực khai thác làm cuốn trôi nạn nhân là anh Bùi Văn Thú và anh Trương Công Chánh. 

Ngoài ra đất đá cũng vùi lấp 1 máy xúc, 1 xe ô tô đang hoạt động khai thác vàng trong lòng hang.
Minh Hiền (Công an nhân dân)

2018/11/09

Chống người thi hành công vụ hay CSGT tự té?

Trong khi đang xử lý một vụ tai nạn giao thông, CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) giằng co với người đi đường vì cho rằng bị cản trở.



Chiều 8-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ tai nạn giao thông cũng như hành vi cản trở người thi hành công vụ của một số người xảy ra tối 7-11.


Đây cũng là vụ việc liên quan đến clip đang chia sẻ nhiều trên Facebook, trong đó có hình ảnh CSGT giằng co với một số người.
Vị CSGT Công an TP Quy Nhơn giằng co với người dân và té ngã sau đó. Ảnh cắt từ clip

Theo Thượng tá Long, tối 7-11 xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy trên đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Khi lực lượng CSGT Công an TP Quy Nhơn đến làm thì xe máy gây tai nạn đã bỏ chạy, chỉ còn lại nạn nhân cùng chiếc xe máy bị tông.
Khi CSGT đưa chiếc xe máy bị nạn đến trụ sở công an để giải quyết thì có hai người đi trong nhóm của người bị nạn có hành vi cản trở, chống đối.
“Trong khi người bị nạn không có ý kiến gì thì có hai người có biểu hiện say rượu cản trởcông an làm việc. Họ có biểu hiện chống đối, không cho công an đưa xe đi. Họ cứ thắc mắc vì sao đưa xe bị nạn về mà không đưa xe xe kia. Trong khi đó, khi anh em CSGT đến thì xe gây tai nạn đã chạy mất rồi. Anh em giải thích là phải đưa xe này về rồi mới đi tìm xe kia để giải quyết. Tuy nhiên, hai người không liên quan vụ tai nạn vẫn tiếp tục gây chuyện, chống đối. Từ đó xảy ra giằng co giữa CSGT và hai người này”. Thượng tá Long thông tin.
Theo ông Long, sáng 8-11, Công an TP Quy Nhơn đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn cùng người điều khiển và đã đưa đến trụ sở công an để xử lý.
CSGT Công an TP Quy Nhơn khống chế một người dân sau khi người này phản ứng. Ảnh cắt từ clip
Trao đổi với PV về hình ảnh trong clip, trưởng Công an TP Quy Nhơn thừa nhận: “Anh em CSGT cũng không bình tĩnh. Lúc đó anh em bức xúc vì đang tập trung giải quyết vụ tai nạn giao thông nhưng hai người đó cứ nhảy vào chống đối, cản trở, trong khi trời lại mưa”.
Về hình ảnh một CSGT trong clip mà nhiều ý kiến cho là tự té ngã để “ăn vạ” khi đang nói chuyện với người dân, Thượng tá Long nói: “Trong clip thấy không rõ ràng lắm, chưa nhìn rõ được thế nào! Không biết tự ngã, trượt chân ngã hay trúng cùi chỏ của người kia. Tôi sẽ làm việc với anh em để kiểm tra lại sự việc”.
Từ sáng 8-11, nhiều diễn đàn, tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một clip có hình ảnh một số CSGT giằng co với một số người dân. Khi đang nói chuyện với người dân, một CSGT bất ngờ té ngã ra sau. Người đàn ông lập tức liên tục kêu lên: “Bậy! Bậy! Bậy!...” và chỉ tay vào biểu hiện của CSGT để khẳng định mình không hề có va chạm gây té ngã. Sau đó, người đàn ông đó bị khống chế nằm giữa đường rồi đưa đi.
Chúng tôi chưa liên lạc được với những người trong clip nêu trên.
Tấn Lộc (Pháp luật TP)

2018/11/01

Linh mục Đinh Văn Minh có giữ linh hồn của Chúa?

(Tindautruongdanchu)-Bài học về linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục còn chưa hết nóng hổi thì tại Nghệ An, lại xuất hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan tới đám linh mục xấu, lần này là sự xuất hiện của linh mục Đinh Văn Minh (quản xứ giáo xứ Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 


Lợi dụng vụ việc liên quan đến cái chết của ông Phero Lê Văn Hoàn (sinh năm 1964, thuộc thôn 3B – xã Quỳnh Lộc – thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) là Chủ Tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Dị Lễ để khuấy động sự tĩnh lặng vốn có ở vùng quê nghèo này.

Linh mục Đinh Văn Minh là người của Chúa nhưng hành xử trái ý Chúa


Về cái chết của ông Lê Văn Hoàn: Vào ngày 14/09/2018 ông nhận được lời mời tham dự buổi tọa đàm Cựu Chiến Binh vùng Giáo thuộc thị xã Hoàng Mai, buổi tọa đàm bắt đầu từ 14h đến 17h. Lúc 19h sau buổi tọa đàm giao lưu, ông ra về, 19h50 con rể gọi điện thoại được biết ông sắp về đến nhà, sau đó gia đình đã mất liên lạc với ông. Đến 9h ngày 15/9/2018, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng phối hợp các ban ngành cùng gia đình và Giáo xứ đã tổ chức tìm kiếm. Đến đêm ngày 17/9/2018, đã tìm thấy thi thể của ông. Sau khi khám nghiệm tử thi, sơ bộ kết luận giám định:

Nạn nhân chết do ngạt nước, không có vết thương cơ học trên cơ thể, nạn nhân đã chết khoảng 3 ngày. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và tiến hành điều tra và đã bàn giao cho gia đình tổ chức lễ an táng.

Đành rằng vậy, nhưng Linh mục Đinh Văn Minh (quản xứ Đăng Cao, Diễn Đoài, Diễn Châu), lại thấy rằng đây là cơ hội tốt để chọc gậy bánh xe, nên trong bài rao giảng tại đó, Linh mục xuyên tạc rằng cái chết của ông là do bàn tay Chính quyền dàn xếp hãm hại, đó là sự độc ác và man rợ của những người cầm quyền. Vu cáo một cách vô căn cứ, trắng trợn và không có chút lương tri.

Không những thế, mặc dù gia đình và bà con giáo xứ đã cải táng, tuy nhiên linh hồn ông Phero Lê Văn Hoàn yên nghỉ chưa được bao lâu thì Linh mục Minh lại lấy cái chết của ông Hoàn để làm trò tiêu khiển nhằm thỏa lòng cho sự hờn dỗi chính quyền đã ăn sâu vào máu thịt từ lâu, kích động giáo dân phải đem xác đi đòi “sự thật”, kéo lên trụ sở chính quyền để phản đối. Lấy cái chết của ông Hoàn để hả hê nói xấu chính quyền, bôi nhọ chế độ. Được biết rằng, thân nhân, gia đình , linh mục quản xứ cũng như các linh mục khác ở đó không hề đồng tình với thái độ thừa nước đục thả câu của Linh mục Minh, một phần cũng nể tình vì Linh mục cũng là bậc giáo sỹ, cũng là Linh mục tiền nhiệm (Giáo xứ Dị Lệ tách từ giáo xứ Yên Hòa do Linh mục Minh làm quản xứ trước đây).

Lẽ nào Linh mục Minh lại không nghĩ tới rằng ông đang lấy cái chết của một người đã khuất để kích động, để thỏa mãn cho cái tiêu cực cá nhân đậm chất giang hồ của mình?
Được biết, hồi còn quản xứ Yên Hòa, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai cũng như về quản xứ Đăng Cao, Diễn Đoài, Diễn Châu… Linh mục đã kích động giáo dân tập trung gây ra biết bao nhiêu vụ việc phức tạp, mượn thánh đường để chửi bới và nói xấu chế độ, lập khu tự trị để biến mình thành “ông vua” trong đó… đến nỗi con chiên phải viết thư xin linh mục Minh đừng làm khổ con dân nữa.


Như sự việc xảy ra chiều ngày 23/2/2018, có 04 học sinh là người công giáo đến trường nhưng không chịu vào lớp trong khi đó các bạn khác đã vào học ổn định. Nhằm ổn định nề nếp lớp học, giáo viên dạy ở đây đã ra mời và vận động các em vào lớp, nhưng số em này vẫn “kiên quyết không chịu” vào mà chạy ra cổng trường nơi có các phụ huynh đang chờ ở đó nói rằng “Thầy giáo không cho vào học”. Chờ được câu nói đó của các em số phụ huynh này đã vào chất vấn nhà trường và yêu cầu mở cổng trường cho “con em” họ ra về… Chỉ ít phút sau có lệnh từ quản xứ Đinh Văn Minh, chuông nhà thờ được rung lên, 300 giáo dân mang theo gậy gộc, liềm đến tập trung tại trường THCS Diễn Đoài để gây áp lực với nhà trường, yêu cầu dừng việc dạy học đồng thời có hành vi xúc phạm các thầy cô giáo. Nghiêm trọng hơn là việc một số thành phần quá khích đã dùng gạch đá ném vào các phụ huynh đang có mặt ở cổng trường. Dư luận nhận định rằng: Toàn bộ diễn biến sự việc chiều ngày 23/2 là nằm trong kịch bản do linh mục Đinh Văn Minh sắp đặt trước nhằm gây rối trật tự công cộng, chia rẽ đoàn kết lương giáo. Vậy đến khi nào các việc sử dụng trẻ em, học sinh như những “con rối”, “quân cờ” của Đinh Văn Minh mới chấm dứt?

Giờ thì quay lại thăm xứ cũ, không phải hoàn toàn là những lời chia buồn, động viên, lời cầu nguyện cho Linh hồn Phero Lê Văn Hoàn mà lại mượn cái chết của ông để phục vụ cho mưu đồ cá nhân.

Hữu Nam