2017/07/27

PHẠM MINH HOÀNG – NỖI NHỤC KHI MANG DÒNG MÁU “VIỆT”

SV VN


Kết quả hình ảnh
Chân dung "phản quốc" Phạm Minh Hoàng
Cái tên Phạm Minh Hoàng hẳn không còn xa lạ trong giới “Việt tân” cũng như những người dân Việt Nam. Đặc biệt khi Phạm Minh Hoàng bị pháp luật và nhà nước Việt Nam tước quốc tịch thì cái tên này ngày càng nổi hơn cả ở trong nước và ngoài nước.

Có thể nói điều hạnh phúc của một con người đấy chính là có quốc tịch và được sống tự do ở đất nước hòa bình. Tuy nhiên hẳn thế là chưa đủ với Phạm Minh Hoàng khi ông cố gắng, ra sức chống phá, chia rẽ đất nước hòa bình để “được” tước đi quyền công dân nước Việt, “được” đất nước Việt gạch tên trong danh sách “con rồng cháu tiên”, để “được” mang quốc tịch Pháp, nhập bọn cùng với những đứa con “được” dân tộc Việt ghẻ lạnh và “được” lập nghiệp, tiếp tục sứ mệnh “dân chủ” của mình tại vùng đất mới. 

Như vậy cái “được” sau khi không còn là người con đất nước Việt của Phạm Minh Hoàng hoàn toàn xứng đáng với những gì ông cố gắng “dân chủ” trong thời gian qua. Cơ mà sao khuôn mặt của ông Hoàng khi “được” tuyên bố không còn là công dân Việt Nam và khi được đồng bọn đón trong sự tung hô như “chiến sĩ anh dũng từ chiến trường trở về” lại buồn chán, lại thất thần đến vậy?.

Suốt thời gian tuyên truyền, chống phá, phản đối, chửi rủa Đảng, chửi rủa nhà nước Việt Nam, nói sự dân chủ tại Việt Nam là thối nát chắc Phạm Minh Hoàng bất bình và tủi nhục khi sống ở đất nước bản thân không thấy hài lòng, không thấy hạnh phúc, luôn bất bình, vậy cớ sao khi tước đi cái sự “tủi nhục” của mình, Phạm Minh Hoàng lại buồn chán đến trong từng bức ảnh như vậy?. Phải chăng sau bao nhiêu chuyện bản thân đã làm và những gì đã trải qua khi đứng trước pháp luật đã cho ông Hoàng nhận thấy sự tủi nhục của mình không phải là dòng máu Việt Nam mà là dòng máu Việt Tân.

Thật vậy, khi Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch, phía Tổng lãnh sự quán đã thẳng thừng không hề bảo vệ gì đối với ông Hoàng, mà thay vào đó họ đã trả lời một cách thẳng thừng: “Việc trục xuất anh Hoàng là điều không tránh khỏi, vì về phương diện ngoại giao khi anh Hoàng không còn quốc tịch Việt Nam và là công dân Pháp thì Chính phủ Pháp có trách nhiệm phải nhận công dân của mình bị trục xuất, Chính phủ Pháp không có quyền phê phán hay can thiệp vào nội bộ Việt Nam nhất là về luật pháp”..

Khi mới bước sang Pháp Y phải làm thủ tục đó là nhận cờ ba sọc lên người, họp hành với những kẻ chống phá để khích lệ tinh thần chống đối của những kẻ khác và người ta coi đó là “tấm gương” để các thành viên Việt Tân khác phải làm được trong con đường chống phá thời gian tới cả trong nước và ở nước ngoài. Đám dân chủ tại Pháp đã đón chào Phạm Minh Hoàng với những biểu ngữ rợp trời, tung hô ông lên trời mây khiến cho những điều quá khứ được cưu mang dấy lên trong ông, dù sao ông Hoàng vẫn đang mang nặng những điều tốt đẹp về Việt Nam nên khi những kẻ trong Việt Tân hỏi ông những câu hỏi mang tính gán ghép, quy chụp cho Việt Nam ông Hoàng trả lời hết sức rời rạc và không có hứng thú đi sâu vào diễn tả cho đẹp lòng những kẻ lưu vong.

Dù có sang Pháp nhưng thiết nghĩ ông Hoàng vẫn từng là công dân của Việt Nam và do đó cảm giác mặc cảm với các hội nhóm lợi dụng ông ở nước ngoài là điều khiến những hình ảnh chụp được của ông cho thấy một sự mệt mỏi và chán chường. Và đây cũng là bài học cảnh báo cho những kẻ mục đích chống phá trong nước để nhận được những đề nghị tị nạn chính trị để có cơ hội đổi đời thì hãy xem lại. Bởi kết cục đó là sự cô đơn đến hết cuộc đời và chết nơi đất khách quê người.

Những tượng đài toán học Việt và Ngô Bảo Châu bé mọn

Kính Chiếu Yêu


1.
Năm 1979, Lê Bá Khánh Trình làm rạng danh Việt Nam khi giành điểm tuyệt đối 40/40 tại Olympic toán học quốc tế (International Mathematical Olympiad - IMO). Cùng với huy chương vàng, Khánh Trình nhận thêm giải đặc biệt dành cho thí sinh có lời giải đẹp nhất. 41 mùa IMO trôi qua, Lê Bá Khánh Trình vẫn là thí sinh Việt Nam duy nhất có được thành tích này.

Khánh Trình sau đó được tuyển thẳng vào khoa Toán - Cơ Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov. Anh làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của viện sĩ Andrey Alexandrovich Gontrar, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, Khánh Trình quyết định trở về Việt Nam, cống hiến cho đất nước.

Biết Khánh Trình về nước, Viện Toán học Việt Nam mời anh về công tác nhưng anh từ chối vì điều kiện làm việc, đi lại xa xôi. Anh chọn làm giảng viên khoa Toán - Tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM. Mấy chục năm qua, Lê Bá Khánh Trình vẫn say mê với công việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức toán cho các thế hệ học trò.

Không chỉ sinh viên trường Tự nhiên, anh còn dạy học sinh Phổ thông năng khiếu. Nhiều năm gần đây, anh tham gia tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển Việt Nam thi toán quốc tế. Từ năm 2012 đến nay anh là trưởng, hoặc phó đoàn Việt Nam dự IMO. Anh cũng tham gia huấn luyện cho đội tuyển IMO của Saudi Arabia từ năm 2015, giúp đoàn bạn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi quốc tế.

Ở công việc, cương vị nào anh cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao, thầm lặng cống hiến nhiệt huyết và cảm hứng vì dân tộc. 

2. 
Với kết quả tổng sắp 155 điểm, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 đứng thứ 3 trên tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hàn Quốc (170 điểm) và Trung Quốc (159 điểm). Các vị trí thứ 4 và thứ 5 kế tiếp là Hoa Kỳ và Iran.

Cùng đứng thứ 3 như năm 1999 và 2007 nhưng năm 2017, đoàn Việt Nam có số HCV nhiều hơn.

Đây là kế quả cao nhất trong lịch sử 43 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế. 

Tại IMO 58, Hoàng Hữu Quốc Huy (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đạt điểm cao nhất (35 điểm) trong hơn 600 thí sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017, cùng 2 thí sinh của Nhật Bản và Iran.

Trong 41 năm với 246 lượt học sinh tham dự IMO, đoàn Việt Nam giành 231 huy chương (93,9%), trong đó có 59 huy chương vàng, 102 bạc, 70 đồng, một giải thưởng đặc biệt (của Lê Bá Khánh Trình) và 3 bằng danh dự.

Hết thế hệ này đến thế hệ khác người Việt đã và đang làm cho thế giới khâm phục về trí thông minh và tài năng toán học của mình.

Những tài năng toán học ấy, chưa một ai cạn lòng yêu nước.

3. 
Ngô Bảo Châu (1972) cũng từng đoạt huy chương vàng IOM vào các năm 1988, 1989. Ngô Bảo Châu được biết đến tài năng của một nhà toán học. Nhìn vào bảng vàng về thành tích học tập và các công trình nghiên cứu “đồ sộ” được thế giới công nhận trong những năm qua, rõ ràng Ngô Bảo Châu là nhà khoa học lớn.

Là sinh viên Trường Đại học Paris XI (Université Pierre et Marie Curie) và Trường Sư phạm Paris (École normale supérieure Paris, ENS Paris; rồi sau đó là sinh viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Paris XI Ngô Bảo Châu bảo vệ Luận án tiến sĩ năm 1997, trở thành nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) từ năm 1998, sau đó được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại Trường Đại học Paris XI năm 2004. Mới đây, một vinh dự nữa lại đến với Ngô Bảo Châu khi ngày 20/6/2017 vừa qua được công nhận là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp.

Trong phiên họp toàn thể của Hội nghị toán học thế giới 2010 tổ chức ở Ấn Độ vào ngày 19 tháng 8 năm 2010, Ngô Bảo Châu đã được tặng thưởng Huy chương Fields. Có một chi tiết thú vị, trước đó, khi biết tin sắp nhận giải Fields, ông đã tranh thủ nhập quốc tịch thứ hai với hy vọng giải thưởng cũng sẽ đem lại vinh dự cho các nhà toán học Pháp. Ngô Bảo Châu đã phát biểu khi nhận giải rằng "Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa" hay vì đam mê giàu có hoặc sự nổi tiếng.

Một tháng sau, 1 tháng 9 năm 2010, Ngô Bảo Châu nhận lời làm giáo sư tại Khoa Toán, Viện Đại học Chicago, Mỹ. Một năm sau, Ngô Bảo Châu được Viện Đại học Chicago (Mỹ) trao tặng danh hiệu giáo sư. Năm 2012 là hội viên danh dự (fellow) của Hội Toán học Hoa Kỳ.

Khi 33 tuổi, Ngô Bảo Châu được nhà nước Việt Nam phong đặc cách hàm giáo sư. Nhằm khuyến khích nền khoa học nước nhà, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng Ngô Bảo Châu một căn hộ công vụ trị giá 12 tỷ VNĐ ở tòa nhà Vincom, Hà Nội. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh việc nhận căn hộ nhưng Ngô Bảo Châu khẳng định giải thưởng này là xứng đáng, và đã nhận căn nhà 160 m² này đầu tháng 11 năm 2010. 

Ngày 9/3/2011, phó thủ tướng chính phủ và bộ Giáo dục đã công bố Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (Trong lúc ở VN đã có Viện Toán với lịch sử 50 năm) và quyết định bổ nhiệm ông Ngô Bảo Châu làm giám đốc khoa học của Viện.

Tháng 10 năm 2013, Ngô Bảo Châu là Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội theo lời mời của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (nay là Bộ trưởng Giáo dục) - GS.TS. Phùng Xuân Nhạ .

Ấy vậy nhưng, khác với những gì mà Ngô Bảo Châu đã tuyên bố: "Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa" hay vì đam mê giàu có hoặc sự nổi tiếng, từ ngày nhận những tình cảm và ưu ái của Việt Nam Ngô Bảo Châu chưa có một đóng góp gì nhưng lại rất "nổi tiếng" vì chống lại đất nước mình.

Khi những người phản đối dư án Bauxite Tây Nguyên, Ngô Bảo Châu đã gửi một bức thư kiến nghị về dự án Bauxit ở Tây Nguyên vào ngày 29 tháng 5 năm 2009. Nội dung của lá thư đề cập đến chính sách thực dân mới của chính quyền Trung Quốc về khai thác khoáng sản trên toàn cầu và đặc biệt là tại Tây Nguyên.

Khi Viện nghiên cứu Phát triển (IDS), một Viện nghiên cứu và phản biện chiến lược tư nhân do Giáo sư Hoàng Tụy và Tiến sĩ Nguyễn Quang A đứng đầu đã tự giải thể sau khi Viện này cho rằng một quyết định quản lý khoa học của Chính phủ ban hành năm 2009 là bất hợp lý. Ngô Bảo Châu trả lời phỏng vấn BBC rằng: "Tôi có theo dõi tuy không chi tiết như giới nhà báo. Nhưng một xã hội mà không biết lắng nghe các ý kiến phản biện là một chuyện tương đối dở". Những cái gọi là "phản biện" của Nguyễn Quang A là gì thì ai cũng biết.

Trong vụ án Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu cho rằng ông Vũ là "một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình" đồng thời cũng chỉ trích chính quyền và tòa án rằng họ đã "cố tình làm mất thể diện quốc gia" khi "bắt ông (Vũ) bằng hai bao cao su đã qua sử dụng", xử "nửa công khai, nửa bí mật", và "từ chối thực hiện thủ tục tố tụng". Châu cho là: "Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ." Sau vụ bình luận gây nhiều tranh cãi này, vào ngày 11 tháng 4 năm 2011, blog cá nhân của GS. Ngô Bảo Châu có tên "Thích học toán" đã phải đóng cửa vì bị nhiều người Việt phản đối.

Không dừng lại, năm 2015 Ngô Bảo Châu lại ngang nhiên thách thức dư luận khi bênh vực Nguyễn Thị Phương Uyên kẻ rải truyền đơn chống chính quyền, treo cờ ba que nơi công cộng và đang có âm mưu nổ bom phá hủy tượng đài Bác Hồ ở Cần thơ ví von Uyên như bà Trưng, bà Triệu.

Khi những giáo dân Công giáo biểu tình, bao vây Formosa hồi tháng 10 năm 2016, Ngô Bảo Châu đã đăng trên FB của mình hình ảnh biểu tình với câu: “Tôi bầu cho bức ảnh này làm "Bức ảnh của năm 2016". Bạn nào đồng ý thì xin mời like để chúng ta cùng đếm trước khi chuông đồng hồ điểm thời khắc đầu tiên của năm 2017 (tính theo múi giờ Việt Nam).” 

Ngày 1/7/2017 trên Facebook cá nhân của NBC đăng tải Stt bênh vực Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kẻ đội lốt dân chủ chống phá chính quyền, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 10 năm tù. Không những thế, Ngô Bảo Châu còn láo xược trích đoạn thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà cầm quyền CS Việt Nam thả blogger "Mẹ Nấm" tức Nguyễn Ngọc như Quỳnh.

Giọt nước đã tràn lý khi ngày 19 tháng 5 năm 2016, nhân ngày sinh nhật lần thứ 126 của Hồ Chí Minh, Ngô Bảo Châu viết trên Facebook cá nhân của mình: “Có quý‎ mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Dẫu có vài bài viết trên mạng thanh minh, giải thích cho Ngô Bảo Châu rằng anh ta "nói thế nhưng không phải là thế" song cũng không hạ nhiệt được sự phẫn nộ của cư dân mạng.

Xâu chuỗi những gì đáp lại của Ngô Bảo Châu với đất mẹ VN ai cũng thấy một Ngô Bảo Châu hèn hạ về nhân cách. Câu nói "Đến một lúc nào đó, bạn làm toán vì bạn thích chứ không phải để chứng tỏ một cái gì nữa" đã bị bóc mẽ. Danh vọng và tiền tài của ngoại quốc đã khiến nhân cách Ngô Bảo Châu biến dạng, méo mó.

Trả ơn Pháp Ngô Bảo Châu vội vã nhập quốc tịch Pháp trước giờ vinh danh giải Fields. Trả ơn cho Hoa Kỳ Ngô Bảo Châu ca ngợi, tung hô những kẻ âm mưu lật đổ nhà nước VN, công kích chính sách của đảng và nhà nước VN. Còn trả ơn cho đất mẹ Ngô Bảo Châu không ngần ngại táng tận lương tâm, bôi nhọ, xúc phạm cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người được dân Việt tôn vinh, biết ơn.

Có lẽ, Ngô Bảo Châu đã tìm cho riêng mình một con đường khác, đi ngược lại con đường mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân dân đã chọn hơn 70 năm qua. Ngô Bảo Châu không còn đồng hành cùng dân tộc và nhân dân, hay nói một cách khác Ngô Bảo Châu đã và đang là kẻ phản bội Tổ quốc.


Nhìn ngắm những tượng đài toán học Lê Bá Khánh Trình và hàng trăm tài năng toán học VN qua bao thế hệ mới thấy một Ngo Bảo Châu bé nhỏ đang cố bơi ngược dòng dân tộc vì danh vọng ích kỷ và đồng tiền.

PHAN VĂN LỢI - LINH MỤC "CHỦI" BÁC HỒ



Ảnh được Cut từ Facebook cá nhân của linh mục Phan Văn Lợi
Phan Văn Lợi - một kẻ "mục" theo đúng nghĩa đen. Mang trên mình thân phận linh mục nhưng thay vì giúp dân, giúp nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc thì Lợi liên tục có những hành động bán nước hại dân. Là một thành viên kì cựu của "khối 8406" (một tổ chức quy tụ những kẻ dân chủ giả cầy, trong đó có những kẻ đã phải quỳ gối trước công lý, pháp luật như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công nhân...) Lợi thường xuyên có những hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

Chẳng hạn, trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016) Lợi đã dựng clip trả lời phỏng vấn nhằm xuyên tạc, chống phá kỳ Bầu cử, trong đó có đoạn: “Kể từ khi dùng vũ lực cướp được chính quyền từ tay chính phủ hợp pháp và hợp hiến của Thủ tướng Trần Trọng Kim rồi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến nay, đảng cộng sản Việt Nam đã tước đoạt quyền làm chủ đất nước của nhân dân để tự đặt mình làm chính đảng lãnh đạo duy nhất, lực lượng cai trị độc quyền trên toàn lãnh thổ.”

Hay khi nói về các dự thảo luật mà hiện nay các cơ quan chức năng đang soạn thảo và lấy ý kiến như Dự thảo luật về hội, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Bộ luật hình sự…Lợi không ngừng xuyên tạc rằng những dự thảo Luật này là những sự bóp nghẹt quyền con người bằng pháp luật, rồi “Nhà cầm quyền Việt Nam đang bị quốc tế áp lực phải sửa lại các luật bị thế giới coi là phản nhân quyền của họ, các luật mà chỉ có những chế độ độc tài Cộng sản man rợ mới nghĩ ra, bất chấp sự tụt hậu của đất nước, sự điêu linh của đồng bào, sự hỗn loạn của xã hội, sự toàn cầu hóa về tự do dân chủ và sự tác hại lên nền văn minh chung của nhân loại”. Còn trên thực tế chúng ta đều thấy rõ, nói riêng về vấn đề nhân quyền thì nhiều người, thậm chí có cả những công dân nước ngoài đã nói rằng nhân quyền ở Việt Nam đang bị đẩy lên một cách thái quá, không đâu như ở Việt Nam công dân vi phạm vẫn ngang nhiên tấn công lực lượng chức năng mà không hề bị trấn áp, nếu trường hợp đó xảy ra ở Mỹ câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều, hay việc người dân bắt cóc lực lượng chức năng vẫn được khoan hồng...

Và mới đây, trên facebook cá nhân của mình (Phan Van Loi) Lợi không những chửi Đảng mà còn chửi Bác Hồ, chửi cả những anh hùng, tướng tài của dân tộc. Nội dung đoạn status như sau: "Cộng sản đúng là loài ác quỷ đúng không bà con, một nỗi hận thù không nguôi và báo thù không ngớt, những ai gieo cái gì thì gặt cái đó "Thiên chúa sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ (Thánh kinh)". Những kẻ tàn ác đối với dân tộc như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, đang cảm nghiệm điều đó ở thế giới bên kia , phần chúng ta hãy cố gắng nâng đỡ chị em cựu từ nhân lương tâm". Đọc status trên chắc hẳn nhiều người cũng nghĩ như tôi, đây đáng lẽ là đoạn status của những con "rận chủ" (những kẻ đang có đồng bọn bị bắt giam và được gọi là tù nhân lương tâm), hay của những kẻ Việt Nam cộng hòa (những kẻ làm tay sai cho Mỹ ngụy tàn sát đồng bào, những kẻ sau khi nhân dân ta dành được chế độ thì đồng nghĩa với chúng mất quyền lợi bấy lâu và cuốn gói sống chui rúc trên đất Mỹ) chứ không phải là từ một linh mục (những người được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để hoạt động với mong muốn giúp dân, giúp nước. Thử hỏi nếu không có chủ tịch Hồ Chí Minh, không có đại tướng Võ Nguyên Giáp hay nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng thì liệu rặng đến ngày hôm nay nhân dân Việt Nam đã thoạt được khỏi kiếp bùn đen nô lệ hay chưa? Những kẻ cỗng rắn cắn gà nhà như Phan Văn Lợi (hay số đồng đảng khác như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam...) có được hit bầu không khí độc lập, tự do như ngày hôm nay. 

Xin được lấy câu nói trong status của Lợi làm đoạn kết "những ai gieo cái gì thì gặt cái đó "Thiên chúa sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ". Hy vọng Chúa sẽ giữ lời và có những hình phạt thích đáng đối với những kẻ làm ô danh thiên chúa, ô dạnh đạo giáo như Phan Văn Lợi. Và thiết nghĩ phía cơ quan ban ngành chức năng nên có những hình phạt thích đáng đối với những kẻ tuyên truyền xuyên tạc, bội nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bội nhọ Lãnh tụ, làm hả lòng người dân yêu nước, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

CBR

Bị can Lê Đình Lượng là phần tử nguy hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân


Ngày 26-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với bị can Lê Đình Lượng để điều tra, làm rõ về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.



Trước đó, chiều 24-7-2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Lượng (52 tuổi), trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự. 


Kết quả điều tra ban đầu xác định: Thời gian gần đây ông Lê Đình Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.






Theo kết quả điều tra cũng cho thấy, Lê Đình Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân”; là đối tượng tích cực tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia vào tổ chức Việt Tân, có quan hệ mật thiết với các đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài địa bàn.

Cụ thể, trong thời gian qua, Lê Đình Lượng đã nhiều lần kích động người dân và trực tiếp tham gia các hoạt động chống đối xảy ra trên địa bàn Yên Thành, Diễn Châu (Nghệ An) như: kích động tụ tập một số người mang băng rôn, khẩu hiệu có nội dung phản động, chống đối để quay phim, chụp ảnh và tung lên mạng internet; tổ chức hát các bài hát phản động tự chế tung lên mạng; kêu gọi việc tẩy chay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Lợi dụng cái gọi là "bảo vệ môi trường", Lê Đình Lượng cùng một số đối tượng phản động, chống đối khác đã kích động tuần hành, biểu tình phản đối Formosa gây mất an ninh, trật tự, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm; cung cấp kinh phí, phương tiện cho một số đối tượng phản động, chống đối phục vụ tuần hành, biểu tình, gây mất an ninh, trật tự tại Hà Tĩnh, Quảng Bình… 

Thông qua Facebook cá nhân “Lỗ Ngọc”, Lê Đình Lượng đã có nhiều bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phỉ báng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

Ngày 26-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Đình Lượng theo tội danh trên.
 
PV (Báo Công an nhân dân)


Vào khoảng 16 giờ, ngày 24/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Lượng về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Việc bắt khẩn cấp này có lẽ đã gây bất ngờ thậm chí là sốc đối với làng rân chủ Việt Nam, đối với tổ chức khủng bố Việt Tân. Tuy nhiên, nhìn nhận về quá trình hoạt động chống phá của Lê Đình Lượng thì chúng ta lại thấy rằng việc đối tượng được nhập kho là chuyện đương nhiên sẽ phải đến lúc. 

Lê Đình Lượng là một con chiên, sau sự kiện Formosa đã nhanh chóng có chút tiếng tăm khi phục vụ đắc lực một số linh mục phản động trong kích động một số giáo dân hưởng ứng phong trào khởi kiện Formosa, gây rối trật tự công cộng. Dưới sự xúi bẩy của các linh mục phản động, Lê Đình Lượng nhanh chóng say mê các hoạt động chống đối chính quyền và cũng rất nhanh chóng trở thành tay chân đắc lực của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Láo toét hơn, Lê Đình Lượng đã mạo danh dòng họ Lê Văn ra cái gọi là “gia tộc lệnh” nhằm để cấm tất cả con cháu dòng họ Lê Văn xem Đài truyền hình VTV1. Lúc đọc “gia tộc lệnh” tôi không biết Lê Đình Lượng có bị hoang tưởng không nhưng có vẻ trò quảng bá tên tuổi của y hơi lố cho nên khiến dòng họ Lê Văn sôi sùng sục lên tiến hành điều tra. Cũng có lẽ, việc công an Nghệ An bắt hắn chính là một hành động nhân văn để bảo toàn tính mạng của y trước những người con của dòng họ Lê Văn. 
 
Đối tượng Lê Đình Lượng
Cũng chính bởi sự chống phá điên cuồng, bất chấp trời đất này mà Lê Đình Lượng đã được tổ chức khủng bố Việt Tân chấm chọn. Đối tượng đã được xuất cảnh sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện “đặc biệt” của Việt Tân. Rồi cũng nhanh chóng từ đó Lê Đình Lượng trở thành đảng viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Lợi dụng các thành phần cực đoan trong thiên chúa giáo đang trở thành phương thức để tổ chức khủng bố Việt Tân có thể vươn cánh tay chống phá của mình vào Việt Nam. Tổ chức khủng bố Việt Tân đang lợi dụng một số linh mục phản động trong thiên chúa giáo để tập hợp lực lượng giúp chúng, diễn tập các hành động phá rối an ninh, tiến tới bạo loạn. 

Việc bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Lượng khi chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã cho thấy rằng, bên cạnh việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu mà Lượng chống phá Nhà nước lâu này thì cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã có thêm những bằng chứng về hoạt động liều lĩnh, manh động của đối tượng trong thời gian tới. Do đó, cơ quan công an tỉnh Nghệ An mới tiến hành bắt khẩn cấp để ngăn chặn những hành vi liều lĩnh, mãnh động của đối tượng, có thể đe dọa trực tiếp đến sự vững mạnh của hệ thống chính quyền nhân dân.

Có thể nói, việc bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Lượng của cơ quan công an được nhân dân khá ủng hộ. Một mặt, chúng ta ngăn chặn những hành động phạm tội của đối tượng có thể diễn ra trong thời gian tới, mặt khác, chúng ta đã chặt đứt được một cơ sở quan trọng trong nội địa của tổ chức khủng bố Việt Tân, chặt đứt một cánh tay đắc lực của đám linh mục phản động Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam. Sau Hoàng Bình, giờ đây Lê Đình Lượng tiệp tục nhập khám, từ đó làm giảm các hoạt động chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân, làm mất đi những tên tham mưu về cái gọi là “đấu tranh bất bạo động” với đám linh mục phản động. Ngay trước ngày mà Trần Thị Nga bị xét xử về những hoạt động chống phá của mình, khi mà lũ rân chủ, lũ phản động đang gào thét kêu gào trả tự do cho thị. Việc bắt Lê Đình Lượng đã làm cho đám bâu xâu này á khẩu, tự dưng lại lo nghĩ cho thân phận của mình. Lần này, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Lê Đình Lượng một cách gọn gẽ, không ồn ào, chủ động cũng cấp những thông tin cần thiết đến cho nhân dân, không để các đối tượng xuyên tạc về cuộc bắt giữ. Với các hoạt động chống phá của mình, thì việc đối tượng Lê Đình Lượng bị bắt giữ đã trở thành một hệ quả tất yếu.

Đại sứ Mỹ Ted Osius sẽ nghĩ gì về bức thư của chị gái ruột Trần Thị Nga?




Ngày 25/7, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Trần Thị Nga (đăng ký thường trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; hiện trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 của nước CHXHCN Việt Nam. 

Một zân chủ nữa lần lượt nhập kho đang khiến cho đồng bọn của Nga hết sức hoang mang. Hơn hết, pháp luật nghiêm minh không có chỗ cho những hành vi chống phá của chúng được tiếp diễn. 

Trong lúc người dân đang hết sức đồng tình với bản án sơ thẩm dành cho Trần Thị Nga thì đại sứ Mỹ Ted Osius lại có những phát ngôn hết sức lạc lõng. Vốn dĩ chúng ta không còn quá xa lạ với những tiếng nói ngược chiều từ các nhân vật trong chính giới Mỹ về tình hình Việt Nam nhưng lần này Ted Osius lại chỉ tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của mình mà thôi. Trên trang cá nhân, Ted Osius chia sẻ:

Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về “tuyên truyền chống nhà nước”.

Tất cả mọi người có quyền tự do cơ bản về biểu đạt, lập hội và tụ họp ôn hòa. Chúng tôi đã chứng kiến một số bước tích cực về nhân quyền tại Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016 rất đáng lo ngại.

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Trần Thị Nga và tất cả các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm của mình và tụ họp ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.

Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động và đạo luật của họ, trong đó có Bộ luật Hình sự, nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp của Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Trần Thị Nga vi phạm pháp luật Việt Nam, nghiễm nhiên mụ phải chịu các chế tài nghiêm khắc từ pháp luật. Cảm nhận rằng, đang có một thế lực nào đấy chi phối đến những phát ngôn vội vàng của Ted Osius. Tất nhiên, trong bản tuyên bố này của ngài đại sứ không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để giải trình cho quá trình tội lỗi của Trần Thị Nga.

Hành động của ông Ted Osius được cho là làm lấy lệ và cho đúng thủ tục. Nó mang tính chất biểu tượng hơn là có ý nghĩa thực thụ. Biểu tượng ở chỗ nó nhằm làm cho các nhà đấu tranh zân chủ tại Việt Nam, theo cách gọi của Mỹ, vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Mỹ, sự hỗ trợ của Mỹ trong tiến trình đấu tranh. Hành động này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay bởi vì từ sau khi Tổng thống Mỹ Donal Trump đắc cử, đã có nhiều dư luận cho rằng nước Mỹ sẽ không còn chi mạnh tay cho các hoạt động lật đổ chế độ bên ngoài nữa mà tập trung vào nước Mỹ. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái, đấu đá vạch mặt lẫn nhau của phong trào zân chủ Việt thời gian qua. Bởi vậy, Đại sứ Mỹ cần thiết phải có tuyên bố trên để trấn an dư luận và tiếp tục nuôi hi vọng cho đám zân chủ Việt.


Một lần nữa Ted Osius đang lạc lối!

Sau khi Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về tuyên truyền chống Nhà nước”, chị gái ruột của Trần Thị Nga là bà Trần Thị Thu Hằng đã có một bức thư gửi đến Đại sứ Ted Osius, hiện bức thư đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi xin được trích nguyên văn bức thư như sau:







Chẳng biết bức thư trên đã đến được với Đại sứ Ted Osius? Nếu nó đã đến với Đại sứ thì Đại sứ sẽ nghĩ gì về bức thư này? Đó là câu hỏi mà không chỉ tôi mà có rất nhiều người đang đặt ra đối với Đại sứ Mỹ Ted Osius. Đây chắc chẳng phải lần đầu vị Đại sứ Mỹ có những bày tỏ cá nhân về các phiên tòa xét xử các đối tượng bị bắt và xử lý về các tội xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, lần này vị Đại sứ Mỹ đã phải nhận một cái “tát” từ chính người thân trong gia đình của người mà ông muốn bảo vệ.

Đến ngay cả chị gái của Trần Thị Nga còn nói rằng “Em gái tôi nó vi phạm pháp luật Việt Nam và nó có tội với đồng bào Việt Nam thì nó phải trả giá cho tội lỗi của nó”, vậy mà vị Đại sứ Ted Osius lại còn bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” và kêu gọi “trả tự do cho Trần Thị Nga” thì rõ ràng vị Đại sứ này đang làm một điều không xứng đáng được hoan nghênh?


                                                                                     Khai Tâm

Còn lý do nào khác nữa không thưa ngài Ted Osius?

Hoa đất

Liên quan đến bản án 9 năm tù và 5 năm quản chế dành cho zân chủ đình đám Trần Thị Nga, nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài đang cố tình xuyên tạc bản chất của vụ việc. Ngài đại sứ Mỹ Ted Osius vốn không xa lạ gì với người dân Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm hơn mức bình thường đối với bản án hình sự này. Cụ thể, những ngôn từ kiểu như: “Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về “tuyên truyền chống nhà nước” đang khiến cho nhiều người nhầm tưởng Nga Phủ Lý bị oan. Đám zân chủ trong nước thì cho rằng, những phát ngôn kiểu này sẽ gây áp lực lên các cơ quan chức năng để giảm án hoặc thả tự do cho Trần Thị Nga. 

Nhưng sự thật, ngay cả người thân của Trần Thị Nga cũng khẳn định bản án trên là hoàn toàn xứng đáng với hành vi phạm tội của đối tượng. Trên mạng xuất hiện lời đáp trả của Trần Thị Thu Hằng (chị gái ruột của Trần Thị Nga) đối với ngài đại sứ với những lời lẽ hết sức đanh thép.


Tôi: Trần Thị Thu Hằng
Tôi là chị gái ruột của Trần Thị Nga, người vừa bị kết án 9 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam đây.

Đề nghị ngài đại sứ Ted Osius hãy ngay lập tức xin lỗi chính phủ Việt Nam, ngay lập tức xin lỗi nhân dân Việt Nam chân chính về hành động kêu gọi Việt Nam thả ngay em gái của tôi là Trần Thị Nga của ngài!

Đề nghị ngài đại sứ Ted Osius hãy ngay lập tức rút lại lời đề nghị thả tự do cho em gái tôi cùng những kẻ tội đồ phá hoại quê hương Việt Nam của chính họ dưới sự hậu thuẫn của bản thân ngài đại sứ cũng như của chính phủ Mỹ khốn kiếp của ngài!

Ngài đại sứ Ted Osius và chính phủ Mỹ của ngài không có đủ tư cách để nói tới chữ "nhân quyền" với người Việt Nam chúng tôi đâu. Các ngài không có đủ tư cách để nói hai chữ "nhân quyền" khi chính các ngài là kẻ đứng sau những hành động chống phá nhà nước Việt Nam và phá hoại cuộc sống bình yên của toàn thể đồng bào Việt Nam bởi những kẻ như em gái tôi cùng những tên tội phạm mà ngài gọi là "tù nhân lương tâm" khác đâu nha, thưa ngài Đại sứ!

Không ai khác mà chính em gái tôi Trần Thị Nga là nạn nhân trực tiếp của chính các ngài, của âm mưu gây bất ổn tình hình an ninh trật tự để trục lợi tại Việt Nam của các ngài. Chính ngài và chính phủ của ngài đã lợi dụng em gái tôi là Trần Thị Nga để phá hoại an ninh trật tự của đất nước tôi, của đồng bào Việt Nam tôi. Các ngài chính là những con quỷ đội lốt người. Các ngài chính là những con ma cà rồng chuyên hút máu người dân vô tội trên toàn thế giới hiện nay.

Tôi cực lực lên án hành động can thiệp vào công việc nội bộ đất nước Việt Nam của ngài đại sứ Ted Osius! Tôi yêu cầu ngài hãy ngay lập tức rút lại lời kêu gọi Việt Nam thả Trần Thị Nga (em gái ruột của tôi) cùng những tên tội phạm khác! Em gái tôi nó vi phạm pháp luật Việt Nam và nó có tội với đồng bào Việt Nam thì nó phải trả giá cho tội lỗi của nó. Ngài đại sứ Ted Osius không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước Việt Nam tôi!

Ngài đại sứ Ted Osius hãy làm tốt phận sự của mình tại Việt Nam và ngài hãy ngưng ngay những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia chủ nhà! Đó không phải là phận sự của ngài, thưa ngài đại sứ!

Ngày 26 tháng 7 năm 2017
Trần Thị Thu Hằng

Đây dường như là một cái tát đau đớn vào mặt của ngài đại sứ. Cái tự do phát ngôn của ngài đại sứ môt tả về Trần Thị Nga không đúng nơi, đúng chỗ và không đúng đối tượng. Ở Mỹ, những hành vi tương tự như Trần Thị Nga cũng đã được pháp luật quy định chế tài nhiêm khắc trong Bộ luật hình sự Mỹ. Ví dụ Ðiều 2385 Chương 115 Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi: “In ấn, xuất bản, biên tập, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục, hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết, tham vọng, hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực”.


Xem ra, ngài đại sứ chỉ đang ngụy biện mà thôi.


NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ SẼ BỊ NHÂN DÂN LÊN ÁN

Hà Bắc

Như chúng ta đã biết, trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng, thống nhất đất nước.Tổ quốc Việt Nam đã hiến dâng quá nhiều những người con anh hùng, kiên trung, hi sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho lý tưởng. Với tinh thần căm thù giặc đến cao độ và quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mà đã có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh tất cả cho độc lập, tự do, cho đời sau mãi mãi ca khúc khải hoàn. Trong số những tấm gương đó, chắc chắn trong chúng ta ai cũng biết đến những anh hùng, liệt sĩ với tuổi đời còn rất trẻ nhưng tiếng tăm lại vang vọng khắp núi sông điển hình như Chị Võ Thị Sáu. Với tinh thần căm thù giặc đã cướp đất, giết người và gây ra quá nhiều đau thương cho đất nước, nhân dân. Với truyền thống vàng son là các anh trai của chị đều tham gia cách mạng, chính mắt chị cũng đã chứng kiến cảnh quân Pháp và "Việt gian" giết người, tàn phá quê hương mình. Vì vậy, giống như các anh mình, chị đã tham gia vào các hoạt động bí mật ở địa phương. Khi mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia Việt Minh trốn lên ở trên chiến khu chống Pháp. Năm 1949, chị tham gia đội Công an xung phong làm liên lạc, tiếp tế. Về Đất Đỏ, chị dùng lựu đạn giết một sĩ quan Pháp và làm bị thương 23 lính, sau đó chị ở lại Bà Rịa làm nhiệm vụ điều tra tình hình địch và tiếp tế cho chiến khu.

Vào năm 1950, Võ Thị Sáu bị chính quyền tay sai và thwccj dân bắt sau khi đã ném lựu đạn giết chết 2 chỉ điểm viên của quân Pháp là Cả Suốt, Cả Đay. Và vào năm 1952, Chị đã bị xử tử hình bí mật. Một án tử hình mà xét về góc độ luân lý, đạo lý, pháp luật đều là sai trái của chính quyền tay sai và thực dân lúc bấy giờ. Người ta còn nhớ mãi đến hình ảnh của chị rất gan dạ, kiên trung và sắt đá từ khi bị giặc giam cầm, tra tấn qua các nhà tù khét tiếng man rợn là Chí Hòa, Bà Rịa và Côn Đảo (mỗi khi chúng ta tới tham quan các nhà tù này đều không khỏi rợn người bởi sự giam cầm và tra tấn dã man, tàn bạo) cho tới khi bị xử tử vẫn lạc quan về Tổ quốc, về niềm tin bất diệt và về chân lý cuộc đời mà Chị đã theo đuổi, bảo vệ:

“Người con gái trẻ măng 
Giặc đem ra bãi bắn 
Đi giữa hai hàng lính 
Vẫn ung dung mỉm cười 
Ngắt một đoá hoa tươi. 
Chị cài lên mái tóc. 
Đầu ngẩng cao bất khuất. 
Ngay trong phút hy sinh.,...” 

Và Khi lính xử bắn lên đạn, chị ngừng hát và hô vang những lời cuối cùng: "Đả đảo bọn thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm!”

Chị nằm xuống đó cho Tổ quốc đứng lên hiên ngang và bất khuất. Sự hi sinh oanh liệt đó của người con gái trẻ tuổi đã để lại bao tiếng thương cho đồng đội, cho toàn thể dân tộc Việt Nam, và những hình ảnh của chị đã được các nhạc sĩ đưa vào các bài hát như khúc ca huyền thoại về chị như Biệt ơn chị Võ Thị Sáu của Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, bài thơ Chị Võ Thị Sáu" của nhà thơ Tố Hữu (như đã trích ở trên),…
 
Các người hãy tự hỏi lại chính mình và ngẫm nghĩ nhiều hơn về những gì các người đang làm cho đất nước này xem đã xứng đáng hay chưa?
Ấy vậy mà với một hình tượng cao quý, thiêng liêng như thế một số kẻ không biết là tưởng bản thân “biết quá nhiều” hay vì động cơ thiếu trong sáng nào khác, hoặc vì ngồi không chẳng có việc để làm sinh ra quẫn bách mà đã tiến hành xuyên tạc lịch sử, bịa đặt không thể chấp nhận được. Trước vong linh của người anh hùng dân tộc, một tấm gương kiên trung, bất khuất không gì làm nhạt phai đó thì nhân dân sẽ phán xét họ - những kẻ đang xuyên tạc lịch sử, đang phán xét lịch sử vô căn cứ. Họ sẽ bị đời đời nguyền rủa với những gì đang làm với thế hệ mai sau. Họ đã từng là những con người được nhân dân tin yêu, kính trọng vì quá trình đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ấy vậy mà trước những cám dỗ của cuộc sống hiện tại, những con người đó về già trở nên đổ đốn một cách thiếu kiểm soát khi chính bản thân họ đã tự sa ngã. Và chính họ đang là “giặc trong nhà” ngày ngày bán đi sự thiêng liêng, máu và nước mắt của các anh hùng liệt sĩ, của các thế hệ cha anh đi trước. Đó là những Đỗ Trung Quân, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên, Lê hoài Nguyên…Họ đã vào gùa với những tên bán nước, hại dân xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn về Chị Võ Thị Sáu. Họ hãy tự hỏi mình có xứng đáng với tổ tiên, với nhân dân và với chính bản thân mình hay không? 

Để có được cuộc sống ngày hôm nay quả thực không hề dễ dàng với bất cứ ai, với dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như vậy, trải qua bao đau thương, mất mát, bao nhiêu sự hi sinh mới có được nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc này. Chúng ta sống trong thời đại hôm nay chúng ta được yên bình, được hưởng thụ thì chúng ta càng phải biết ơn những người con, những anh hùng cách mạng. Đặc biệt là những người đã vì Tổ quốc mà hi sinh từ khi tuổi đời còn rất trẻ như Chị Võ Thị Sáu thì lại càng đáng khâm phục, đáng tự hào và đáng ngợi ca, truyền tụng. Từ đó những hành động xuyên tạc lịch sử bất chấp tất cả như trên của những kẻ ngồi không và đổ đốn về già sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ mai sau, không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được. Giáo sư Mạch Quang Thắng  đã nói: "còn nhiều người cứ hay xuyên tạc lịch sử". Ông đã dẫn chứng một ví dụ là những thông tin xuyên tạc hình tượng Võ Thị Sáu rằng: "Võ Thị Sáu chẳng qua là một người con gái bị tâm thần, ngớ ngẩn. Lợi dụng sự ngớ ngẩn của Sáu, nhóm những người hoạt động cách mạng mới đưa cho bà lựu đạn rồi xúi ném vào một toán quân địch đang ngồi họp. Bà ném rồi bị bắt đi tù, đem đi xử bắn. Bà chẳng biết gì về tính mạng của mình, cứ cười tươi và hái hoa dại mọc dọc đường ra pháp trường cài lên tóc". Và điều đó đáng bị lên án, đáng phải trừng trị không chỉ vì người đã mất mà là vì sự thiêng liêng, tính tự tôn của dân tộc Việt Nam này. Giáo sư Mạch Quang Thắng nhận định rằng, những thông tin đó là bậy bạ và "Người ta nói và viết trắng trợn, chẳng cần có trách nhiệm gì cả. Họ cứ phán bừa mà chẳng quan tâm đến thật giả, đúng sai, đến trách nhiệm và lương tâm của mình." Một học giả khác chuyên nghiên cứu về lịch sử Côn Đảo, về Võ Thị Sáu là bạn của Giáo sư Thắng còn cho rằng: "Sự xuyên tạc kiểu như thế này là một nguyên nhân nữa làm một số người ta chán Sử". Đúng là như vậy, khi những người được xem là già nua, từng là gạo cội lại đổ đốn như vậy thì làm sao không gây ảnh hưởng tới thế hệ mai sau chứ. Thật khó có thể chấp nhận được.

27.7.2017, là tròn 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, chúng ta hướng tới ngày này với tất cả lòng biết ơn vô hạn. Những giọt nước mắt của nghẹn ngào và nhớ thương khi nghĩ về những con người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho Tổ quốc hôm nay. Thấy đau thương và thật sự xót xa, để có nền độc lập này, cái giá phải trả là quá đắt ấy vậy mà có những kẻ đang tìm cách để phỉ báng, xóa bỏ nó là điều không bao giờ được chấp nhận. Họ là những con người đáng bị lên án, đáng bị nguyền rủa và đáng để nhân dân đồ thán./.


TRÍ THỨC RỞM XUYÊN TẠC VỀ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU

Sắp đến ngày 27/7, cả nước tiến hành nhiều hoạt động tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trái ngược với hoạt động chung đó, một số kẻ tri thức rởm lại ngồi nhà xuyên tạc, bôi xấu danh dự của người đã khuất, của người đã có công ơn to lớn đối với đất nước ta.
Ngày 22/7 vừa qua, trên trang facebook cá nhân của Đoàn Dũng đã đăng tải clip chém gió của mấy vị nhà văn dân chủ nói xấu về hình tượng người anh hùng Võ Thị Sáu. Xuất hiện trong đoạn clip là hai nhà văn cũng có tên tuổi là Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Lê Hoài Nguyên và có sự góp mặt của các nhà dân chủ rởm như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Nguyên.
TRÍ THỨC RỞM XUYÊN TẠC VỀ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU
Kẻ láo xược nhất là Nguyễn Duy khi không ngược ngần chỉ trỏ và chém gió về anh hùng Võ Thị Sáu, phủ nhận thông tin trong sách của Nguyễn Quang Sáng về “anh hùng Võ Thị Sáu và bôi nhọ danh dự của vị nữ anh hùng: “Một chi tiết được hai người công khai nói ra là Võ Thị Sáu bị bệnh tâm thần từ thời rất trẻ”. Nhà văn mà ngồi cùng đám dân chủ rởm thì đúng là bệnh hoạn, điển hình đó là ông già Nguyên Ngọc, kẻ lợi dụng văn chương để chống phá đất nước, bôi xấu danh dự người khác.
Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ thái độ giận dữ và phản đối quyết liệt về việc chém gió của các nhà văn này, chắc rảnh rỗi quá không nghĩ được gì hay nữa. Như một độc giả đa phản bác lại: “chị Võ Thị Sáu là tinh thần thép cho người phụ nữ việt nam dám đứng lên đấu tranh cho dân tộc để cho cái bọn nhà thơ đầu 2 thứ tóc như các ông ngồi đấy mà bốc phét nhé,thử hỏi các ông đã làm được chưa?vậy mà cũng mang tiếng là nhà thơ với nhà văn,tôi nói thật chứ mấy bài thơ với bài văn của các ông viết ra cũng chẳng ai đọc và nhớ như câu chuyện chị Võ Thị Sáu đâu nhé”.
Hầu hết ý kiến đều phản đối những lời lẽ thô bỉ, xúc phạm danh dự người đã khuất. Tuy nhiên, vẫn lẻ loi một vài nhà dân chủ rởm tó ý đồng tình và té nước theo mưa. Các đối tượng xấu cùng nhau sủa theo đàn, như đối tượng có tên nick Em Ba Sàm viết: “Một thần tượng bị sụp đổ!”; Maria Lê Thị Châu viết: “Mình đã bị lừa mấy chục năm rồi huhu!”. Vị luật sư dân chủ Nguyễn Ngọc Trai cũng không quên đánh bóng tên tuổi khi hùa theo kẻ xấu: “Chuyện này ai mà không biết”.
Những lời lẽ thô bỉ của các nhà dân chủ nhằm bôi xấu, xuyên tạc những vấn đề chưa rõ ràng thì còn có hiệu quả, chứ những vấn đề mà cả dân tộc Việt Nam, cả thế giới đều công nhận thì đúng là không khốn nạn thì cũng là thần kinh.
Hình tượng người anh hùng Võ Thị Sáu đã được vinh danh và tôn thờ bao năm nay, là hình tượng đại diện cho tinh thần yêu nước bất khuất, chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu (1933-1952) tại xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏtỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một nữ chiến sĩ du kích Việt Nam bị chính quyền tay sai của Thực dân Pháp xử tử khi chưa đến 18 tuổi, chị đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng của Võ Thị Sáu được đặt tại nhiều nơi như Đất Đỏ, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Công an nhân dân, và tên Võ Thị Sáu cũng được đặt cho nhiều con đường ở các đô thị tại Việt Nam và nhiều trường học.
Những hành động xuyên tạc trắng trợn sự thật lịch sử là không thể chấp nhận và phải lên án mạnh mẽ. Việc xúc phạm danh dự, uy tín của người đã khuất cần phải bị trừng trị thích đáng, không để thành tiền lệ xấu. Những con người như Nguyễn Duy, Nguyên Ngọc nên bỏ cái mác nhà văn khi hoạt động theo nghề dân chủ đi, đừng làm mọi người hiểu sai về đội ngũ nhà văn nước ta.
Công Lý

Phản động núp danh Pháp luân công

Việt Nam

Pháp luân công mới xuất hiện ở nước ta cách đây vài năm, năm đầu nó khiến cho nhiều người tốn khá nhiều giấy mực về nó bởi sự chênh vênh về mặt chính tông của nó, nhưng sau một thời gian hoạt động, nó đã hiện nguyên hình là một tổ chức phản động giả danh một môn phái. Mấy năm trở lại đây, Pháp Luân Công truyền bá mạnh mẽ ở Việt Nam, những người theo Pháp Luân Công còn lập ra nhiều trang web, blog để quảng bá và thu hút các đệ tử với 4 nội dung chính như: Cập nhật tình hình học viên bị đàn áp ở Trung Quốc và phản đối hành động đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc; Cập nhật hoạt động tập luyện, thiện nguyện của học viên Pháp Luân Công Việt Nam; Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tu luyện; Phản bác những quy kết liên quan đến chính trị, cảnh báo học viên nhưng nguy cơ bị lôi kéo.

Ban đầu chúng ta thấy hoạt động của Pháp Luân Công ở Việt Nam mang nhiều nét tích cực, có lợi cho cộng đồng xã hội, nhiều người nghĩ: Pháp Luân Công có hoạt động chống đối nhưng là chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc, không chống Đảng, Nhà nước Việt Nam; hơn nữa nghe các trang quảng bá về Đảng cộng sản Trung Quốc thấy hay hay nên muốn làm đệ tử để thỏa chí tò mò. Nhưng thực tế, hoạt động của Pháp Luân Công ở Việt Nam không chỉ đơn thuần như mọi người lầm tưởng. Qua một số vụ việc đã xảy ra, chúng ta thấy mục đích của những người đứng đầu tổ chức Pháp Luân Công muốn lôi kéo thật đông đệ tử thực hiện các hoạt động gây rối để công khai hóa tổ, điển hình như:

Tháng 8/2012, Trần Quốc Sơn (thành viên của Pháp Luân Công) đã có hành vi phát tán tài liệu, truyền đạo trái phép tại Vĩnh Long và đã bị chính quyền tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính về hành vi này.

Tháng 3/2013, Phạm Xuân Giao (thành viên tích cực của Pháp Luân Công) lên kế hoạch xếp đồ hình Pháp Luân trên bãi biển Đà Nẵng vào ngày 13/05; rải 50.000 truyền đơn trái phép ở VN vào tháng 5/2013. Nhưng sau đó dự định này đã không thực hiện được.

Ngông cuồng hơn là sáng ngày 23/01/2014 một nhóm đệ tử Pháp Luân Công do Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã có hành vi kéo đổ tượng Lê-nin nhưng bất thành do đứt dây cáp. Lý giải cho hành vi phá hoại này, các đệ tử Pháp Luân Công cho rằng Lênin là kẻ độc tài, cần phá hủy… 

Đặc biệt, ngày 03/02/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ, Nguyễn Doãn Kiên cùng đồng bọn tự xưng là “học viên Pháp luân công” định tấn công phá hoại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bị bắt quả tang gây “chấn động” dư luận trong thời gian vừa qua. Trong nỗ lực thực hiện âm mưu phá hoại lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bị bắt tại trận. Không may mắn như hai lần gây rối trước, lần này Kiên cùng đồng bọn đã phải trả giá cho sự “ngông cuồng của mình. Phiên tòa ngày 27/03 vừa qua đã tuyên án Nguyễn Doãn Kiên đã phải trả 6 năm tự do để đổi lấy thứ “vinh quang” ảo tưởng. 4 vị “hộ pháp” của “chính vương” lĩnh án mỗi người 5 năm.
 Phản động núp danh Pháp luân công
Chân dung kẻ ngông cuồng.
Ngoài việc tuyên truyền trên mạng xã hội, tổ chức Pháp Luân Công còn tổ chức ca nhạc miễn phí nhằm xóa bỏ văn hóa dân tộc, phát tờ rơi quảng cáo (núp bóng dưới dạng bài tập chữa bệnh), tặng quà miễn phí như dây đeo, bút (chứa thông điệp quảng cáo)… Đây là một tổ chức phản động đội lốt khí công, dưỡng sinh, chuyên đi săn học viên tại các công viên, trường học… nhằm lôi kéo sinh viên, học sinh, người cao tuổi, người bệnh đến với tổ chức này.

Do nhận được nguồn kinh phí từ nước ngoài, nên hoạt động của tổ chức này không khác gì Việt Tân, cố tình gây ảnh hưởng để lôi kéo sự quan tâm của dư luận quốc tế hòng can thiệp vào nội bộ Việt Nam.

Ban đầu quảng cáo với vẻ ngoài hướng thiện, cải thiện sức khỏe nhưng nội dung hoàn toàn chống lại xã hội như tiêu diệt tà linh Đảng Cộng sản, bài xích các tôn giáo khác, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để gây rối an ninh quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác và nhìn nhận rõ chân tướng, âm mưu của những đối tượng đang muốn tuyên truyền, phát triển Pháp Luân Công ở Việt Nam.