2021/05/27

ÔNG CHU HẢO VÀ LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ “KHÔNG BIẾT KHÔNG BẦU”




Viễn

Mới đây ông “giáo sư” Chu Hảo có tung lên mạng bài viết với tựa đề “không biết không bầu” sau đó được trang mạng Việt tân tiếp tục đăng tải lại để tuyên truyền. Đại ý trong bài viết này của Chu Hảo cho rằng, Chu Hảo vẫn sẽ đi bầu cử nhưng ông sẽ chỉ bầu cho những người ông ta biết, còn nếu những người ông ta không biết thì ông không bầu.

Tương tự như thế, ông ra lời kêu gọi các cử tri rằng nếu cử tri không biết các ứng viên thì không bầu, thậm chí không đi bầu.

Có thể thấy đây là một luận điệu xảo trá của ông Chu Hảo nằm trong chuỗi luận điệu kích động phá hoại bầu cử.

Không thể nào có chuyện cử tri không biết về các ứng viên.

Tại sao Chu Hảo lại đặt vấn đề đó?

Theo quy định danh sách ứng viên, tiểu sử của các ứng viên đều được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu. Họ tên là gì, nghề nghiệp chức vụ trình độ học vấn ra sao… đều có rõ trong danh sách tóm tắt lý lịch ứng viên.

Chưa kể các thông tin về ứng viên còn được đưa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cả mấy tháng nay.

Ngoài ra, theo quy định bầu cử thì trong quy trình bầu cử đều có hoạt động hội nghị cử tri, qua đó cử tri hoàn toàn có thể biết rõ các thông tin về ứng viên.

Trách nhiệm của cử tri là phải tìm đọc các thông tin về ứng viên để sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức và tài bầu vào Hội đồng nhân dân và Quốc hội. Đó cũng là thể hiện trách nhiệm của một người công dân với đất nước.

Ông Chu Hảo cho rằng không biết không bầu là một cách nói rất vô trách nhiệm.

Thực sự xấu hổ cho ông Chu Hảo khi mấy hôm nay, có những cụ ông cụ bà dù trời nắng, trời mưa vẫn đội nón đến các điểm bầu cử để nghiên cứu danh sách ứng viên để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Thực ra thông tin nó nằm ở mắt, ở tai và ở trái tim mỗi người, ở trách nhiệm công dân. Còn ngữ như ông Chu Hảo, lối kích động như thế vô cùng rẻ tiền và hèn mạt.


Ông không xứng đáng mang danh “nhân sĩ”, trí thức… Hoặc, ông cũng chỉ là trí thức nửa mùa.

Quá buồn cho Chu Hảo.

No comments: