2016/06/26

CHUYỆN HIẾP CỦA BÁO KIẾN THỨC - KHIẾP QUÁ ĐI MẤT

Cuteo@


Báo Kiến Thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam có bài "Đàn mèo đực thay nhau hãm hiếp mèo cái đầy ghê rợn".
Không ghê rợn làm sao được khi cả một đàn mèo đực hãm hiếp một cô mèo cái?
Kiến Thức Viết: Ba con mèo đực "yêu râu xanh" thay nhau hãm hiếp một con mèo trắng dù cho mèo trắng không tình nguyện.
Link đây, tôi không nói điêu:



http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/dan-meo-duc-thay-nhau-ham-hiep-meo-cai-day-ghe-ron-702209.html

Ảnh chụp màn hình đây:


Thằng phóng tinh viên mồm lông ẩm ướt khoái trá mô tả: Tưởng như đây chỉ là một cảnh tượng mèo giao phối bình thường nhưng sự thật đen tối đằng sau sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Thực chất, đây là cảnh tượng ba con mèo đực "yêu râu xanh" thay nhau hãm hiếp một con mèo cái

Mình cá tay phóng tinh viên đáng chứng kiến cảnh này và mô tả kèm theo các tấm hình như sau:

"Khởi đầu, mèo cái lông trắng bị mèo xám lông xù cưỡng bức vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ trước đó mèo trắng đã cố gắng phản kháng để trốn thoát nhưng không thể. Bộ lông trắng của nó đã bị lấm lem trong quá trình vật lộn

Trong lúc đó, con mèo đực vàng háo sắc ngồi bên cạnh canh chừng, yên tĩnh chờ đến lượt mình

Tuy Mèo vàng động dục di chuyển ra phía trước, nhắc nhở mèo xám đã đến lượt của nó

Vậy, một màn mèo giao phối trước mắt dường như quá nóng bỏng và kích thích khiến nó không thể ngồi yên.Sau khi mèo xám thỏa mãn, nó thả mèo cái lông trắng ra tuy nhiên mèo cái không được tự do, nó tiếp tục bị ba con mèo đực canh chừng

Đến lượt của mình, mèo vàng nhẹ nhàng hơn mèo xám, dường như có chút thương hương tiếc ngọc nên không mạnh mẽ, táo bạo như mèo xám mà ân cần hơn một chút

Mặc dù vậy, để giải phóng thú tính của mình, mèo đực lông vàng vẫn cắn chặt lấy đầu của mèo cái để ngăn cản con cái trở mặt, phá hỏng cuộc giao phối tập thể của mèo.

Sau khi xong việc, mèo vàng thả mèo trắng đi, mèo trắng ba chân bốn cảnh chạy đi nhưng chẳng được bao lâu lại bị mèo hung bắt lại, mạnh mẽ chiếm đoạt ngay trước mắt mèo vàng và mèo xám.

Rất ăn ý, mèo vàng và mèo xám vây xung quanh mèo hung và mèo trắng để bảo kê cũng như chờ đến lượt mình luân phiên

Sau khi cả ba con mèo đực được thỏa mãn, chúng vẫn không để mèo trắng trốn thoát mà vẫn đi theo vây hãm không chịu rời

Mèo đen một lần nữa tiếp cận và cưỡng bức mèo trắng trước mặt của mèo xám

Mèo cái lông trắng đáng thương dường như không thể chống cự".

Ôi, cái dcm thằng phóng viên mất dạy, hãm hiếp cái con...mày ý.

Chả nhẽ học báo chí xong chỉ biết sủa bậy và mô tả chuyện hiếp nhau qua ảnh à?

No comments: