2016/06/21

Mai Phan Lợi bị thu hồi thẻ nhà báo

Loa Phường



Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ngày 20/6/2016 đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi với cáo buộc lời bình “tan xác” mô tả về máy bay Casa và cách bỏ phiếu về nguyên nhân máy bay “tan xác”  là hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình người thân, đồng đội của những cán bộ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín những người làm báo

Vụ viêc trên của nhà báo Mai Phan Lợi ngay khi vừa xảy ra lập  tức bị thành viên diễn đàn nhà báo khác là Vietnamjournalism phản pháo, thậm chí phê phán các thành viên Diễn đàn Nhà báo trẻ này không có tinh thần “phản kháng”, phê phán admin “lộng ngôn” và có ý đồ xấu, nhưng một số thành viên Diễn đàn Nhà báo trẻ không thấy đó là sai trái, lỗi lầm, đi công kích người cảnh báo và lôi về nhà mình với thái độ dè bỉu, xúc phạm, cho những người cảnh báo Lợi là cố ý “tấn công cá nhân” với động cơ ích kỷ, hẹp hòi.
Đến khi báo Petrotimes đăng bài “Nhà báo mà thế này thì... vô đạo đức!” cùng với kiến nghị cần tước thẻ nhà báo của Mai Phan Lợi nhanh chóng được hàng chục tờ báo lớn khác đăng tải lại thì Đỗ Hà cũng như nhiều thành viên Diễn đàn này lao vào sỉ vả, so sánh ông Nguyễn Như Phong, TBT báo Petrotimes với ông Trần Nhật Quang (thường bị đám rận chủ, chống đối ví là Dư luận viên).
Trước phản ứng của dư luận và đồng nghiệp, ông Mai Phan Lợi xin lỗi trên Diễn đàn Nhà báo trẻ, lau chùi dấu vết thì những đệ tử, fan thân cận khuyên ông này không việc gì nhận lỗi, bao biện cho hành vi trên bằng đủ lý do kiểu “lỡ lời” là lỗi khó tránh, ...
 Chứng kiến thái độ bè phái, ô hợp này cũng như cách xin lỗi kiểu bao biện, tìm cách đổ lỗi cho thành viên để lấp liếm, báo chí ngày 20/6 đã tổng phản công, tiêu biểu một số bài mổ xẻ về đạo đức, tư cách của người làm báo như “Cấu xé niềm hy vọng mong manh, Mai Phan Lợi không xứng danh nhà báo”, “Hóa thân của kền kền”, “Bơi ngược dòng đạo đức ”...Petrotimes thậm chí đưa lời phát biểu của một cựu tướng quân đội yêu cầu “Phải kỷ luật thật nặng Mai Phan Lợi”. Có thể nói mạng Internet ngày hôm này ngập tràn tâm trạng bức xúc với Mai Phan Lợi, từ các trang báo điện tử đến các blog, facebook. Vậy nên có thể xem quyết định tước thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi xem như ...khó tránh khỏi.
Việc Mai Phan Lợi lộng ngôn, hành xử coi trời bằng vung đã diễn ra từ lâu, vụ việc này chẳng qua là giọt nước tràn ly. Hành động khuất tất giữa Mai Phan Lợi và Đỗ Hà độc chiếm, thao túng Diễn đàn Nhà báo trẻ trở thành công cụ cho MEC (một NGO được các quỹ “Zân chủ, nhân quyền” đầu tư) đã khiến giới báo chí bất bình. Tiến xa hơn những trò trao giải Vành Khuyên, giải bài báo Xanh, giải kền kền...không dựa trên tiêu chí khách quan, minh bạch, khoa học nào khiến Diễn đàn Nhà báo trẻ như một nơi ô hợp, lôi kéo những kẻ bất mãn, chống đối, lợi dụng các vấn nạn xã hội để kích động báo chí đưa tin bất lợi cho chính quyền, gieo rắc hoang mang, bất mãn cho dư luận về vấn nạn xã hội...
 Trước thông tin thu hồi thẻ nhà báo, Mai Phan Lợi cho biết, ông ta đã bị tòa báo ra quyết định đình chỉ công tác sau vụ việc trên và đang đợi hình thức xử lý, tuyên bố sẵn sàng rời khỏi tòa báo để chuyên tâm cho Diễn đàn Nhà báo trẻ và các hoạt động của MEC. Tuy nhiên các con nhang đệ tử của Mai Phan Lợi thì long sòng sọc, vu cáo những bài báo đánh Lợi là từng bị lĩnh giải kền kền nên cay cú. Trong số đó phải kể đến Luật sư Trần Vũ Hải, kẻ chuyên mượn Diễn đàn Nhà báo trẻ để xúi giục, kích động các nhà báo viết, khai thác thông tin theo chiều hướng đả phá chế độ.

Gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng, từ lâu Mai Phan Lợi quy tụ quanh mình những nhà báo “cùng chí hướng” liên kết với đám người “đấu tranh dân chủ” tung hoành trên Diễn đàn Nhà báo trẻ với tham vọng lèo lái báo chí trong nước theo ý đồ đen tối của mình. Sau khi thu hồi thẻ nhà báo, có lẽ Bộ 4T cần kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của Diễn đàn Nhà báo trẻ và MEC. Việc này quan trọng không kém để trả lại diễn đàn sôi động một thời cho các nhà báo trẻ tâm huyết

No comments: