2016/06/26

THÁI BÁ TÂN À?

Cuteo@


Một thằng già đổ đốn, theo đám zận phỉ báng thần tượng dân tộc, đó là "nhà giáo, dịch giả, nhà văn, nhà thơ" Thái Bá Tân.

Xin không viết ra đây (xem trong phần comment của blog này) những điều hắn sỉ nhục Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đọc loại thơ trẻ trâu mà dám zận xĩ vẫn tôn vinh là thiên tài, nhiều người hỏi: lại là thằng trở cờ Thái Bá Tân à?

Tởm lợm hết chỗ nói, so với Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, hay thạm chí là Trần Khải Thanh Thủy, Thái Bá Tân chỉ là con zận hạng bét. Thế mà tinh vi, coi thiên hạ toàn thằng ngu và chỉ mình hắn là khôn cùng khốn như chấy.

Ông Thái Bá Tân nên nhớ, đời đéo có ông chả chết thằng nào, người ta vẫn được đọc văn học Nga hoành tráng. Đéo có ông, lũ trẻ trâu làng tôi vẫn có thể sáng tác vè, làm thơ năm chữ nuột và thật. Đéo có ông, trẻ em vẫn bắn tiếng Anh nhoay nhoáy và nói thật...đời đéo có ông có khi đất nước trọn niềm vui.

Hôm qua, ông đã chĩa súng vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một biểu tượng của dân tộc Việt Nam để bày trò hèn mạt hạ đẳng, và động thái ấy làm cho người dân Việt Nam chân chính khinh miệt ông. 

Ông Thái Bá Tân nên nhớ, đời đéo có ông chả chết thằng nào, người ta vẫn được đọc văn học Nga hoành tráng. Đéo có ông, lũ trẻ trâu làng tôi vẫn có thể sáng tác vè, làm thơ năm chữ nuột và thật. Đéo có ông, trẻ em vẫn bắn tiếng Anh nhoay nhoáy và nói thật...đời đéo có ông có khi đất nước trọng niềm vui.

Hôm qua, ông đã chĩa súng vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một biểu tượng của dân tộc Việt Nam để bày trò hèn mạt, hạ đẳng, và động thái ấy làm cho người dân Việt Nam chân chính khinh miệt ông. 

Đcm, đừng tưởng tóc bạc trên đầu, răng long vài cái là trở thành thông thái để "giác ngộ" cho mọi người về cái sự "hèn", "nhẫn nhục" của một vị tướng. Tổ sư bố ông, người dân Việt Nam không ngu như ông nghĩ

Tôi tin, mồm ông không đủ rộng để chính lớp thế hệ con cháu tọng vào mồm ông thứ chất thải sinh học dùng để bón cây. Tôi cũng tin, mặt ông không đủ rộng để chị em úp Kotex vào mặt khi ra đường.

No comments: