2016/06/28

Làm thơ xúc phạm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Thái Bá Tân phải gỡ bài, chạy tội.

Loa Phường


                     Kết quả hình ảnh cho thái bá tân
Thái Bá Tân
Ngày 24/6/2016, trên facebook cá nhân, kẻ chuyên làm thơ con cóc đả phá hệ thống chính trị, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước – ông Thái Bá Tân đã đi quá xa khi làm bài thơ bôi nhọ thanh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ý so sánh với ông Trần Độ, là “hèn”, là không dám “nổi loạn” khi bị đối xử bất công, nhẫn nhịn chẳng qua là vì “ham sống sợ chết”. Bài thơ cho thấy rõ một kẻ dùng cái tâm của loài tiểu nhân đo đạc, phán xét nhằm tầm thường hóa, phỉ báng nhân cách vĩ đại của một Đại tướng được toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kính trọng, ngưỡng mộ, ghi công.

Ngay lập tức cộng đồng mạng sôi sục phản ứng. Hàng loạt khẩu thơ con cóc tổng sỉ vả ông Thái Bá Tân
Tổ sư thái bá tân
Già rồi mà vẫn đần
Mày đứng giữ
a nhân dân
Đập nát như tương Bần
(Trung Nghĩa)
Bống thách lão Thái Bá
Tự vẫn để quyên sinh
Khỏi nhịn nhục phải sống

Đến hết cuộc đời mình.

Bống chỉ mặt thái Bá
Đừng cố sống hết đời
Sống tạm đến đây thôi
Bởi nhục ông quá đủ. 
“Bống” Nguyễn Anh Thư
Cùng là Thái Bá cả
Một thì đuợc vinh khen,
Còn tên Tân bị rủa

Vì ghen ghét đố kị
Nên chửi đời nhặng xị
Già rồi mà không nết
Để người đời cười chê
Kính Văn Nguyễn
Bắt gặp phản ứng dữ dội, thậm chí một số cư dân mạng săn lùng, quyết “hỏi tội” ông này, không chỉ bởi bài thơ bôi nhọ Tướng Giáp như “giọt nước tràn ly” phản ứng với nhiều bài thơ con cóc “chướng tai gai mắt” dư luận từ lâu. Chứng kiến và thấy được sự phẫn nộ của dư luận (cả trên mạng và từ bạn bè, gia đình) khiến ông Thái Bá Tân nhanh chóng gỡ bài, nhưng vẫn ngoan cố biện hộ rằng, mình phải gỡ bài thơ chỉ vì nó “gây tranh cãi” và vì “sự bình yên của xã hội”, thừa nhận có thể có phần không đúng do cách hiểu cá nhân của ông ta về tướng Giáp; cho cha đẻ ông ta cũng là bộ đội Điện Biên Phủ, bài thơ của ông ta không có ý xúc phạm vì “tướng Giáp và Điện Biên, dẫu thế nào, cũng đã trở thành một phần của lịch sử”....
Một hành động nữa chứng tỏ, những kẻ lâu nay vẫn luôn “đao búa” chém gió trên mạng về “vi dân chủ” hóa ra tâm địa đều như nhau. Chứng kiến bài học của nhà báo Mai Phan Lợi bị tước thẻ hành nghề chỉ vì cái “tâm” đen tối đó chưa khiến Thái Bá Tân, một kẻ luôn tự nhận là giáo viên dạy tiếng Anh vì học sinh, thực chất biến lớp học của mình thành “quảng trường” đông người để lan truyền và bán những bài thơ con cóc mà ông ta viết ra và tự quảng cáo về bản thân mà thôi.
Hành động này của Thái Bá Tân đã minh chứng rõ nét của một người không xứng đáng làm giáo viên Đại học Bách Khoa. Ông ta đã vi phạm pháp luật, xúc phạm, phỉ báng lãnh tụ, biểu tượng anh hùng của nhân dân, xuyên tạc lịch sử. Đề nghị nhà trường, ngành giáo dục nên xem lại tư cách của giáo viên này, đồng thời cơ quan quản lý sở tại cần điều tra về hoạt động dạy học tiếng Anh tại phòng 412, Tại chức Bách Khoa, 94 Lê Thanh Nghị, Hà Nội; điều tra về các cuốn sách thơ do ông Tân biên tập, phát hành có giấy phép xuất bản hay không để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi núp bóng dạy học, bán sách, tuyên truyền chống Nhà nước

No comments: