2015/12/17

VÀI NÉT VỀ "NHÀ DÂM CHỦ" NGUYỄN LÂN THẮNG

KhanhKim@


Nói đến nhà dâm chủ Nguyễn Lân Thắng, mà không nói đến dòng họ Nguyễn Lân sẽ là một điều khiếm khuyết. Nguyễn Lân Thắng sinh ngày 18/12/1975, là cháu nội của cố Giáo sư Nguyễn Lân, người Thầy về tâm lý giáo dục và có công lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam. Thắng là con của PGS,TS. Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; là cháu của GS, TS Nguyễn Lân Dũng, GĐ Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh ra trong một gia tộc danh giá, có truyền thống cách mạng và hiếu học, có đến mười mấy người là GS, PGS, TS, kể cả dâu lẫn rể, Nguyễn Lân Thắng được cho ăn học tử tế và có tấm bằng kỹ sư Kiến trúc. So với bằng cấp, thứ hạng trong gia đình thì Thắng thuộc vào loại bét bảng. Đã kém tài lại đủ tật, thiếu tu dưỡng, sống buông thả, Thắng đã không tiếp bước truyền thống gia đình theo con đường học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ đất nước, mà tự chọn cho mình con đường cá biệt là chống phá đất nước, với cái mác "đấu tranh dân chủ".

Tham khảo thêm về Nguyễn Lân Thắng:

Tham gia làng “rận chủ” VN, được đám “dân chủ” tung hô, cổ súy Thắng tỏ ra ngày càng hung hăng mà không biết rằng, thứ chúng cần ở Thắng khôn gphair là tài năng mà là cái mác con cháu của dòng họ Nguyễn Lân. Chúng dùng Thắng như một con bài để hạ nhục, bôi nhọ dòng tộc danh giá Nguyễn Lân với luận điệu "Thắng đã cứu vớt danh dự dòng họ Nguyễn Lân”, là “Người chuộc tội cho những vinh quang mà dòng họ này đã được hưởng”. Hiểu ra điều này, liệu Thắng có thấy nhục ?

Tốt nghiệp kiến trúc với tấm bằng hạng xoàng, Thắng bỏ nghề và quyết định trở thành kẻ phản bội đất nước với mác "nhà báo tự do". Thực tế, chưa có một ai tử tế đánh giá cao bài viết hay những tấm hình mà Nguyễn Lân Thắng đăng tải. những tấm ảnh giật gân bôi nhọ chính quyền. Nhưng trái lại, đám chống cộng và chống phá nhà nước lại thường sử dụng những sản phẩm của Thắng để đả phá chế độ, bôi nhọ đất nước. Cũng không lạ khi Thắng sống được từ những nguồn tài trợ của BBC, RFA và đám Việt Tân. Và chính những đồng tiền bẩn thỉu ấy đã làm Thắng mất dần nhân cách ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, phản lại dân tộc, chống lại Nhân dân.

Nhìn khuôn hình mặt quắt, tai dơi, mõm chuột trù của Thắng, có người nói, đó chính là sản phẩm lỗi của một con tinh trùng khuyết tật. Thực tế, Thắng được liệt vào dạng bất tài, bất hiếu và bất nghĩa. 

Dù đã vợ con đàng hoàng, nhưng Nguyễn Lân Thắng vẫn nổi tiếng bởi thói chim chuột, gái gú. Xì căng đan cách đây không lâu với Đinh Thị Phương Thảo, thường gọi là Thảo Gạo. là một minh chứng cho thói dâm ô của Thắng và cũng đồng thời là minh chứng hùng hồn cho xú danh của làng "dâm chủ" Việt.

Thảo Gạo vốn là học sinh xuất sắc của vùng quê nghèo Thái Nguyên lại có chút nhan sắc về Hà Nội học tập. Với bản tính buông thả, đua đòi nên sớm sa ngã vào con đường tình ái. Mới năm thứ 2 đại học, Thảo trở thành nái sề tã tượi bởi gã sở khanh và nhanh chóng cặp kè với Nguyễn Lân Thắng. Sau một hồi no xôi chán chè, Nguyễn Lân Thắng dứt áo ra đi dưới áp lực của gia đình, Thảo Gạo quyết định ra đòn bằng cách tố Thắng lạm dụng tình dục. Sự kiện hiếm có trong làng rận được đẩy lên cao trào khi chính Thảo Gạo tung những hình ảnh và những đoạn chát sex của cả 2 lên mạng Facebook cho cả thế giới biết. Sự việc vỡ lở, nhục nhã với vợ con, gia tộc, Nguyễn Lân Thắng nằm im chờ thời.

Mới đây nhất, sau sự kiện xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Lân Thắng chạy trốn vào Nam và ngay lập tức lại dính xì căng đan tình ái với cô gái trẻ sinh năm 1996 tại Buôn Ma Thuột. Cho dù đã tính toán kỹ lưỡng để tránh sự phát hiện của người quen, đặc biệt là lực lượng công an, những khi đang say tình, Thắng vẫn bị bắt quả tang (trường hợp một) với cảnh trai trên gái dưới. Sự việc xảy ra, Trương Dũng cũng biết, nhưng thay vì alo đồng bọn đến giải cứu và tru tréo lên rằng công an bắt người vô cớ như thường lệ, Nguyễn Lân Thắng cay đắng chọn con đường im lặng.

Nói về nhân cách của Nguyễn lân Thắng thì những sự việc trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng những sự việc như thế phần nào nói lên bản chất của lũ lưu manh chính trị như Nguyễn lân Thắng.

Ngày 18 tháng 12 năm 2015

No comments: