2015/12/25

Thành viên nhóm Cứu lấy dân oan bị dân Ninh HIệp dọa bắt giao nộp chính quyền

http://lehienduc02.blogspot.com/2015/12/thanh-vien-nhom-cuu-lay-dan-oan-bi-dan.html?m=1

Loa Phường



Chứng kiến truyền thông Nhà nước đưa tin về việc người dân chợ Ninh Hiệp biểu tình phản đối dự án xây dựng trung tâm thương mại, đám zân chủ thấy mùi bức xúc, bạo lực đều tìm cách xông xáo đến tiếp cận dân chúng, hy vọng bắt mối được “thủ lĩnh” dân chợ Ninh Hiệp để kích động bạo loạn. Một trong những zận chủ đến đó là cô Phan Cẩm Hường, b nhí, kiêm kế toán, thủ quỹ của ông chủ nhóm “Cứu lấy dân oan” đã mò đến khu vực nóng bỏng, nhưng đen đủi thay cô ta bị dân chúng ở đây bóc mẽ, truy tìm ra facebook, yêu cầu gỡ tin, ảnh kích động bạo lực ở chợ Ninh Hiệp, nhắn tin dọa sẽ giao nộp cho công an nếu còn lảng vảng ở đó.



Cụ thể sự việc là ngày 22/12/2015, Phan Cẩm Hường khoe lên facebook đã tiếp cận được người dân đang khiếu kiện ở chợ Ninh Hiệp được 4 phút, cùng những công cụ phản đối chính quyền, doanh nghiệp xây dựng trung tâm thương mại như “đã quấn vải vào đầu gậy chất thành đống lớn, bên cạnh có gần 20 cỗ quan tài, hương, vòng hoa, ban thờ...” cùng bình luận hướng tính chất sự việc đến một cuộc chiến quyết tử với chính quyền để giữ đất của người dân ở đây “Tất cả đều rất sẵng sàng cho 1 trận chiến có vẻ ...cân sức?!”. Hình ảnh, thông tin thu thập được này, Cẩm Hường tag tên những “đầu nậu chuyên chăn dắt dân oan” nổi tiếng như Trịnh Du ở Mỹ, Trần Thị Nga (thành viên Hội Phụ nữ nhân quyền, công khai tuyên bố là người của Việt Tân) và đại gia đình thủ lĩnh zân oan Dương Nội Cấn Thị Thêu được đám zân chủ nội, ngoại bu vào tâng bốc, cổ vũ đám này cần xông pha, khai thác “lợi thế” này hy vọng biến dân xã Ninh Hiệp thành một Dương Nội thứ hai.
Tiếc cho nhóm “Cứu lấy dân oan” này, một số người dân Ninh HIệp rất thạo mạng Internet, tìm thấy hình ảnh chụp “nặng mùi bạo loạn” của Hưng đã nhắn tin đe dọa như nick facebook Lạc Gia Cát dưới đây (xem ảnh):

Ngay sau khi bị dân Ninh Hiệp nhắn tin đe dọa, báo cáo facebook xóa ảnh của Hường, cô này liên tục viết hẳn bài “xã luận” cảm thán, lên án người dân có bức xúc, bất mãn với chính quyền nhưng quáhèn nhát, không dám chống lại và lật đổ chính quyền hiện tại. Ngoài ra cô này và đồng bọn tập trung vào lên án người dân chợ Ninh Hiệp còn “u mê”, “chưa tỉnh ngộ”, vẫn còn sử dụng lá cờ đỏ sao vàng, di ảnh lãnh tụ “cộng sản” để bày tỏ thái độ phản đối chính quyền.

Xem ra trong thời đại Internet này, nhiều người dân xã Ninh HIệp đã biết và cảnh giác với đám kền kền zân chủ, tránh và đuổi chúng như tà vì biết trước được bản chất của chúng chỉ là muốn lợi dụng bức xúc của họ, kích động họ đối đầu, dùng bạo lực chống lại chính quyền là “cơ hội trời cho” giúp chúng làm tiền, “đấu tranh dân chủ” online.

No comments: