2015/12/21

TRÒ CHUYỆN VỚI CON GÁI

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/tro-chuyen-voi-con-gai.html

- Bố ơi, tại sao người ta hay viết bậy thế bố? Vào FB, có nhiều người, nhất là mấy chị, nom ảnh thì rất xinh đẹp, thế mà viết rất bậy, văng đủ các thứ kinh lắm cơ, rồi cuối câu hay đầu câu bao giờ cũng có chữ dcm, vcl, hoặc dgln, đủ thứ bậy ơi là bậy!

- Con yêu! Vì con học trong trường, là học sinh ngoan, tiếp thu mọi thứ thầy cô giảng nên con phân biệt thế này là bậy, thế kia là không bậy theo tiêu chuẩn thầy cô dạy, bố khen, tuy nhiên, con cần phải hiểu thêm vài thứ khác ngoài cuộc sống, ngoài tiêu chuẩn của thầy cô, ví dụ như bố đây, bố đang nói với con rằng, ngôn từ nhiều khi nó giống như thời trang ấy con ạ! Người này mặc bộ vét sang trọng, người kia mặc quần jean thủng lỗ chỗ với áo hở rốn, hai thứ khác nhau hoàn toàn, và có vẻ như đều đẹp cả, con ạ! Nhưng rốt cuộc thì quần áo vẫn chỉ là quần áo, quan trọng là thứ bên trong quần áo, tức là người mặc nó, là người thế nào.

- Ý bố là, phải hiểu con người chứ đừng quan tâm đến quần áo, nhưng con nghĩ, cách ăn mặc phản ánh văn hóa hay tư cách, người mặc, như vậy, thì ăn nói thế nào, con người như vậy!

- Con nói đúng, nhưng có vẻ con chưa hiểu hết điều mình nói. Đúng là cách ăn mặc phản ánh văn hóa của người mặc. Nhưng ta hãy ví dụ một bộ vét sang trọng lịch lãm, không phải ai mặc nó vào sẽ sang trọng lịch lãm như nhau, Đúng không nào? Tương tự như vậy với bất cứ mốt thời trang nào. Từ đó suy ra, người ta có thể nói và viết với loại ngôn ngữ hàn lâm trau chuốt lịch lãm, nhưng đằng sau nó chẳng chứa tư tưởng gì giá trị cả, thậm chí là rất bậy bạ. Ngược lại, có người nói luôn văng đủ thứ, rất bậy, nhưng đằng sau những lời lẽ đó lại chứa những lập luận, tư tưởng giá trị, không bậy tý nào rất nên đọc.

- Nhưng...vừa mới đọc vài dòng, thấy toàn dcm, đầu b, vcl....con thấy kinh quá, không thể đọc tiếp nên không thể biết họ có tư tưởng gì hay, sao họ không nói ít bậy đi một chút để mọi người dễ đọc hả bố...

- Nếu nói ít bậy đi, họ sẽ không còn là họ nữa và như vậy, chắc gì họ còn những tư tưởng hay đáng đọc! Con ạ, muốn tìm hiểu họ, hãy chấp nhận cách nói của họ, rồi sau đó, khi đã hiểu tư tưởng của họ rồi, con sẽ thấy cách nói bậy của họ mới có duyên làm sao!

- Thế thì...lạ nhỉ?

- Không có gì lạ cả! Cuộc sống nhiều thứ gây cảm giác rất kinh, rất khó chịu nhưng hóa ra toàn là những thứ tuyệt vời. Bố ví dụ, con chưa ăn mắm tôm bao giờ, tiếp xúc với nó lần đầu, bố tin con sẽ nôn ọe và cảm thấy kinh tởm, nhưng sau khi cố gắng vượt qua cảm giác kinh tởm đó, con ăn rồi, con sẽ nghiện mắm tôm...

- Con ăn rồi, con rất thích mắm tôm, nhất là bún đậu mắm tôm!

- Và người ta vẫn thường nói, gắt như mắm tôm, để diễn tả sự hôi thối nặng mùi của nó, đúng không?

- Con hiểu rồi, đúng là nghịch lý bố nhỉ?

- Phải, cuộc sống đầy những nghịch lý, nhưng nó khác với vô lý, nghịch lý đôi khi chính là chân lý, con ạ! Nó là bộ mặt khác của chân lý! Hiểu không?

- Con hiểu, cám ơn bố!

- Thế thì đọc những thứ bậy bạ đi, ngay và luôn, dcm, sao phải ngập ngừng, dgln...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010349292501&fref=nf

No comments: