2015/12/21

CÁC CÔ *ÉO LẮC NÃO TRƯỚC LÚC NHẬN VƠ À?

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/cac-co-eo-lac-nao-truoc-luc-nhan-vo-a.html


Tôi cop còm của mình mở tớt kiếm viu đu theo vụ anh Minh zuồi thôi nhé.

Tổ sư chết cười thói đánh lận con đen của các cô.

THP đưa 1 thằng tống tiền vào tù, đéo phải 1 thằng trong vị thế khách hàng.

Anh Minh zuồi có nhân danh các cô, người tiêu dùng đàm phán không?

Đéo có.

Vì có ảnh đã làm công khai, với sự trợ giúp của người tiêu dùng, dư luận, truyền thông, hiệp hội.

Đéo có.

Ảnh bán đứng mẹ quyền lợi cộng đồng để trục lợi cá nhân. Trong khi các cô, bọn bị bán đứng gọi ảnh là dân oan há há. 

Món ảnh đòi giá 1 tỷ là gì?

Con zuồi trong chai nước. Kèm sự im lặng.

Đéo phải chai nước.

Và các cô gọi đây là thỏa thuận dân sự á há há?

Đổi tình huống tý nhé.

Các cô mua được cái phone ghẻ chứa clip sex của cô hàng xóm.

Các cô đòi cổ mua lại, giả gấp 20 lần.

Đéo mua các cô sẽ tung lên mạng aha.

Hành vi này tương xứng với hành vi anh Minh không?

Thỏa thuận dân sự hay tống tiền aha?

Rồi giao dịch dân sự, anh Minh có quyền rao giá con ruồi 10 tỷ.

Thằng THP mua hay không do nó muốn. Cái này là quan hệ mua bán.

Làm đéo có loại mua bán nào kèm khuyến mại đe dọa kiểu mày đéo mua tao hạ nhục mày, tao đăng báo, tao rải tờ rơi aha.

Hay thế là thường với các mẹ?

Các mẹ biết vụ thằng Startrucks phải trả xèng chẹo cho 1 mẹ bị cafe nóng đổ vào đùi non hem?

Các cô biết chuyện George Michael phải ói 1 núi xèng trả cho 1 cô cam vì lỡ nghịch chim trong toilet công cộng, khiến cho cô cảnh sát vô tình nhìn thấy dẫn tới trầm cảm sợ hãi tổn thất tinh thần không aha?

Gúc đi đừng lười, còn vô số vụ làm giàu không khó tương tự.
Điều đó nói lên điều gì?

Là cơ hội moi xèng bọn giàu vô khối.

Vấn đề là, tất cả đều dựa trên nền tảng pháp luật cho phép, cho nên các cô chỉ có thể thành công nếu chịu đầu tư các tay to nắm luật mà che thân và tấn công đối thủ.

Còn trang bị trần xì lòng tham, thì kết cục giống cô Minh có đéo gì oan nhỉ?

Câu hỏi cuối: cô Minh nhân danh đéo gì các cô để bán sự im lặng giá 1 tỷ mà giờ các cô cứ vơ lấy chuyện cổ bị xử tệ chính là các cô bị xử tệ.

Các cô đéo lắc não trước lúc nhận vơ à?

No comments: