2016/01/23

Đạo Đức Luôn Có Hai Mặt Qua Hai Câu Chuyện Trên Báo Mạng

Đinh Cương
 22-Jan-2016
Ngày 20 tháng Giêng, 2016, “IS phá hủy tu viện Thiên chúa giáo cổ nhất tại Iraq” (Đôc giả có thể thấy tin này xuất hiện trên báo mạng hôm nay tin dịch lấy từ VN Express – lại con chiên VN Express!)
Di tích 1.400 năm tuổi tại Mosul đã bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng phá hủy hoàn toàn.
Tu viện St. Elijah đã tồn tại qua 1.400 năm. Ảnh: AP
Những hình ảnh vệ tinh do AP sở hữu độc quyền cho thấy tu viện St. Elijah đã trở thành đống đổ nát, hãng tin cho biết hôm qua.
Nhiều thế hệ tu sĩ đã cầu nguyện ở đây qua các thế kỷ, trên lối vào có khắc hai chữ cái đầu tiên trong tên của Chúa Jesus bằng tiếng Hy Lạp là "Chi" và "Rho".  
"Tôi không thể tả hết sự đau buồn của mình. Lịch sử Thiên chúa giáo của chúng tôi ở Mosul đã bị san bằng một cách man rợ. Đó là cách để đuổi chúng tôi đi khỏi Iraq, chấm dứt sự hiện diện của chúng tôi ở mảnh đất này", Đức cha Paul Thabit Habib, 39 tuổi, nói.
Văn phòng làm việc của ông giờ bị chuyển tới Irbil, Iraq. 
Thời điểm di tích bị phá hủy vào khoảng ngày 27/8 đến 28/9/2014, theo chuyên gia phân tích hình ảnh Stephen Wood của Allsource Analysis, sau khi xem các bức ảnh từ DigitalGlobe. 
Phát ngôn viên Tòa thánh Vatican Federico Lombardi cho hay tu viện xuất hiện từ thời những người theo Thiên chúa giáo hợp nhất, trước khi chia làm hai dòng là Chính thống và Cơ đốc giáo, đây là địa điểm đặc biệt với nhiều người. Các phiến quân đã dùng xe ủi, các thiết bị hạng nặng, búa tạ, có thể cả thuốc nổ để phá các bức tường và không còn gì để phục hồi.
"Không may có sự phá hủy theo hệ thống những địa danh quý giá, không chỉ về văn hóa, mà còn về mặt tôn giáo và tinh thần. Điều đó rất đáng buồn và gây phẫn nộ", ông nói.
Tu viện St. Elijah được đặt theo tên của một tu sĩ Thiên chúa giáo người Assyria, người đã xây dựng tu viện trong khoảng năm 582 và 590. Tu viện này nằm trong số hơn 100 di tích tôn giáo và lịch sử bị IS phá hủy ở Syria và Iraq. Giới quan sát dự đoán con số sẽ còn tăng lên.
Hình ảnh vệ tinh so sánh hai thời điểm cho thấy di tích đã bị phá hủy. Ảnh: AP
Bản tin trên đã lấy từ Foxnews:
Lầu Năm Góc lên tiếng: ISIS phá hủy tu viện Thiên Chúa Giáo là dã man …”
Đoc xong gợi nhớ một bài vừa xuất hiện trên Sách Hiếm ngày 18 tháng Giêng, 2016, “Danh Lam Bị Phá Hủy” của tác giả Trần Đình Sơn -http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TranDinhSon.php
Các tội ác phá hủy nơi thờ tự tâm linh của bất kỳ tôn giáo nào của bất kỳ dân tộc nào, bởi bất kỳ động cơ nào cũng đáng bị lên án mạnh mẻ. Nhưng với đầu óc thực dân của đám con chiên độc thần giáo, trước đây và bây giờ, thì khi phá hủy miếu mạo đền chùa của dân tộc yêu chuộng hòa bình ở ĐNA và Trung Nam Mỹ châu để xây dựng nhà thờ, chắc chắn là lương tâm của họ không hề có một chút vướng bận tội lỗi. Bởi tội ác làm cho Chúa (cho Vatican) sau khi gây ra đã được Tòa Thánh giải rồi, để tiếp tục làm nữa. Vậy thì những lời tỏ ra đau buồn phê phán của các giới chức Ki-tô tây phương trước việc làm dã man của bọn ISIS (cùng thờ độc thần) có thực sự vô tư không? Amen!
Đinh Cương
Mùa Thanksgiving, 2012.

No comments: