2016/01/25

U23 VIỆT NAM LỘT XÁC KHÔNG CẦN MIURA

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/u23-viet-nam-lot-xac-khong-can-miura.html

Khoai@

Tiết lộ: Bất mãn với thầy Nhật, Công Phượng và đồng đội đã lên kế hoạch "xé bài" Miura trong trận gặp UAE!

Cứ bảo tại sao U23 Việt Nam lại có màn lột xác không tưởng đến thế trong trận đấu cuối cùng gặp U23 UAE. Chẳng hề có sự thay đổi nào của Miura hết. Chính các cầu thủ đã không chịu đựng được lối đá của HLV nên đã chơi 1 trận hết sức theo đúng lối đá đẹp mặt của mình. Và họ đã chứng mình cho tất cả thấy Miura sai làm toàn diện!

Trận đấu cuối cùng ở vòng chung kết U23 châu Á, HLV Miura gây ngạc nhiên khi đưa ra sân đội hình với 6 cầu thủ HA.GL. Đã bị loại và sau 2 trận chơi không tốt, U23 Việt Nam cần thay đổi để có một luồng sinh khí mới, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thể hiện. Và bất ngờ lớn là U23 Việt Nam có một trận đấu rất hay với lối chơi hoàn toàn “lột xác” so với 2 trận đấu trước đó.

Thế nhưng có một sự thật mà nhiều người sẽ sốc khi chính những người trong cuộc thừa nhận, những gì U23 Việt Nam thể hiện trên sân không hoàn toàn là dấu ấn của HLV Miura. Thậm chí, ông thầy người Nhật đã bất lực trong việc kiểm soát các học trò, khi họ hô nhau tự đá ở trận đấu chỉ mang ý nghĩa danh dự và không chịu nhiều sức ép do đã bị loại. Điều đáng nói, ý đồ tự điều chỉnh này đã manh nha từ trận đấu trước đó với U23 Australia.

Từ thông tin được người trong cuộc tiết lộ thì HLV Miura là người tự tay sắp xếp đội hình cho cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam. Họp đấu pháp và làm chiến thuật chuẩn bị trận đấu, quan điểm được quán triệt là “đá chắc, hạn chế bóng gần cầu môn” và ưu tiên bảo vệ sự an toàn bên phần sân nhà cùng lối chơi bóng dài.

Với cách chơi đó, U23 Việt Nam đã có trận thua đầy thất vọng trước U23 Jordan. Sau trận đấu, ông thầy người Nhật đã hỏi các trợ lý và được tư vấn nguyên nhân là do các cầu thủ không tự tin chơi bóng, không thể hiện được mình và khó đá. Cái khó của các cầu thủ, ngay chính Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng có lời góp ý với HLV Miura.

Với sự bảo thủ, HLV Miura vẫn trung thành quan điểm dùng người và chiến thuật cũng như lối chơi “phòng ngự phá bóng” để không thua trước tiên. Chính điều đó đã khiến nhiều cầu thủ không cảm thấy thuyết phục và U23 Việt Nam đã tự có những điều chỉnh thay đổi trong trận thua U23 Australia.

Thời điểm dễ nhận thấy nhất là nửa cuối hiệp 2, khi Tuấn Anh và Hồng Duy vào sân từ băng ghế dự bị, chủ động cầm bóng phối hợp nhóm để chơi và chơi được nên khiến nhiều người xem nuối tiếc vì thay đổi của HLV Miura đưa ra quá muộn.

Từ sự manh nha đó, U23 Việt Nam đã tự đá trong trận đấu với U23 UAE, khi ông thầy người Nhật gián tiếp tạo cơ hội với việc sắp 6 cầu thủ HA.GL cùng 2 cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam là Tuấn Tài và Đức Huy đá chính. Nhờ vậy U23 Việt Nam đã “lột xác” và chơi thứ bóng đá khác hẳn.

Điển hình là Công Phượng đã chơi tự do và thoải mái đột phá khi có bóng trước khung thành U23 UAE, trong khi bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường cầm bóng để triển khai lối chơi đập nhả theo nhóm dựa vào kỹ năng xử lý bóng cùng việc di chuyển linh hoạt.

Có lẽ, HLV Miura sẽ là người hiểu hơn ai hết về chuyện các cầu thủ U23 Việt Nam tự đá theo cách riêng của họ trong trận gặp U23 UAE. Ngạc nhiên và khó hiểu là ông thầy người Nhật không hề lên tiếng gì về chuyện này. Điều này rất khác so với lần HLV Miura huỵch toẹt về chuyện ĐT Việt Nam không tuân thủ chiến thuật trong trận thua trước Thái Lan ở lượt về vòng loại World Cup 2018. Phải chăng chính ông thầy người Nhật cũng bị thuyết phục bởi màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam?

Vén bức màn bí mật về chuyện U23 Việt Nam tự đá trước U23 UAE, có thể hiểu vì sao HLV Miura khá tâm trạng trog suốt 90 phút trên sân. Và ngày trở về với khuôn mặt đầy ưu tư, cô đơn và ông từ chối trả lời truyền thông, khi câu hỏi lớn nhất là dành cho HLV Miura xung quanh những thông tin từ chính sự chia sẻ của cầu thủ về việc “xé bài”, tự bảo nhau đá theo cách của mình: Vì sao U23 Việt Nam chơi thất vọng trước U23 Jordan và U23 Australia nhưng “lột xác” hoàn toàn trước U23 UAE?

Tham khảo:

No comments: