2016/02/21

FACE LIỀN BÀ ĐẸP

Vầu face của bọn liền bà đẹp, chán lắm các cô ạ.


Bỏn post từ hoa hoét tới mỹ phẩm này nọ, tới y phục này nọ, tới các nhà hàng sang trọng này nọ.

Nhiền chung chán.

Thi thoảng cũng có nàng làm thơ, nhưng đọc thơ của bọn liền bà đẹp thì đúng là chả khác mẹ gì đang ị giữa chừng bỗng phát hiện bể phốt tắc cmn òi. Thề không điêu.

Bỏn chả có mẹ gì đáng để ý, ngoài sắc đẹp và những cuộc tình triền miên.

Ngược lại, vầu face bọn liền bà mà cá sấu gọi bằng dì ruột í, thích lắm. Bỏn phê bình từ hội họa tới văn học, bỏn phê bình từ hiến pháp tới TPP, bỏn viết miệt mài về tiết hạnh, về tam tòng tứ đức, về sự suy đồi của xã hội và những việc cần làm ngay của người phụ nữ thời kỳ đủi mới.

Thi thủm có đứa biên diễm tình, chồi ôi chuyện tình nầu dưới bàn phím của bọn liền bà này cũng thấm đẫm nước mắt, lãng mạn và đau đớn, để gòi kẻ ra đi là lũ liền ông bội tình xấu xa, chỉ có mình ta ở lại với những tiếng vọng nghìn thu đại khái thế đkm.

Thơ của đám nài thì miễn cmn bàn hehehe.

Tỷ dụ như em Trang Hạ, đệ nhất vẩu Vịnh Bắc Bộ là điển hình. Đọc những dòng thăng hoa của em í, cậu có cảm giác như em í dùng cả bộ nhá để gõ phím chứ không còn là 10 ngón ngọc ngà nữa.

Cậu vẫn bảo mới con vện (vện cậu chơi phây ngu cực), rầng liền bà như em nhà văn í, lếu không cố mà biên lách thì còn việc đéo gì để làm?!

Nhẽ làm tình chắc?

Thật đen đủi cho cậu, list bè bạn trên phây tuyền bọn liền bà chơi phây chán như con gián, hí hí.

Nguồn: Cậu Dái

No comments: