2016/12/25

Đón Noel bằng ký ức B52 Mỹ dội bom xuống Hà Nội

Mõ Làng: Đêm Noel năm nay không biết ngài Đại sứ Mỹ Ted Osius có đến Khâm Thiên để chiêm nghiệm về dân chủ, nhân quyền?



Đúng giờ này của Noel 44 năm về trước tổng thống mỹ Nixon tuyên bố trước toàn thể nhân dân mỹ và thách thức cả thế giới bằng câu nói : Biến Miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá

Đêm Noel , Đêm Noel đêm mà với sự huy động của 60% không quân không kích bằng máy bay ném bom chiến lược B52 đã rải xuống toàn miền bắc Việt Nam số lượng bom đạn 36.000 tấn , Chúng không kích vào các cơ sở hạ tầng , bệnh viện trường học, giết hàng trăm, nghìn người dân vô tội

Nhưng, Miền bắc với sự chiến đấu tuyệt vời đã bắn cho B52 rụng như lá mùa thu, cố vấn Mỹ sau 12 ngày đã phải hét lên: Dừng, lập tức dừng cuộc không kích này lại nếu ko B52 sẽ tuyệt chủng mất

Cái gì có thể quên, nhưng cái này ko thể quên, Nên nhớ chính Vatican đã từng vận động Mỹ dội bom nguyên tử xuống trận ĐBP để cứu nguy cho quân Pháp, Và cũng chính Hồng Y Spell Man đã thúc giục tổng thống mỹ nixon ném bom miền bắc VN năm 1972, Cũng chính thằng vàng vẩu con chiên Nguyễn Văn Thiệu đã kêu gọi mỹ hãy ném bom tan nát miền bắc VN, tớ báo pháp ( L'Humanlite ) thời điểm đó đã nhận xét rằng: Ngay cả trong thế chiến thứ hai, những viên tướng Pháp phản bội cũng ko dám đề nghị Đức Quốc Xã tàn phá Paris, thế mà nay Thiệu lại muốn mỹ ném bom phá đất nước mình, Thiệu thật đáng xấu hổ?

Lịch sử đc viết nên bằng máu, đừng ai quên điều đó !

Đối với người dân Hà Nội, những ngày bom đạn năm 1972 mãi còn trong ký ức.

Sau đợt ném bom, phố Khâm Thiên tan hoang khi toàn bộ 6 khối phố bị xóa sạch bởi bom B52, gần 2.000 ngôi nhà bị đánh sập, 534 nhà bị phá hủy hoàn toàn, bom đạn đã cướp đi 283 sinh mạng, làm thương 266 người.

Trong những người không may có những đứa con của bà Nguyễn Thị Mão, ngõ Sâm Quần, Khâm Thiên. Khi biết tin Mỹ ngừng ném bom ngày Giáng sinh, con dâu và con trai lớn của bà tranh thủ từ Lai Xá, Hoài Đức trở về lấy lương thực và trông nom nhà cửa. Nhưng lời hứa mang lương thực về cho mẹ cùng các em mãi mãi không thực hiện được.

Biết bao mùa Giáng sinh an lành đã trôi qua, những căn hầm trú bom xưa đã được lấp kín, những đổ nát ngày nào giờ là đã được xây dựng lại. Người người háo hức đón chờ đêm Chúa Giáng sinh. Trong niềm vui ấy, người Hà Nội không quên những thời khắc lịch sử bởi có những hi sinh, những đau thương mất mát ngày ấy mới có hòa bình hôm nay.

No comments: