2016/12/22

NHÀ BÁO NÃO BÒ


Lò biết, là "nhà báo" có nghĩa là có ít nhất 22 năm mắc chứng Lissencephaly trên đời, là luôn tự hào C+ (thi khối xê có cộng điểm), là muỗi Zika đốt cũng không sợ teo cái đéo gì to bằng quả cherry trong hộp sọ ý. Trong đó, thì "nhà báo" Dân Trí nhẽ là cao thủ nhất.

Được thế, tức là ngu, thì còn đỡ. Chứ lập lờ đánh lận con đen thì bố láo bố toét.

Hãy nhìn các anh chị ấy giật tít mua nước mắt, đong cầu lòng thương hại:

http://dantri.com.vn/…/xot-xa-lop-hoc-dap-bang-dat-cua-hoc-…


Zù rõ ràng anh chị ý biết đó là nhà Trình tường, một loại kiến trúc truyền thống cực kỳ độc đáo của tọc vùng cao quê Lò. Cơ mà biên thế thì đéo ai thèm gửi xèng ủng hộ? Phải là nhà đắp đất.

Mà nhà trình tường, khung gỗ hay tường nứt hay nền đất nện... thì quá bình thường. Truyền thống nó vậy.

Thêm nữa, số ảnh chính các anh chị chụp cho thấy lớp học cũng đếu hoang tàn như các anh mô tả. Nhiều vùng quê miền xuôi lớp cũng chả khá hơn.

Nói tóm lại, Lò nghĩ Hà Giang nhà Lò đếu cần các anh thương vay khóc mướn lên tutu khóc làm từ thiện điệu bộ chụp ảnh seo phi đăng phây. Bọn bố đếu phải ăn xin.

Bọn từ thiện Dân Trí, cút mẹ chúng mày đi !

F/S: Nhà Trình Trường là nhà có vách làm bằng đất sét trộn với rơm, mát về mùa hè, ấm về mùa đông .

Khuyến mại cho bọn não bò Dân Trí:







Chôm từ ''nhà'' bạn Đôn Văn Lò

No comments: