2018/10/20

Tạ Phong Tần - N.N.N. Quỳnh: Ma cũ bắt nạt ma mới



Dù không nói đích danh nhưng bất cứ ai đọc hết stt của Tạ Phong Tần cũng thừa hiểu, chủ thể mà Tần hướng đến trong bài xỉ vả và cũng là đòn dằn mặt là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm). Quỳnh và mẹ, cùng 2 con vừa được được nhập khẩu sang Mỹ định cư và sinh sống sau khi được tha bổng. Bản án 10 năm của Quỳnh mới thực thi được 2 năm. 

Dưới đây là tút của Tạ Phong Tần: 

"Tao ghét Việt cộng “thấy người sang (gốc Vịt) bắt quàng làm họ” 1, thì tao ghét bọn chống cộng mà “bắt quàng” đứa ôm chưn Việt + đến 10. Con 4 nó có lên tiếng trước hiểm hoạ mất nước về tay Tàu cộng ko? Nó có lên tiếng đấu tranh chống ô nhiễm môi trường sống của dân ko? Nó có đòi hỏi nhân quyền, công bằng, công lý ko? Nó có lên tiếng trước quốc nạn tài nguyên quốc gia bị tàn phá nặng nề ko? Hay nó chỉ giỏi già hàm lão khẩu khua môi múa mép những chuyện trời trăng mây nước vô thưởng vô phạt để ru ngủ dân chúng giúp Việt cộng? Lãnh giải gì cũng kệ mẹ nó chớ, tag tao dzô chi. Thích thì cứ tự nhiên chạy tới bợ đít nó đi. Tự hào, tự hào ccc".

Xin không nói lại những điều được Tần nói ra. Đại ý Tần nghi ngờ và khinh miệt cái trò "lên tiếng trước hiểm hoạ mất nước về tay Tàu cộng ko? Nó có lên tiếng đấu tranh chống ô nhiễm môi trường sống của dân ko? Nó có đòi hỏi nhân quyền, công bằng, công lý ko? Nó có lên tiếng trước quốc nạn tài nguyên quốc gia bị tàn phá nặng nề ko?" của Quỳnh. 

Tần cũng không đồng tình với những kẻ đang tung hê Quỳnh sau khi ả được đi Mỹ và hiện diện tại đất Mỹ: "Hay nó chỉ giỏi già hàm lão khẩu khua môi múa mép những chuyện trời trăng mây nước vô thưởng vô phạt để ru ngủ dân chúng giúp Việt cộng? Lãnh giải gì cũng kệ mẹ nó chớ, tag tao dzô chi. Thích thì cứ tự nhiên chạy tới bợ đít nó đi. Tự hào, tự hào ccc".

Mặc dù ở đây Tạ Phong Tần chưa gọi đích danh Quỳnh. Ả  cũng không tấn công trực diện Quỳnh. Song qua cái cách nói của Quỳnh cùng cái cách nói, thái độ thì có vẻ như từ nay về sau, trên đất Mỹ Tần sẽ không có bất cứ sự hỗ trợ nào cho 4 mẹ con, bà cháu của Quỳnh trong ngày đầu chân ướt, chân ráo có mặt trên đất Mỹ. 

Mà xin thưa, cái "tình ngãi" đồng hương trên đất người thì thực đáng quý mà nay có thể mới đến Mỹ nên Quỳnh cũng chưa biết; và có thể những tiếng tung hô của đám dân chủ ở hải ngoại khiến Quỳnh chưa nhận ra được những mặt trái trên đất  Mỹ. 

Còn nhớ, dạo mới đặt chân lên đất Mỹ cũng thuộc diện như Quỳnh hiện nay, sau 1 thời gian khi mà những tiếng tung hê đã hết, sự quan tâm của giới chức cũng dừng lại. Đó cũng là khi Tần đối diện với cơm áo, gạo tiền và tự mình mưu sinh. Sự trớ trêu khi không thể làm gì để tự kiếm sống, nhưng Tần thật may khi có sự cưu mang của đám người đi trước. Tất nhiên cũng là vì lòng thương. 

Không hiểu với thái độ đã được tuyên xưng thì Quỳnh sẽ khó khăn đến độ nào trên đất Mỹ. 

Cũng nói thêm là một nhà dân chủ không đội trời chung với chế độ dù xuấ thân từ chế độ. Song từ khi sang Mỹ, Tần đã thực sự thay đổi dù chưa thực sự nhiều. Tần vẫn chửi chế độ như thường nhưng với sự thẳng thắn của mình Tần đã bóc mẽ không ít kẻ. Chuyện Tần tố Bùi Minh Hằng dạo trước là ví dụ.

No comments: