2018/10/11

Báo Tuổi trẻ ngựa quen đường cũ: Phải chăng chế tài chưa đủ mạnh?


Sau án phạt treo giò 3 tháng cùng phạt hành chính 220 triệu đồng, Báo điện tử Tuổi trẻ đã đăng đàn trở lại. Chỉ có điều hình như cái sự mất nết và cái trò cố tình diễn biến chưa vơi đi phần nào là mấy. 

Những thông tin và phân tích sau đây của Vũ Thế Anh khiến bất cứ ai, đặc biệt là nhà quản lý phải suy nghĩ: 

"Lâu nay vẫn hay nghe mọi người đàm tếu cái tình tiết "Ba môn chín điểm" của mấy anh thợ viết. Nhưng tôi tin rằng mấy anh thợ viết phần nhiều là khá giỏi kỹ năng Viết trong môn Văn.


Ví dụ như người ngang nhiên chiếm và sử dụng trái phép một mảnh đất không phải của mình, đề nghị dời đi thì ở nhây. Rõ ràng đó là hành vi vi phạm Pháp Luật, nhưng với tài nghệ viết của mình thì các anh thợ viết hiển thị cái hành vi chiếm dụng đất trái phép đó bằng cái tên gọi rất nhẹ nhàng và đầy vẻ nhà nông cần cù trong canh tác ruộng vườn, vâng...Xâm Canh !

Dẫn chứng thế để thấy rõ rằng: Các anh thợ viết có thể đưa tin nhầm lẫn dẫn đến sai sự thật, hoặc có thể lơ là kiểm soát các comment dẫn đến việc kích động chia rẽ đoàn kết. Nhưng chắc chắn mấy ảnh không thể hiểu sai ý của chính mấy ảnh được !

Trở lại sau phát treo giò 3 tháng, dường như tập thể Báo TT vẫn chưa dứt bệnh, cái bệnh tự diễn biến dẫn đến chống đối trong tư tưởng.

Xem các anh thợ viết đưa tin TBT Đỗ Mười từ trần, có đoạn: "Mang theo niềm thương tiếc của người dân Thủ Đô và nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế"

Trước đến giờ, nếu thực sự tôn kính và thương tiếc người mất thì chỉ nghe người ta nói, người ta viết như vầy..."Ông A, bà E ra đi đã để lại vô vàn thương tiếc cho toàn thể người thân và bạn bè !"

Đằng này nó chơi lướt lấp từ và ngữ nghĩa: Bác Mười đem đi hết niềm tiếc thương của mọi người ?!? nghĩa là lúc bác đi, mọi người không ai còn có niềm tiếc thương gì cả, bác đem đi hết rồi.

Tinh vi nó cũng tinh vi vừa thôi, là thợ chữ nên chắc chắn nó biết nó viết gì, nó không nhầm đâu". 

Hết trích 

Phải chăng án phạt đối với họ chưa đủ mạnh và đủ sức răn đe? Mõ cho rằng, dù mức phạt có lớn hơn đến 5, thậm chí 10 lần thì vẫn khó mà chữa trị được tận gốc căn bệnh trầm kha của báo điện tử Tuổi trẻ. Hay nói cách khác, để làm thay đổi báo điện tử theo hướng tích cực thì cần có 1 giải pháp đủ mạnh hơn. Thay máu báo này là một vấn đề được đặt ra. 

Tất nhiên đây không phải là vấn đề dễ dàng, khi mà mức độ sai phạm chưa quá lớn. Tuy nhiên, để báo Tuổi trẻ không bị lệch hướng thì nên chăng cần có một sự thanh lọc đủ mạnh. 

Ví dụ như xác định nhân tố diễn biến để thay thế, điều chuyển. Đương nhiên, việc này cần được làm tế nhị hơn là công khai, bởi nếu không đó sẽ là chủ đề để đám người nhà rận soi mói, xuyên tạc bản chất; cho rằng, đó là hành vi cấm đoán báo chí... vvv... 

Điều dễ thấy là dư luận đặc biệt mong chờ sự đổi thay theo đúng nghĩa của tờ báo mà nhiều năm liền dẫn đầu về số lượng bạn đọc, phát hành này. Song, họ đã làm cho những người kỳ vọng ở họ sự đi đúng hướng phải thất vọng. Đó là điều khiến chúng ta không thể không suy nghĩ. 

Báo chí Việt so với thế giới đang nằm ở một tầng nấc mà theo nhiều chuyên gia truyền thông là "an phận thủ thường". Báo Tuổi trẻ đã có uy tín nhưng sẽ là vô nghĩa nếu nó chịu những luồng tư tưởng xấu để bị sa chân. 

Cần lắm sự vào cuộc để kéo chân báo Tuổi trẻ khi mọi thứ chưa đi quá xa. 

No comments: