2016/08/23

CẦN CHẶN NGAY BÀN TAY NHƠ NHỚP CỦA LÊ THỊ VUÔN

LâmTrực@


Trên mạng xã hội xuất hiện một FBker với nick Cương Biên với các bài viết chống chế độ cực kỳ quyết liệt. Các bài viết đều có chung chủ đề xuyên tạc thực tế tình hình đất nước; phủ nhận thành quả và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám; xuyên tạc hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; vu cáo Đảng và Nhà nước ta làm tay sai cho giặc Tàu; công khai kích động, ủng hộ những kẻ chống phá đất nước biểu tình, bạo loạn, gây bất ổn về an ninh trật tự và bày tỏ ước muốn lật đổ chế độ này.

Tìm hiểu qua các bạn bè được biết, Nick Cương Biên có tên thật là Lê Thị Vuôn, sinh năm 19/10/1962 tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hiện trú tại 37 đường Lăng Viên, phố Tây Sơn 1, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Hiện Lê Thị Vuôn là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THPT Đông Sơn 1, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vuôn cũng đã từng có thời gian đầu làm giáo viên THCS, sau đó làm công nhân quốc phòng tai QK9 (1 năm), sau đó chuyển nghề làm giáo viên THCS tại Cần Thơ tới năm 1998 thì chuyển về trường THPT Đông Sơn 1. Từ năm 2011 đến 2015 Vuôn làm chuyên gia giáo dục tại Angola, sau đó trở về làm giáo viên tại THPT Đông Sơn 1.

Đọc những Stt trên FB cá nhân của Lê Thị Vuôn, người ta thấy bóng dáng của những kẻ chống phá đất nước như kiểu Việt Tân. 

Thủ đoạn của Vuôn là post lại những bài báo 1 chiều hoặc những bài viết của những kẻ như Nguyễn Đình Cống, Tuấn Khanh, Giáo phận Vinh, Dân làm báo, Mạc Văn Trang...rồi viết thêm lời bình để hướng lái người đọc vào mục đích nói xấu chế độ, phỉ báng lãnh đạo đất nước, hạ bệ thần tượng dân tộc. Xin nêu tên vài bài làm ví dụ: 

1. Bài LIÊN TƯỞNG, Vuôn viết: "Mình hay thấy trên Facebook những lời ám chỉ người có xu hướng làm bạn với Mỹ, "thân Mỹ" và "phản động" rằng "bám lấy Mỹ/ Việt Tân để nhận đô la chứ yêu nước gì. Các người ấy chẳng biết người ta đang không thể rứt ra khỏi Trung+ để nhận cái gì đây??? Làm bạn với Mỹ ít ra thì không phải tự mình chui vào cái thòng lọng để rồi từ từ bị siết cổ cho tới chết, mà không chết kẻ tham tàn lại chết cả Quốc Gia Dân Tộc ấy là chưa nói đến chuyện được mở tầm mắt nhìn bầu trời cao xanh.".

2. Bài VÂNG CON HIỂU CÁC CỤ Ạ, Vuôn chua: "Lão thành cách mạng tinh anh như cụ không phải là ít. Thương thay... Càng tỉnh thức càng đau. Một thời đi theo tiếng gọi của con tim mình cho lý tưởng cao đẹp để rồi những chiến công hiển hách ấy trở thành bình phong cho tà quyền... Không đau sao được!!!"

3. Bài DÂN KHÔNG CẦN TIỀN BẨN TỪ FORMOSA!, Vuôn viết: "Thưa Thủ Tướng, tôi tin chắc rằng nhân dân không cần 500 triệu đô đền bù của Formosa nếu các ông vẫn để cho nó tác oai tác quái trên đất nước này! Hãy đuổi cổ chúng đi ngay và luôn không cần đền bù. Đói nghèo, bệnh tật là cái án đã đeo vào cổ dân đen Hà Tĩnh và các tỉnh M. Trung rồi! Lẽ nào TT chỉ thấy có tiền? Ông hãy suy nghĩ lại đi. Nhân dân cả nước nhớ ông từng nói "không phát triển kinh tế bằng mọi giá" và trông chờ điều này. Lẽ nào ông muốn "bán sức khỏe và tính mạng của người dân" để lấy tiền "đền bù" sao ông? Lẽ nào Chỉ vì sợ không lấy được tiền đền bù của một thằng kẻ cướp mà gia hạn cho nó nhởn nhơ ngoài đời sao ông?

4. Bài NHÂN DÂN NHẮC CÁC ÔNG, Vuôn cao giọng kết tội Bộ GTVT: "Không mắc bẫy các nhà thầu Trung Quốc, đừng để 30% tiền lại quả của chúng lôi kéo; đừng nghe theo bọn bưng bô Trung+ tuyên truyền nhé. Mong lắm!".

"Và đừng quá coi thường dân như vậy! Đừng nghĩ Đại Tá thì KHÔN và yêu nước thương nòi hơn dân đen như vậy!"

5. Bài TƯ LIỆU LỊCH SỬ, Vuôn cao giọng nhận thức lại "Ngày xưa khi còn nhỏ được dạy rằng dân 54 là dân phản động theo Pháp nên mình luôn ác cảm với đồng bào di cư vào Nam và thời ấy nếu ai đó lấy vợ/lấy chồng dính tới "dân 54" thì đều bị phản đối... Nhờ internet mà mình đã hiểu về cuộc di dân này.".

6. Trong bài XÓT XA NHÌN BẤT LỰC, Vuôn xuyên tạc, vu cáo đảng và nhà nước ta: "Nhưng chính nhân dân cũng bất lực. Họ nhận ra cái chết của mình mỗi ngày, nhận ra nỗi khốn khổ của quê hương này mỗi ngày bên cạnh các tuyên bố thề trung thành với tình hữu nghị bất chấp. Vận mệnh dân tộc đang bị nhấn chìm trong biển hữu nghị ấy – bao gồm lời gào thét của các quan chức cấp cao khi một mực đòi chấp nhận cho Trung Cộng nắm giữ các dự án quan yếu của đất nước, thậm chí nhượng bộ các yêu sách của Trung Quốc liên quan đến an ninh quốc gia. “C...Đọc tiếp

7. Bài ĐẠI TÁ ƠI, nhân dịp Việt Nam giành được Huy chương vàng Olimpic, Vuôn nỉ non tố cáo chế độ đã nuôi dưỡng chính thị: "Nhân dân cả nước chúc mừng anh, tự hào về anh. Chỉ ước một điều: nòng súng này khi trở về Quê hương, hãy nhằm thẳng vào đầu bọn quan tham đang bán nước, tiếp tay cho ngoại bang đầu độc cuộc sống đồng bào mình...hãy nhằm thẳng vào quân thù đang cướp biển đảo của Quê Hương mà bảo vệ ngư dân mình thôi anh ạ".

Cầu mong anh ghi thêm chiến công trên đấu trường quốc tế. Chỉ lo là anh sẽ không tìm được nơi để mượn súng, không còn đủ tiền để tự mua đạn cho mình nữa! Cầu mong đừng ai trong số 23 vận động viên ốm đau bởi vì các QUAN VÔ LIÊM SỈ đã xí phần Bác Sĩ của các anh rồi!

Nhân dân thông cảm và chia sẻ với anh. Khi anh đến đỉnh vinh quang thì tiếng reo hò vang dậy nhưng người ta không thể sắm cho anh một cây súng trong khi những tượng đài nghìn tỷ, những công trình nghìn tỷ đang đắp chiếu nằm kia...!".

8. Bài CẦU TRỜI BỚT NẮNG, Vuôn hả hê và cổ vũ việc vùng lên lật đổ chế độ khi một số người công giao tại giáo phận Vinh liên tục biểu tình đòi đóng cửa Formosa: 
"Mây ơi bay về đi
Gió ơi thổi lên đi
Người ơi mở mắt ra...Xem thêm"

9. Bài HÔM NAY KHEN: ĐẢNG TA VĨ ĐẠI THẬT!, Vuôn viết: "Sự cố môi trường ở Vịnh Minamata cuối những năm 50 của thế kỉ 20, nước Nhật vĩ đại phải mất 23 năm để xử lí và khắc phục hậu quả bằng nhiều biện pháp phức tạp. Vậy mà sự cố môi trường với diện rộng 4 tỉnh miền Trung, chỉ cần mấy tháng, Đảng ta đã giải quyết xong một cách đơn giản. Đơn giản đến mức không cần giải quyết gì mà biển tự nhiên đã sạch sẽ, an toàn tuyệt đối"....Xem thêm

10. Bài KHI BỊ DỒN ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG, vuôn khoái trá khi đây đó có những chuyện không vui: "Tháng Bảy Cô Hồn, Tháng Bảy quê tôi nổi loạn! Đồng chí bắn nhau, dân nhằm dao vào người thay mặt đảng Máu loang niềm đau!"..Xem thêm"

11. Trong bài CHUYỆN SÁNG NAY Ở NGHỆ AN - QUÊ BÁC, Vuôn công khai "Ủng hộ đồng bào Giáo Dân Quỳnh Lưu- Nghệ An - Forrmosa hãy cút!!!

12. Trong bài 3 ĐC ĐI RỒI, ĐẦU MỐI QUAN TRỌNG BỊ BỊT!" Vuôn lợi dụng chuyện 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn để thổi phồng mối nghi hoặc trong lòng người đọc: "Ai là kẻ bắn 8 viên đạn kia còn là điều bí ẩn. Đừng vội kết tội cho anh Minh. Theo thiên hạ đồn thì những cây to trong rừng đều đã được chia chác, có chủ hết rồi!".

13. Trong bài NGƯỠNG MỘ, Lê Thị Vuôn công khai ngưỡng mộ những kẻ đã và đang bợ đít ngoại bang, phá hoại đất nước: "Tôi ngưỡng mộ những kẻ mang danh PHẢN ĐỘNG này. Họ đã từng bị bắt bị nhốt vì chiếc áo mang thông điệp phản đối đường lưỡi bò".

Còn rất nhiều bài khác có nội dung tương tự.

***
Chuyện Lê Thị Vuôn có những hoạt động lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống chế độ đã rõ ràng, vậy tại sao chưa có ai xử lý?

Một giáo viên, Lê Thị Vuôn đang lấy gì vả vào mồm? Hành động của thị có xứng đáng với danh hiệu cao quý là nhà giáo không?

Một giáo viên mà có những hoạt động nhơ nhớp như vậy, sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có biết không?

Công an Thanh Hóa có biết không?

No comments: