2016/08/25

ÂM MƯU BẨN THỈU

Manh Quân 


Có cái lóng lánh không phải là vàng, nó là ...ứt !

Vụ mấy tờ báo chạy theo, đưa tin vụ 2 phi công của Vietjet được cho là buôn bán chất ma tuý thực sự là bài học rất đau cho báo chí.
Cho đến thời điểm này, thông tin trên sai thì rõ là sai rồi. Báo nào đăng thì cũng đã rút sạch sẽ, không để lại dấu vết từ mấy hôm trước. Cũng có thể mấy báo đó không chủ ý, mà thực sự ở đây có một âm mưu "đánh" doanh nghiệp, lợi dụng báo chí và pv các tờ báo này đã quá chủ quan khi được giao cho 1 tl không chính thống của Hải quan.

Bởi vì, văn bản mà có báo sử dụng để đăng ở đây là văn bản không có số, không dấu...của Hải quan, nội dung thì như tờ báo đó đã đưa. Nhưng tại sao nó lại được cấp cho báo chí khi chưa chính thức ? Và sau đó, khi báo đã đưa thì trên mạng xh lại xuất hiện trang "được tài trợ", được trả tiền để tin tức này được lan truyền nhanh hơn ?

Phải chăng ở đây có một âm mưu bẩn thỉu để hại doanh nghiệp. Có thể lắm. Với những trò đánh nhau dữ dằn của các doanh nghiệp kinh doanh đồ uống, nước ngọt trong thời gian qua, như đã thấy, cũng rất có thể, nó được lặp lại trong lĩnh vực hàng không. Do đó, ở đây, cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan quản lý cạnh tranh cũng cần vào cuộc để điều tra hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên có phải là hành vi cố ý ?

Báo nào đăng vụ này, tất nhiên là sẽ "no đòn": Vừa chuẩn bị nộp tiền phạt cho Thanh tra Cục báo chí, vừa phải chuẩn bị lĩnh đơn kiện của mấy ông phi công: Kiện vì đưa sai sự thật, nêu tên tuổi, danh tính cá nhân...Nếu đây là vô tình thì cũng đáng trách. Nhưng cố tình, bắt tay với chỗ này, đưa tin sai, mưu làm hại bên khác thì lại càng nghiêm trọng.

Trong ký thuyết báo chí, có câu rất hay: Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng !. Trong trường hợp này có thể là thế: Báo tưởng là cái gì hay lắm, viu sẽ rất cao nên đưa thật nhanh. Nhưng than ôi, trường hợp này lóng lánh đó không phải là vàng, nó là ...ứt.

No comments: