2017/02/13

Chị Bùi Hằng ra tù, mấy kẻ vui?

Loa Phường


Làng zận chủ nguội lạnh đang hào hứng với tin bà Bùi Hằng ra tù. Xem ra thành phần đang háo hức chào đón chị nhất lúc này là một số linh mục và con chiên Dòng Chúa cứu thế ở Kỳ Đồng. Họ đã chuẩn bị sẵn lễ Tạ ơn để chào đón ngày chị ra tù. Nhưng liệu có phải tất cả “phong trào dân chủ” đều vui mừng cho cái ngày chị ra tù, cho việc chị quyết không đi Mỹ để ở lại “đấu tranh dân chủ” cho Việt Nam?

Người đầu tiên tôi chắc không vui, ấy là các nhân sỹ chấy thức như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, “cậu em trai” Lã Việt Dũng, cô cựu nhà báo Đoan Trang…
Còn nhớ ông Nguyễn Xuân Diện đã lên án Bùi Hằng là “kẻ vô ơn”, hay tuyên bố “đưa Bùi Hằng lên được thì sẽ hạ xuống được” dẫn đến cuộc đấu võ mồm nảy lửa và Bùi Hẳng tuôn ra sa sả lời “vạch mặt” Diện không dám ló ra
Xem một số link bài phản ánh cuộc chiến một mất, một con giữa cặp đôi hoàn hảo một thời, chàng từng đưa nàng lên thành “Hoa hậu của năm”, “Người Phụ nữ của năm” http://cuongdaita.blogspot.com/2013/04/cac-bai-nguyen-bien-cuong-tren-multiply_8.html
http://www.trelangblog.com/2013/06/xuan-dien-bui-hang-va-cai-mang-lon-cu.html
http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/12/lai-mot-chien-dich-vui-dap-bui-hang.html
http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/10/cac-stt-tren-tuong-nha-hoa-hau-bieu.html
Ông Nguyễn Quang A từng viết bài “Không được kích động bạo lực” lên án Bùi Hằng cực đoan, vô học và đệ tử của ông, cũng là cậu em mà Bùi Hằng từng rất thân thiết, đã làm hẳn bài viết ví Bùi Hằng với “Giặc khăn vàng” ví Bùi Hằng và số dân khiếu kiện vô học, nổi loạn như giặc khăn vàng ở Trung Quốc
Xem bài http://www.canhsat4sao.com/2013/10/nguyen-quang-va-no-u.html
Anh Ba Sàm, chị Mẹ Nấm và cả cô Đoan Trang đều công khai không thể chứa chấp kẻ cực đoan, vô học như Bùi Hằng. Đoan Trang nói trong nhóm admin Nhật ký yêu nước, xem Bùi Hằng chỉ để lợi dụng khi cần to mồm ở Bờ Hồ, xem như loại “xôi thịt”, và làm xấu mặt phong trào dân chủ…
Với những nhận định này, Bùi Hằng ra tù e chẳng khiến các nhà trí thức, nhân sỹ zân chủ vui và ngược lại, số này đang lo âu nhất và hóng xem Bùi Hằng sẽ làm mất mặt “phong trào dân chủ” đến cõ nào.
Với cộng đồng cờ vàng hay các nhóm từ thiện cho zân oan, chắc chắn chẳng hào hứng gì với Bùi Hằng. Trước khi đi tù, Bùi Hằng đã thóa mạ cộng đồng cờ vàng không bút gì tả xiết. Bùi Hằng từng tẩy chay các nhóm zân oan, kể cả nhóm của cụ bà Lê Hiền Đức, nằng nặc đòi họ đến với Dòng Chúa cứu thế. Bùi Hằng chửi cờ vàng 3 que hay chế độ VNCH ngoa ngôn gấp nhiều lần cô ca sỹ Mai Khôi.

Dự rằng, bà Bùi Hằng trở về, gia nhập làng zân chủ và được Dòng Chúa cứu thế o bế, xem ra cư dân mạng sẽ tha hồ hóng các chuyên đề nóng bỏng với những phát ngôn chấn chỉnh làng zân chủ từ ông bạc tóc tới đám non tơ của “nữ tướng biểu tình” Bùi Hằng

No comments: