2017/02/07

SỰ THẬT VỀ DÂN OAN TRẦN THỊ NGA (THÚY NGA)

         Bà Trần Thị Nga (Thúy Nga) được giới anh em rận chủ biết đến như một DÂN OAN mẫu mực. Nhưng bạn sẽ phải bất ngờ trước những sự thật về Trần Thị Nga mà không phải ai cũng biết, không phải ai cũng muốn nói:


          Về thân thế: Trần thị Nga là một phụ nữ tuổi tứ tuần (40)sinh ngày 28/4/1977 tại Lý Nhân, Hà Nam. Hiện trú tại 52 đường Trần Thị Phúc, tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Là một người ít chữ nhưng sớm được “giác ngộ” tư tưởng chống đối do được tiếp xúc sớm với đám rận chủ ở Hà Nam và Hà Nội. Nga được hội anh em rận chủ biết đến như là một đàn chị với nhiều chiêu đánh bóng tên tuổi và được coi như là “đại rận chủ Phủ Lý”. Ả đã được nhiều hội nhóm “anh em dân chủ” ở Hà Nội và khắp cả nước quan tâm. Và đặc biệt Ả đã trở thành nhân vật được trả “lương” hàng tháng của tổ chức phản động hải ngoại.
         Về “công trạng” chống phá Đảng, Nhà nước: Những ngày đầu hoạt động nhằm đánh bóng tên tuổi, Trần Thị Nga tìm cách lôi kéo, mua chuộc và kích động, lừa phỉnh một số người đang có bức xúc, oan tình để tụ tập, biểu tình, kéo đến các trụ sở tiếp dân tại Phủ Lý, Hà Nam. Sau nhiều lần cố gắng, Ả được hội “anh em dân chủ” Hà Nội móc nối, cấp tiền. Từ đó  hoạt động càng quyết liệt hơn.  tiếp tục sưu tập những bức xúc trong xã hội, những sai phạm của cá nhân trong Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an… để hô hào, kích động biểu tình, tuần hành, sau đó quay phim, ghi hình để phát tán, cắt xén, xuyên tạc trên internet và các trang mạng xã hội để được các tổ chức phản động hải ngoại ghi nhận và chi tiền. Điển hình là vụ Formosa và Biển Đông đã được Trần Thị Nga khai thác nhiều nhất. Nhằm giáo dục cải tạo , nhiều cơ quan chức năng đã khuyên răn, nhắc nhở, nhưng Trần Thị Nga lấy đó như một hình thức đánh bóng tên tuổi, tiếp tục tìm mọi cách để kiếm tiền từ tay phản động. Với nhiều video, clip, hình ảnh và nhiều bài viết tuyên truyền chống phá Đảng, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước từ đó Ả đã được tổ chức Việt Tân và một số tổ chức phản động ở nước ngoài khác trợ cấp khá nhiều tiền.
          Về thủ đoạn: Cũng chả có gì đặc sắc, Trần Thị Nga vẫn dùng các chiêu trò cũ rích là hô hào, kích động, lôi kéo, mua chuộc người tham gia biểu tình, diễu hành. In băng rôn, khẩu hiệu rồi ghi video, chụp hình sau đó phát tán trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Nhưng đặc biệt  rất biết cách học tập tấm gương Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là dùng chính hai đứa con nhỏ vô tội chưa hiểu chuyện gì làm lá chắn, mang theo trong các buổi diễu hành, thật là vô nhân đạo!
Về đời sống “DÂM CHỦ”: Trần Thị Nga có lẽ là người phụ nữ được nhiều “đấng mày râu rận chủ” biết đến nhiều nhất với lối sống phóng túng trong quan hệ ngoài luồng, và tính cách lăng loàn lộ rõ. Có thể kể đến người tình Lương Dân Lý (người cùng bị bắt hôm 21/01/2017) được biết là người ở cùng Nga và liên tục kêu gọi sự tác động của các tổ chức phản động ở hải ngoại đòi thả tự do cho Trần Thị Nga. Một nhân vật cũng lộ rõ danh tính là ông Phan Văn Phong ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, đây là nhân vật có quan hệ ngoài luồng với Nga và đã để lại sản phẩm. Bà Nga cũng đã phải nhận nhiều đòn đánh ghen từ các mối quan hệ bất chính ngoài luồng như: bị ném bom bẩn, bị đánh gãy tay năm 2014… nhưng  vẫn không chừa thói lăng loàn.
          Thiết nghĩ chừng đó sự thật về một con người là đủ để thấy bản chất chống phá và cặn bã của . Tuy nhiên không chịu nhìn nhận sự thật, nhiều cá nhân, tổ chức phản động, hội rận chủ vẫn luôn tìm cách lên tiếng bảo vệ đòi tự do cho Trần Thị Nga, thật là lạ?
          Quyết không để  tiếp tục lộng hành, ngày 21/01/2017 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga. Quá trình bắt khám xét đã bắt quả tang bà Trần Thị Nga đang truy cập internet để phát tán nhiều video, clip và bài viết với nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện bà Trần Thị Nga đã bị khởi tố theo điều 88 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong rằng bà Nga sẽ sớm cải tạo thành công dân tốt./.
                                   Công Minh

No comments: