Quái thai chính trị
Quái thai học vị
Ai đã từng đọc lý lịch trích dọc của Tương Lai thì hẳn đã rõ, ông này mới chỉ dừng lại ở trình độ phó giáo sư chuyên ngành xã hội học. Tuy nhiên để tăng uy tín chống phá, tăng khả năng nhận trợ cấp của nước ngoài, hắn lén lút bí mật đi xin xỏ học vị "giáo sư". Hẳn là nhiều người sẽ đoán ngay ra ai là người hắn xin xỏ. Xin thưa đó là lũ kền kền diều hâu, chim lợn viên trên mạng- những thành phần hầu hết đều đã từng kinh qua tù tội, chúng hy vọng với mác "Záo Sư", các sản phẩm chống đối của y sẽ bốc mùi xa hơn, lâu hơn và dai hơn.
Quái thai tư tưởng
2/3 đời hắn có lẽ sẽ là mở mắt là thấy chủ nghĩa Mác, mở tai là nghe thấy tư tưởng Bác Hồ, bắt đầu bập bẹ ê a đọc viết là đã va chạm lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Vậy mà 1/3 đời hắn còn lại là gì? Hắn đã nhìn gì, nghe gì, đọc gì, viết gì? Câu trả lời hay nhất chính là sự mù quáng, quáng dị về tư tưởng. Thành phần biến chất nhất trong các thể loại thành phần, chống đối nhất trong các thể loại chống đối. Sẵn sàng quay ngoắt 180 độ chống lại lý tưởng của cả một dân tộc, bám đít ngoại bang, ăn cơm thừa canh cạn cùa bọn phản bội lưu vong ngoài nước.
Quái thai đạo lý
Một quái thai hoàn chỉnh tại nhiều góc độ, chẳng cần Holywood tạo dựng, ngay trong thời buổi này chúng ta đã có thể lấy ngay Tương Lai làm ví dụ điển hình. Nếu không dừng lại và thay đổi ngay những quan điểm, hành động như hiện nay, cộng đồng mạng dám đảm bảo tương lai của Ngáo sư Tương lai sẽ không phải là bên người thân vui hưởng tuổi già mà là bên cạnh song sắt ngục tù và ám ảnh dằn vặt trong tội lỗi.
NNT
No comments:
Post a Comment