2016/09/30

Nói nhỏ với báo chí về vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ bị "hành hung"

Kính Chiếu Yêu




Mấy ngày trước, cư dân mạng được một phen so găng khi báo chí lên đồng tập thể với đủ mọi cung bậc lên án, xỉ vả, đòi kỷ luật, truy tố một cảnh sát hình sự của công an Đông Anh đã "đá đít" một "phóng viên" báo Tuổi Trẻ, đòi tôn trọng quyền tác nghiệp của báo chí.

Điểm qua chưa đầy đủ trong 2 ngày trên các báo chính thống, chưa kể các trang mạng xã hội đã có chừng này bài vở:

Báo Tuổi trẻ:
- “Sẽ xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung”; 
-“Điểm nóng 360: Hà Nội sẽ xử theo luật vụ nhà báo bị tấn công”;
- “Lễ phép với nhân dân” 
- “Gương mặt và Quả đấm” của tác giả “Bút Bi” mỉa mai vụ việc, chửi đổng "Đan Mạch".

Báo Người Lao Động:
- “Phóng viên Báo Tuổi trẻ bị hành hung khi tác nghiệp”; 
-“Công an hành hung phóng viên, cản trở phóng viên tác nghiệp”; 
-“Cảnh sát hình sự hành hung phóng viên Báo Tuổi Trẻ”

Báo Lao Động:
- “Đừng im lặng: Chúng tôi phản đối hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp” 

Báo Thanh Niên:
- “Công an huyện Đông Anh hành hung phóng viên khi tác nghiệp”; 
-“Điều tra vụ công an hành hung phóng viên”.

Báo Tiền Phong:
- “Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; 
-“Phóng viên bị công an hành hung: Công an Hà Nội vào cuộc”; 
-“Clip tố công an Đông Anh cản trở phóng viên tác nghiệp”

Báo Người đưa tin:
-“Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp: Hội Nhà báo VN lên tiếng”; 
-“Nhà báo bị hành hung trên cầu Nhật Tân: GĐ công an Hà Nội nói gì?”

Báo Một Thế Giới:
- “Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị đánh chảy máu miệng khi tác nghiệp”

Báo điện tử VnMedia: 
-“Hội Nhà báo yêu cầu xử nghiêm vụ hành hung phóng viên”; 
-“Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ kẻ hành hung phóng viên trên cầu Nhật Tân”.

Trang tin Zing: 
- “Cảnh sát hình sự ở Hà Nội hành hung phóng viên”; 
-“Hội Nhà báo yêu cầu xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên”.

Báo điện tử Soha: 
“Nhà báo bị hành hung trên cầu Nhật Tân: GĐ Công an HN nói gì?”; 
-“Phóng viên tác nghiệp bị Công an cản trở, “tung chưởng” vào mặt” 

Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN):
-“Phóng viên Tuổi Trẻ bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; 
-“Yêu cầu xử nghiêm vụ hành hung phóng viên Tuổi trẻ”

Báo PetroTimes:
- “Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”; 
-“Hội Nhà báo lên tiếng vụ phóng viên bị hành hung”.

Báo điện tử VOH:
- “Phải bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp đúng pháp luật”.

Báo Đại đoàn kết:
- “Phóng viên báo Tuổi trẻ bị hành hung khi tác nghiệp”. 

Báo Công Lý:
- “Một phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên cầu Nhật Tân”. 

Báo Đất Việt:
- “Công an hành hung phóng viên: Đến tận nơi xin lỗi”. 

Báo điện tử VTC:
- “Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ những kẻ hành hung phóng viên trên cầu Nhật Tân”. Báo điện tử VOV:
- “Hà Nội: Công an huyện Đông Anh xin lỗi vì hành hung phóng viên” .

Truyền hình VTV đưa tin trong chương trình Thời sự 17h

Hội Nhà báo Việt Nam ra văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, đề nghị Công an huyện Đông Anh nhanh chóng xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi cản trở tác nghiệp, hành hung nhà báo.

Trận hợp đồng tác chiến ấy buộc các nhà chức trách của Công an Hà Nội phải lên tiếng để trấn an dư luận.

Và rồi cơn lên đồng tập thể ấy cũng xẹp xuống rất nhanh khi xuất hiện thông tin có sự "cài bẫy" của 2 "phóng viên" báo Truổi Trẻ và Pháp Luật. Khi báo chí ngộ ra, hiện trường vụ án là bí mật quốc gia, bất khả xâm phạm. Phóng viên Quang Thế đã có hành động, cử chỉ cố ý chọc tức nhân viên công an khi họ đang thi hành công vụ để quay clip, cắt xén, tung lên mạng.

Kết cục sau cơn lên đồng là: Đã có xác minh, điều tra, làm rõ và hình thức xử lý với nhân viên cảnh sát hình sự và phóng viên như sau:

Nhân viên cảnh sát hình sự Ngô Quang Hưng đã có hành vi dùng chân đá, và vung tay đấm vào mặt phóng viên Trần Quang Thế là vi phạm “Quy tắc ứng xử của Cán bộ chiến sỹ- CAND khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường” nên bị mức xử lý kỷ luật khiển trách.

Hiện trường là khu vực thuộc danh mục bí mật Nhà nước. PV Trần Quang Thế và một số người không được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng vẫn cố tình tìm cách vào hiện trường. Căn cứ vào Nghị định 67 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đi vào khu vực hiện trường khi chưa được phép, tác nghiệp chụp ảnh tại hiện trường vụ án không được phép. Phạt hành chính 10 triêu đồng.

Đã có quá nhiều bài viết phân tích khách quan, có lý, có tình về vụ này. Mõ cũng đã có bài sớm nhất trong số những bài đó nên không nói lại mà chỉ nói nhỏ với báo chí đôi điều.

Những ai theo dõi diễn biến từng chi tiết vụ việc mấy ngày qua đều không khỏi buồn cho nền báo chí Việt Nam, buồn cho đạo đức ngành báo. Hẳn những nhà báo chân chính không khỏi xót xa cho cái nghề cao quý khi chợt nhận ra đạo đức ngành báo đang tụt dốc, báo không hướng đến tính nhân văn trong đối xử giữa con người với con người.

Công luận ngạc nhiên khi những bài viết mà các bạn đang xưng danh báo chí nói về vụ việc lại vội vàng kết luận, kể tội về một vấn đề mà tất cả đều không chứng kiến hay còn mù mờ về điều đó. Ai trong số các bạn đặt bút khóc thương cho người đồng nghiệp vì lỳ lợm, ngạo mạn, xấc láo mà dính đòn khi chỉ cần ngồi phòng lạnh xem clip cũng thấy vậy. 

Hãy bình tâm và thẳng thắn một chút, để thừa nhận với nhau một cách công tâm rằng, chúng ta đang sử dụng những thứ "cộng tác viên" rác rưởi do không được đào tạo bài bản mà họ chỉ như nhưng cái cần ăng ten vô tri vô giác, hành động thì ngu ngốc của các tờ báo, đang có mặt khắp nơi. 

Những người làm công tác biên tập, tổng biên tập các tờ báo hãy bớt quan liêu đi một chút mà nhấc máy lên, gọi đến người đại diện của mình mà hỏi lại thông tin về "cộng tác viên" của mình và tính xác thực của nguồn tin trước khi duyệt cho in để tránh sai sót. Và khi mọi việc đã rõ thì nên ứng xử cho có văn hóa bằng một lời xin lỗi nếu mình sai.

Nên nhớ rằng, kẻ xấu, kẻ ác đang rình rập khắp nơi để cắn càn và chúng chỉ chờ chúng ta sơ suất.

No comments: