2016/03/24

SAO LẠI HỎI EM?

Ong Bắp Cày


Tại phiên thảo luận tổ về kinh tế xã hội sáng 24/316, anh Đương và chị Tâm có phát biểu hay. Nhưng anh chị hỏi khó quá, em không trả lời được.

1. Anh Đỗ Văn Đương là ĐBQH nổi tiếng thẳng thắn, và hôm nay cũng vậy anh vẫn thẳng như ruột ngựa. Sợ đếch!

Nói về tham nhũng, anh than: "Xem phim Tể tướng Lưu gù thì thấy, ngân khố Nhà nước có 2 triệu lạng nhưng riêng Hòa đại nhân đã có tới 800 triệu lạng. Bộ máy Nhà nước tham nhũng ghê lắm. Còn quan chức Nhà nước mình, các dự án lớn có bóng dáng quan chức lớn không, có cổ phần của họ không"?

Ơ hay, anh có thượng phương bảo kiếm kèm kim bài mà còn không biết. Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?

Em hỏi lại anh phát, anh nói "Một ông nông dân cõng bốn ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm" thì em không dám tin, số liệu nào thế anh?

2. Chị Nguyễn Thị Quyết Tâm là đại biểu đã từng phát hiện có người ứng cử đại biểu Quốc hội bị tâm thận phân liệt thể khiếu kiện.

Tại phiên thảo luận này, chị nói: sợ nhất là mất niềm tin.

Cái này thì quá chuẩn.

Chị Tâm cho rằng, điều khiến nhân dân giảm sút niềm tin trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, nói không đi đôi với làm. 

Chị nói: "Nhiệm kỳ này nói dân giảm sút niềm tin, vậy kỳ sau có giảm hơn kỳ trước không? Trong cái lãng phí thì lãng phí nhất là giảm sút niềm tin của nhân dân. Vậy phải có biện pháp gì để lấy lại niềm tin?".

He he, sao chị lại hỏi em?

************

Tham Khảo:
http://laodong.com.vn/chinh-tri/dai-bieu-quoc-hoi-lo-mot-ong-nong-dan-cong-4-ong-cong-chuc-beo-532743.bld

No comments: