2016/05/22

Cựu Đại sứ Lê Văn Bàng chém gió trước giờ đón TT Obama

Mẹ Đốp


Biết thiên hạ sẽ hóng hớt bàn chuyện trong chiếc cặp ông Obama đem đến Việt Nam là cái gì, VietTimes đã khảo cổ được ông Đại sứ lâu năm ở Mỹ Lê Văn Bàng, thầy trò chém gió kinh.


                                Ông Lê Văn Bàng

Hỏi và đáp thì dài lắm, song có thể tóm tắt mấy kết luận có tính lượng giá về nước Mỹ của ông cựu Đại sứ như sau:

Thứ nhất, "Hoa Kỳ là quốc gia có khả năng điều chỉnh chiến lược tốt nhất theo xu thế thời đại". 

Thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ chống chọi lại Liên Xô, Trung Quốc và hệ thống các nước XHCN, sa lầy chiến tranh Việt Nam. Đó là thời kỳ Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau đó Mỹ điều chỉnh chiến lược, rút khỏi chiến tranh Việt Nam, liên kết với Trung Quốc để chống lại Liên Xô. Mỹ chuyển từ bị động sang chủ động. Liên Xô rơi vào khó khăn, rồi sụp đổ và kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống XHCN. Mỹ trở thành siêu cường số 1 thế giới".

Nghe lão già này chém mà buồn thúi ruột vì ổng là một cán bộ cao cấp, đại diện quốc gia ở Mỹ đến 8 năm! Chắc vì ở bển lâu nên lão không biết những tổng kết về nguyên nhân sụp đổ Liên Xô và hệ thống XHCN. Cứ phán bừa do Mỹ điều chỉnh chiến lược liên kết với Trung Quốc để chống lại Liên Xô. Nước Mỹ bắt tay với Trung Quốc từ năm 1972, mục tiêu lúc ấy là nhằm ngăn chặn viện trợ cho Việt Nam, ném bom Hà Nội, khuất phục VN trên bàn đàm phán hiệp định Pari.

30 năm sau, Liên Xô mới sụp đổ cha ơi. Còn nguyên nhân thì lên nhờ chị Google nhé.

Thứ hai (2) "người Mỹ hết sức thực dụng. Họ làm mọi việc đều xuất phát từ lợi ích quốc gia. Mọi sự xoay trục chiến lược trên thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, đều vì lợi ích của họ cả. Cái đó là xuyên suốt".

Tiên sư anh Tào Tháo, nhận định rất sắc sảo nhưng giải thích thì tréo ngoe rồi. Vì lợi ích quốc gia nên mới có chuyện lúc thì Mỹ liên minh với người này chống người kia. Có lúc lại liên minh với người kia để kiềm tỏa người này. Xem ra anh Mẽo này chẳng có tư duy chiến lược gì sất. Cứ ăn xổi ở thì, xoay như chóng chóng vậy.

Quân sư quạt mo ơi, trong quan hệ đối ngoại mà thay bạn bè như đĩ thay váy thì lấy đâu ra lòng tin. Lấy đâu ra cơ hội thứ hai mà liên minh khi đã đi với người khác để chống lại họ.

Thứ ba, câu này mới kinh: "ai là người có thể giúp Việt Nam. Có lẽ chỉ có Mỹ là đáp ứng được. Chứ còn “ông” Nga thì chỉ bán cho chúng ta được vũ khí thôi... còn Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, miệng thì rất là hữu hảo, nhưng lúc nào cũng tìm mọi cách xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta."

Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở Nga và họ đang ca ngợi nhau hết lời, ổng mà nghe câu này từ mồm ông cựu đại sứ VN tại Mỹ chắc ổng vã vở cái mồm thối của ông đấy ông Bàng ơi. Lâu nay, nước Nga chưa bao giờ gây chiến tranh để bán vũ khí cả. Cái trò này thì phải hỏi chủ mẽo nhà ông ấy. Thời bây giờ, hàng nó tốt, rẻ, phù hợp là OK. Đậu má, nhiều thằng bán hàng chỉ bán sản phẩm hoàn chỉnh mà không phải tất cả nhóe, không chuyển giao công nghệ. Ông Nga với VN thì khác, cho cả công nghệ tiên tiến luôn cho nó máu.

"Ai là người có thể giúp Việt Nam. Có lẽ chỉ có Mỹ là đáp ứng được". Bậy nào, Liên Xô của người Nga đã dốc ruột đến cạn kiệt vì Việt Nam trong chiến tranh đấy. Hòa bình rồi, lúc VN gặp khó, nước Nga đã xóa nợ hàng chục tỉ USD, mở đường làm ăn cho cộng đồng người Việt ở Nga. Muốn hiểu được câu này thì phải xem lại câu (2) "Người Mỹ hết sức thực dụng. Họ làm mọi việc đều xuất phát từ lợi ích quốc gia. Mọi sự xoay trục chiến lược trên thế giới nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, đều vì lợi ích của họ cả. Cái đó là xuyên suốt".

Vậy Việt Nam có giá trị như thế nào cho lợi ích Mỹ. Chẳng qua, nước Mỹ muốn VN trở thành lực lượng thường trực trong chiến lược ngăn chặn trung Quốc mà thôi. Họ chẳng có lợi ích gì ở VN cả vì họ mới bại trận ở VN. Trong lòng người dân Việt còn oán ghét người Mỹ vì họ đã vô trách nhiệm đối với hậu quả chiến tranh. Họ vẫn nuôi dưỡng, khuyến khích những mầm mống nổi loạn quấy nhiễu an ninh đất nước tôi. Nhưng không phải là "Hội chứng Mỹ" đâu nhé. Cái đó chỉ dành cho những kẻ xâm lược cật vấn lương tâm. Người Việt không thế, đưa ra khái niệm này là ông xúc phạm người Việt đây ông cựu Đại sứ ạ.

Tôi cứ tưởng ông có thâm niên trong ngành ngoại giao thì ông thuộc lòng bài "đa dạng hóa", "đa phương hóa", không liên minh với bên này để chống bên kia chứ. Đúng như ai đó đã nói "hốc cứt Mỹ đa số là tâm thần"!

Chắc trong tiệc chiêu đãi chào đón ông Obama sắp tới, thể nào ông chẳng được mời dự, người Mỹ vốn lịch sự. Có điều ông chỉ nên cúi mặt mà ăn rồi về, đừng chém gió nửa nhé.

No comments: