2016/05/23

Bố mẹ đẻ bà Trần Lệ Xuân từng kêu gọi lật đổ nhà Ngô

Loa Phường


 Nguyên văn một tài liệu giải mật của Bộ Ngoại giao Mỹ nói về báo cáo của ông Paul M.Kattenburg, Phó Giám đốc Đông Nam Á Sự vụ tại Bộ Ngoại giao Mỹ,  ghi lại cuộc nói chuyện giữa ông này với ông bà LS Trần Văn Chương, bố mẹ đẻ bà Trần Lệ Xuân ngay 3 tuần sau khi ông này tuyên bố từ chức Đại sứ VNCH tại Mỹ và bà mẹ bà Nhu từ chức Quan sát viên VNCH tại Liên Hiệp quốc (tức vào ngày 16/9/1963), nội dung cho biết: ông bà chịu sức ép rất nhiều người Việt muốn lật đổ chế độ nhà Ngô “nhiều người Việt từ tất cả các phía” đã yêu cầu chồng bà hãy lãnh đạo một chính phủ đoàn kết quốc gia”, và vận động Mỹ ủng hộ “Chính phủ” này; thậm chí bà mẹ này sau đó còn “tổ chức biểu tình chống nhà Ngô trước Tòa Bạch ốc” và “kêu gọi cộng đồng Việt khi thấy bà Nhu là lấy xe tông liền, nếu không nên ném trứng và cà chua”!
Ngoài tài liệu trên, còn vô số các tài liệu giải mật khác, hồi ký của tư lệnh, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ghi nhận về thái độ và phán quyết của Tổng thống Mỹ…hay chính hồi ký, bài viết, cuốn sách của các trí thức VNCH, học giả phương Tây thời đó, đều bày tỏ thất vọng, lên án chế độ nhà Ngô với đủ tệ hại, thối nát, độc tài, man rợ… Ấy nhưng, trái ngược hẳn với những tư liệu “nhân chứng”, “vật chứng” kể trên, khá nhiều hậu sinh Cờ vàng như Việt Tân, hay các con chiên Dòng Chúa cứu thế, các dân chủ gia hiện nay lại hết lời ca tụng chế độ nhà Ngô. Một trong các fan cuồng đó là Lê Công Định, với một vài bài như “LS Lê Công Định: Công lao Tổng thống Ngô Đình Diệm cần được tôn vinh”, “Lê Công Định - Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử” với việc xem ông Diệm là“một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20” “nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam”, cho Ngô Đình Nhu là “một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam”, ước nguyện “phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông””, xa hơn nữa, Định còn hết lời ca ngợi các tướng dưới trướng của nhà Ngô. Những bài viết này của Định được đám Cờ vàng, zân chủ trong nước hết lời ca tụng, chia sẻ loạn xạ.
 
Cứ đến ngày giỗ ông Diệm hay ngày 30/4 đám zân chủ trong nước lại cùng con chiên, linh mục chống Cộng cực đoan Dòng Chúa cứu thế “suy tôn”, “tưởng nhớ Ngô Tổng thống”, ca ngợi chế độ này và oán trách, phủ nhận chế độ sau đã theo Mỹ lật đổ nhà Ngô, so sánh cả với Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lòng yêu nước”, “tinh thần dân tộc”…
Bảo sao đến Chính phủ Mỹ cũng phát ngán các dân chủ gia và Cờ vàng , đang hết mình thết lâp quan hệ đồng minh với Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích hai đất nước. Việc Tổng thống Mỹ Obama không “lên lịch” tiếp đón các đại diện XHDS độc lập trong chuyến thăm tới đây đang khiến giới zân chủ cuồng Mỹ thất vọng tràn trề. Hiện trên mạng mới chỉ xuất hiện một vài đại diện NGO trong nước nhận được giấy mời đến dự buổi phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội sáng ngày 24/5/2016 với hàng ngàn người tham dự mà chẳng có rận chủ nào.
 
Chia buồn, không lẽ Tổng thống Mỹ không nghe được lời cầu khẩn của ca sỹ nổi tiếng Mai Khôi và cả đống thỉnh nguyện thư, lời cầu van “đại diện XHDS Việt Nam” của Việt tân, VOICE và các tổ chức phản động hải ngoại bu quanh Nhà trắng suốt cả tháng qua. Có lẽ khi cầu khẩn những điều này, họ quên mất rằng, Tổng thống Mỹ đại diện cho lợi ích nước Mỹ, nhân dân Mỹ trong quan hệ với Chính phủ Việt Nam hiện nay chứ không còn ôm ấp cái bóng ma quá khứ kia nữa

No comments: