2016/10/29

TIẾP THEO CÁ SẼ CHẾT Ở ĐÂU?

Thiên Lương 


Như chúng ta đã biết, kể từ sau vụ việc cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào hồi tháng 6/2016, mà nguyên nhân được xác định là do chất xả thải độc hại từ công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây bức xúc trong dư luận thì cũng kể từ đó cá bắt đầu thay nhau chết ở nhiều nơi, cá chết một cách có quy luật đến nỗi, cứ sau những cuộc biểu tình được những người tự xưng là “dân chủ” tổ chức kém hiệu quả, khi người dân không còn mặn mà với những khẩu hiệu “thiếu não” mà kẻ này đưa ra thì ít ngày sau cá lại chết (chắc hẳn trong số chúng ta nhiều người đã từng nghe phong phanh thông tin những kẻ phản động lợi dụng vụ việc cá chết để kích động người dân biểu tình với mục đích chống chính quyền, rồi có hai kẻ bị bắt và đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình trước cơ quan công an…).
Cá chết ở hồ Linh Đàm được công nhân cấp thoát nước vớt lên tiêu hủy
Và giờ, khi cuộc biểu tình náo loạn trước cổng công ty Formosa được linh mục Đặng Hữu Nam (kẻ được nhiều người gọi là  “linh mục đội lốt quỷ dữ”) cùng con chiên “ cuồng đạo” của mình thực hiện cách đây không lâu đã lắng xuống, trước những khoản tiền đền bù thiệt hại được nhiều người dân cho là khá hợp lý từ Đảng, Nhà nước thì cá lại chết ở hồ Linh Đàm.
Cá không chết vào ban ngày, khi mà nguyên nhân sốc nhiệt có thể được đưa vào một trong số những nguyên nhân gây cá chết, mà cá rủ nhau chết vào buổi tối mát trời ngày 26/10. Theo một số thông tin một số báo đăng tải, cũng như những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ phía người dân thì vào tối ngày 26/10 thì người dân phát hiện có một  lượng cá chết khá lớn, dạt vào bờ, trắng cả một đoạn kè dài vài trăm mét,  chủ yếu là chép, mè, trôi, có con nặng 4-5 kg
Nhiều người dân ở khu vực cho biết, bình thường họ vẫn đi thể dục xung quanh hồ, và nước hồ không bốc lên mùi hôi thối, và có thể nói so với các hồ khác ở Hà Nội thì hồ Linh Đàm là một trong những hồ khá sạch, vậy mà vào tối hôm đó khi đi tập thể dục thì ngửi thấy mùi cá chết, và khi nhìn kĩ mới thấy có rất nhiều cá chết, càng về khuya, lượng cá chết trôi dạt vào bờ càng tăng lên. Khu vực giữa hồ, nhiều xác cá nổi lập lờ.
Được biết hồ Linh Đàm là nơi cấm nuôi cá do đây là hồ điều hòa của thành phố vậy không hiểu tại sao hàng loạt cá to lại lăn ra chết ở đây. Xung quanh hồ không có bất kì một công ty doanh nghiệp nào liên quan đến xử lý hóa chất và một ẩn khuất nữa đó là, gần đêm hôm đó người dân phát hiện có nhóm 7-8 người nhiều thùng chứa cá chết tương tự như số cá chết ở hồ, khi được hỏi thì họ đã trả lời được chủ hồ thuê vớt cá về bón cây, nhưng sau đó họ không quay trở lại vớt tiếp mà mãi đến đến 4h sáng hôm sau, hàng chục công nhân Xí nghiệp thoát nước số 4 đã vớt toàn bộ số cá và làm vệ sinh mặt hồ.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và cho biết sẽ thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất.  Và trong thời gian chờ công bố nguyên nhân không ai dám chắc rằng cá sẽ không tiếp tục chết ở một số hồ khác, chính vì  vậy thiết nghĩ người dân sống xung quanh khu vực có hồ và các lực lượng chức năng cần nâng cao cảnh giác trước những tình tiết uẩn khúc của vụ cá chết lần này, để tránh nguy cơ kẻ xấu thừa đục thả câu, phục vụ những lợi ích đen tối của chúng, đảm bảo tính khách quan trong nguyên nhân sự việc. 

No comments: