2016/10/25

CHẮC CHẮN KẺ GIEO GIÓ SẼ PHẢI GẶT BÃO



[Copy của Văn Chiến, giảng viên khoa đào tạo DLV siêu tốc Lương Sơn]

***

Vậy là đã rõ, Bộ Y tế đã công bố chính thức 100% nước mắm được kiểm tra bảo đảm an toàn. Điều đó cũng có nghĩa, trò bẩn mà Massan tung ra đã bị thất bại. Chiến dịch truyền thông bẩn cũng phá sản. Kèm theo là sự mất uy tín đến mức ko thể thấp hơn của cái Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, nơi được cho là đang nhận tiền để hoạt động trái ngược với chức năng của mình. Báo chí vốn đang bị mất niềm tin của độc giả càng bị mất điểm hơn nữa sau vụ việc.

Cái giá quá đắt cho 1 cuộc chiến giành thị phần. Thế mới biết, có những giá trị ko thể dùng tiền là tạo dựng được. Sự thật vẫn luôn được tôn trọng và có chỗ đứng ko thể che lấp.

Rồi sau vụ việc này, ko biết siêu thị Fivimart, nơi vội vàng nói Không với nước mắm truyền thống sẽ nghĩ gì? Và có hành động thiết thực nào để sửa sai cho sự vội vàng, cẩu thả của mình ko? Đành rằng, họ mở cửa hàng ra thì muốn bán gì là việc của họ. Nhưng họ sẽ tồn tại được ko khi mất niềm tin của khách hàng, người đang trực tiếp nuôi sống họ???

Giờ là lúc ngồi chờ những phán quyết. Chắc chắn, kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão.

Mời đọc:

No comments: