2016/10/28

Bỏ tù Dũng Phi Hổ lần nữa chẳng oan

Kính Chiếu Yêu



Trên FB của mình, Dũng Phi Hổ đã công khai những hình ảnh cớ ba que cùng những bộ quân phục VNCH nhân ngày 26/10, ngày mà thây ma VNCH lấy làm ngày quốc khánh!

Chúng kỷ niệm ngày ấy ở đâu vậy? Thưa, ở tại tư gia, dán cở lên tường chụp ảnh tự sướng.


Căng cờ trước sân, dưới cái chuồng chim, chụp ảnh tự sướng.

He he, tội nghiệp và thảm hại, lèo tèo mấy đứa con chiên phản chúa mặt mũi đăm chiêu.

Đcm, đố dám ra đường, sợ vãi đái. Ở trong nhà nó thì tự sướng kiểu gì chẳng được. Có treo cả quan tài cố nội nhà nó lên mà tôn vinh là tổng thống cũng kệ mẹ nó nhưng ra ngoài coi, nhập kho lần nữa là cái chắc.

Đcm, may mà cái nhà nó và cái nhà thờ chỗ nó chưa ăn bom Mỹ hồi chiến tranh của đám chó dại đứng dưới lá cờ đó. Nhưng dân Yên Thành chết bom nhiều lắm, chỉ cần nó ra đường là không có cái mà nhai.

Đcm, đéo thấy nhục khi các bậc cha chú nó chạy tụt quần sang mẽo lẫm chẫm diễu binh bằng súng nhựa, hô hào diệt cộng nhưng dương cái cờ ba que lên là bố mẽo nó tát cho một cái!

Thế mới thấy nhà nước đã bỏ tù hắn là phải đạo và giờ có nhốt hòm nó lần nữa cũng chẳng oan.

No comments: