2016/10/25

CỐ ĐẠO ĐẶNG HỮU NAM VÀ NHẠC SĨ TUẤN KHANH BỊ CHỦ TỊCH HÃNG MAI LINH PHẢN PHÁO

Ong Bắp Cày


Chuyện anh cố đạo Đặng Hữu Nam thuê xe của hãng Mai Linh đi kiện cáo tận Hà Tĩnh trong lúc người dân tỉnh này con đang oằn mình chống chọi với thiên tai lu lụt vẫn tiếp tục bị lôi ra mổ xẻ. Đặc biệt là câu chuyện hãng Mai Linh từ chối phục vụ những giáo dân quá khích đi kiện đã làm giới chống phá nhà nước Việt Nam nhảy dựng lên tru tréo và kêu gọi tẩy chay. 

Ngoài 2 anh cố đạo tên Nam, và tên Thục thì anh nhạc sĩ Tuấn Khanh và anh Nhất Lác (Trương Duy Nhất) cũng vội vã múa bút kêu gọi tẩy chay Mai Linh.

Tất nhiên, khi không ưng dịch vụ nào thì có quyền tẩy chay dịch vụ đó, nhưng lên báo vu khống bậy bạ, lợi dụng việc của Mai Linh để bố láo xiên xẹo với chính quyền thì đáng khinh bỉ. 

Nhiều người cho rằng, sở dĩ anh Tuấn Khanh, Trương Duy Nhất và cố đạo Đặng Hữu Nam be be lên như thế vì mục đích gây rối chính quyền Kỳ Anh của họ không đạt được mục đích.

Mấy anh "bắc chõ nghe hơi" cho rằng, hôm 18/10/2016 vừa qua giáo dân giáo xứ Phú Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thuê rất nhiều xe cho 1.000 người đi từ Phú Yên tới thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa (thực chất là quấy rối). Khi đến Nghệ An, nhiều xe đã không chấp nhận đi tiếp vì cho rằng, đó là vùng nguy hiểm, đang có lũ lụt, nếu di chuyển tiếp có thể nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe của hành khách và của chính lái xe. Mặt khác, các lái xe đều nhận ra họ đang chở những người có thái độ rất hung hăng, có âm mưu tới Kỳ Anh để gây bất ổn an ninh trật tự. Những biểu hiện trên cho thấy, có khả năng họ sẽ dính vào vòng lao lý, và cũng chưa chắc đã được thanh toán cước phí. Do đó, các lái xe đã thông báo cho nhau, và một số đã từ chối đi tiếp.

Lý do mà các lái xe từ chối đi tiếp là "Tổng giám đốc cấm không cho chở người đi khiếu kiện". Lưu ý, đây là lý do mà cố đạo Đặng Hữu Nam và những phần tử công giáo quá khích tung ra, chưa được kiểm chứng.

Vì lý do này, các cố đạo và mấy anh vốn hằn học với chính quyền kêu gọi tẩy chay hãng Mai Linh.

Trao đổi với phóng viên RFA, với thái độ rất thẳng thắn, ông Hồ Huy đã bác bỏ những cáo buộc của cố đạo Đặng Hữu Nam và anh nhạc sĩ mất gốc Tuấn Khanh.

Ông Hồ Huy là Chủ tịch Mai Linh khẳng định, đội xe Mai Linh luôn phục vụ chu đáo với mọi đối tượng khách hàng và câu chuyện không phải như cố đạo Đặng Hữu Nam và Tuấn Khanh nói. Ông Huy cũng cho biết, Mai Linh đã nhiều lần đi phục vụ cố đạo Nam và giáo dân nơi đây đi khiếu kiện. 

Ông Huy bức xúc nói, "Người ta tung tin tôi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc thì điều này sai. Tôi là Chủ tịch không kiêm Tổng giám đốc. Thứ hai nữa tôi không gọi điện thoại trực tiếp cho lái xe để làm chuyện này. Nếu tôi có ra lệnh thì ra lệnh cho Tổng giám đốc, Tổng giám đốc ra lệnh cho Giám đốc công ty, Giám đốc công ty ra lệnh cho Giám đốc chi nhánh hoặc đội trưởng đội xe. Trong công việc của Mai Linh thì ai thuê xe chúng tôi đều phải phục vụ thôi, chúng tôi không làm chính trị chính em gì mà không phục vụ với có phục vụ? Đấy là những nguyên tắc cơ bản".

Ông Chủ tịch Mai Linh cũng hàm ý, những phát biểu của cố đạo Đặng Hữu Nam và Tuấn Khanh là không đúng sự thật, không đúng bản chất vụ việc, là hồ đồ, nhăng quậy, bừa bãi. Ông tuyên bố, hãng của ông sẽ tuân thủ pháp luật không thể phục vụ chuyện ăn cướp, đánh nhau, gây rối, chở hàng quốc cấm, làm trái luật pháp Việt Nam.

No comments: