2016/12/01

Mai Xuân Dũng: Muốn làm người tử tế không phải là chuyện dễ

Chiềng Chạ


Sau khi bị tố cáo khuất tất trong chuyện tiền nong, Mai Xuân Dũng (Dũng Maiđã liên tục phản pháo với sự giúp sức của những bạn hữu như Phạm Thành Bà Đầm Xòe. Nhưng có vẻ như sự phản pháo của Dũng không làm cho làn sóng tấn công vào mình giảm đi mà thậm chí nó có xu hướng mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lí do khiến Dũng không đả phá, tấn công trực diện vào những kể tấn công mình mà chỉ nói vu vơ như: "Chỉ dùng lỗ tai, không chịu dùng đôi mắt và luôn suy diễn sự vật, sự kiện bằng não trạng tăm tối thì mãi mãi làm nô lệ cho quỷ dữ" (FB Dũng Mai). Đồng thời, để khẳng định sự trong sáng của cá nhân mình, Mai Xuân Dũng cũng tăng cường hoạt động tiếp nhận tiền từ các mạnh thường quân, nhà tài trợ nhờ gửi đến các cá nhân, tổ chức cần giúp đỡ và công bố công khai trên FB Cá nhân của mình. 

Những động thái này của Dũng có vẻ như đã phản ánh đúng một chiều hướng mà trong stt mới đây nhất (LẠI ĐẾN MAI XUÂN DŨNG MUỐN LÀM NGƯỜI TỬ TẾ), lão già Nguyễn Tường Thụy đã nhắc đến: "Hôm nay, thông qua Mai Tú Ân, Dũng Mai ngỏ lời: “Sao làm một người tử tế bình thường khó khăn quá”.

Đây là trường hợp thứ hai muốn làm người tử tế sau “đồng chí X”. Nhưng thôi, không bàn sâu vào chuyện này, tử tế hay không thì mắt thiên hạ người ta biết cả chả cần phải khoe, trừ kẻ cố tình không biết"mà không quá khó để nhận ra đó là thông điệp cầu hòa mà Mai Xuân Dũng đang khéo léo chuyển tải tới những kẻ đang cố tình cung cấp ra những chứng cứ hòng hạ bệ gã!

Tuy nhiên, có vẻ như tất cả đã quá muộn màng và hành trình làm người tử tế của Mai Xuân Dũng sẽ khó mà xảy ra được. Bởi theo thông tin Mõ vừa nắm bắt được thì đám JB Nguyễn Hữu Vinh đã tiếp tục cung cấp thêm một số bằng cớ khác chứng tỏ sự khuất tất đã được chỉ ra ở Mai Xuân Dũng. Và bằng cớ lần này được cung cấp từ Tao Vo Van. Toàn văn stt trên FB JB Nguyễn Hữu Vinh như sau: 

"TIN NÓNG ĐẦU NGÀY: "ĐẠN KHÔNG LÉP" CỦA NHÓM MAI INFO: TRUNG BÌNH MỖI NGÀY ẨN 6 TRIỆU ĐỒNG TIỀN CỨU TRỢ
Cách đây 2 tiếng, nhà văn Võ Văn Tạo vừa đưa lên một chứng cứ khủng khiếp: Chỉ trong 9 ngày, qua số liệu công bố của nhóm Mai Info, người ta đã phát hiện số tiền 54 triệu đồng bị ẩn lậu.
Như vậy, trung bình cứ mỗi ngày 6 triệu đồng tiền từ thiện bị những nhà từ tâm này ăn chặn?.
- Đến đây thì tôi mới giải thích được, vì sao anh ta lẩn tránh, không dám đối mặt trả lời thẳng thắn.
- Đến đây, tôi hiểu ra vì sao Le Dung Vova tuyên bố "Yêu cầu minh bạch là thiếu văn hóa, là vô liêm sỉ. 
- Và tôi cũng hiểu những người mang danh Nhà văn, nhà báo, học giả... bênh vực anh ta có nguồn gốc từ đâu.
- Chiều qua, Dũng Mai còn lớn tiếng: Những quả đạn các anh đưa ra là đạn lép, để giải thích thái độ trốn tránh của mình.
Vậy đây, hàng chục triệu chỉ trong có 9 ngày có còn là đạn lép? Hay vẫnnhững bằng chứng vu vơ chưa cụ thể thì Mai Tú Ân hãy kiểm tra lại.
NỘI DUNG TRÊN TƯỜNG Tao Vo VanMột bạn kế toán vừa cung cấp tình tiết đặc biệt: đợt cứu trợ mưa lũ miền Trung, chỉ trong 9 ngày, nhóm Mai Information đã biển thủ 53,837 triệu. Con số này, xin “tặng” những bạn từng bao biện: chỉ là lẻ tẻ chai rượu, vài trăm nghìn (!?!). Lưu ý, gian lận của DM xuất hiện liên tục cỡ 4 năm qua, khi nhóm CLDO được lập. Nhiều người quen biết đã nhắc nhở, cảnh báo". 
Về lí do nhóm của mình tiếp tục tấn công Mai Xuân, JB Nguyễn Hữu Vinh cho biết: "Sau nhiều bằng chứng trên mạng tố cáo Mai Xuân Dũng (Dũng Mai – DM - nhóm Mai Info) ăn chặn tiền cứu trợ, DM vẫn trí trá, la làng rằng những người vạch mặt anh ta là an ninh CS đánh phá phong trào (xin khẳng định, DM không có trong đội ngũ dấn thân trong phong trào tranh đấu vì tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Anh ta chỉ núp bóng “từ thiện”, cốt húp “váng mỡ”. Những cá nhân, nhóm làm trung gian giúp đỡ dân oan, thực tế hoạt động vô tư và minh bạch, mới được coi là thuộc đội ngũ của phong trào)". 

JB Nguyễn Hữu Vinh cũng tỏ ra khá công phu khi  đi tới bóc trần thủ đoạn ẩn lậu số tiền 54 triệu đồng kèm theo những bằng chứng cụ thể như sau: "Khôi hài (và tinh vi, xảo quyệt) thay, trên fb DM treo slogan: “Im lặng trước tội ác cũng là phạm tội”. “Hãy xem việc tôi làm” vẫn là câu cửa miệng của DM mỗi khi bị tố cáo, và không ít người cũng “lập trường” ấy. Chiều 23/11 “nhân vật của năm” vẫn lu loa hàng chục triệu đồng bằng chứng kia chỉ là “đạn lép”! 

“Chiến hữu” Lê Dũng Vova còn làm clip, lớn tiếng mạt sát: "Đòi minh bạch là thiếu văn hóa, vô liêm sỉ".

Rà soát các báo cáo thu, chi cứu trợ khẩn cấp của Mai Info công bố, trong 9 ngày, từ 15-24/10/2016 (7 đợt), phát hiện "nhầm có định hướng" 53.837.000đ.

Thủ đoạn: 

- Trong các bảng kê từng đợt, bảng nào nhiều và có số tiền lẻ khó cộng, thì rút bớt số tổng. Có những bảng rút đi hơn chục triệu. Những bảng kê đơn giản, dễ kiểm tra, thường ghi số tổng đúng. Lợi dụng tâm lý ít ai tính lại, để gian lận. 

- Không đưa vào bảng kê thu chi tổng hợp các khoản đã thống kê. Lợi dụng tâm lý nhiều người khi gửi tiền, kiểm tra đã thấy tên mình trên danh sách là yên tâm mà không biết số tiền đó không vào bản kê thu chi.

- Công bố thông tin lẻ tẻ, sửa chữa số liệu, lấp liếm ngay khi bị chất vấn. 

- Các stt công bố thông tin không đồng thời hiện một thời điểm mà thường xuyên ẩn, hiện không theo nguyên tắc nào. Do vậy, khó kiểm tra số liệu.

- Đưa lên những khoản tiền lẻ tẻ và vụn vặt, không có các đợt theo định kỳ để người gửi, người đọc khó phát hiện... 

Những thủ đoạn đó thực hiện suốt quá trình, nên không dễ phát giác. Khi bị Lã Việt Dũng phát hiện số liệu bị rút trong đợt 5, DM bèn sửa chữa, lại bị phát giác, bèn đưa ra "Lời xin lỗi", nhưng chỉ để ở chế độ hạn chế người xem.

Kết quả rà soát trò rút ruột:

- Đợt 2 (Ngày 17/10): Bảng Kê bị rút xuống: 9.030.000 đồng
- Đợt 3 (Ngày 18/10): Bảng Kê bị rút xuống: 5.000.000 đồng
- Đợt 5 (Ngày 20/10): Bảng Kê bị rút xuống: 11.000.000 đồng
- Đợt 7 (Ngày 24/10): Số liệu không đưa vào bản Thu: 28.807.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền chỉ 9 ngày trong đợt Cứu Trợ khẩn cấp bị rút ra khỏi sổ sách công bố: 53.837.000 đồng. Trong khi đó, báo cáo tổng kết lại công bố tồn âm 435.000đ (?!)". 

Một số bằng chứng được JB Nguyễn Hữu Vinh nêu ra: 



Quả thực khi tiếp cận những điều được chỉ ra này, Mõ cũng tỏ ra ái ngại cho Mai Xuân Dũng. Đúng cái lúc mà Dũng ngỡ rằng mọi nghi ngại liên quan cá nhân mình đang tạm lắng và đang chuẩn bị tinh thần để làm người tử tế thì những kẻ đối đầu với gã lại cung cấp thêm những chứng cứ có ý nghĩa tử huyệt. Hành trình làm người tử tế đối với Mai Dũng vì thế không phải là chuyện dễ. 

Xin được tiếp tục câu chuyện này khi có thêm những thông tin mới! 

No comments: