2016/07/27

ÔNG VÕ KIM CỰ - CÔNG VÀ TỘI


Hiếm khi có nhà báo khách quan như thế này. Bài viết đúng mực, không a dua, không bầy đàn, có chính kiến và thể hiện bản lĩnh của một nhà báo. 

Tre Làng không có ý định bênh vực ông Võ Kim Cự, bởi nói đến công hay tội thì không thể cảm tính và càng không phải chỉ dựa vào đám đông hay dư luận.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc Tre Làng bài viết của Việt Hoa để cùng tham khảo.


ÔNG VÕ KIM CỰ - CÔNG VÀ TỘI

Đây là lần thứ hai, mình phỏng vấn ông. Lần đầu tiên là vào tháng 4-2015, khi ông còn trên cương vị Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông tiếp mình tại văn phòng làm việc tại UBND tỉnh, lúc 9 giờ đêm, khi mà ông mới đi thực tế tại huyện Cẩm Xuyên về. Lúc đó, đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ về vụ Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa đầu tư 70 năm. Mình đã chất vấn ông về vụ này và những gì ông trả lời cũng không khác gì những thông tin ông trả lời báo chí mấy ngày hôm nay.

Lần thứ 2 là tại nghị trường Quốc hội, cùng với rất nhiều nhà báo khác. Lần này thì đã xảy ra vụ FSH xả thải gây cá chết hàng loạt. Những ngày diễn ra kỳ họp Quốc hội, ông chính là nhân vật được báo chí săn đón nhiều nhất, ở mọi lúc, mọi nơi và mọi góc độ nhưng phải đến ngày hôm qua cho đến nay thì ông mới chính thức lên tiếng.

Dư luận đã coi ông như một "tội đồ" khi xảy ra thảm hoạ môi trường ở 4 tỉnh Miền Trung. Đến giờ này, dù ông có nói gì, có giải thích bao nhiêu thì cũng không thể nào giảm bớt được cơn thịnh nộ của dư luận. Dù đúng sai thế nào cùng còn nhiều điều phải bàn. Nhưng trách nhiệm của ông, với tư cách là một đại biểu quốc hội, cũng nguyên là lãnh đạo cao nhất của tỉnh và là người trực tiếp đặt bút ký giấy phép đầu tư cho FSH không thể không lên tiếng. Chỉ tiếc là ông lên tiếng có muộn so với chờ đợi của dư luận.

Còn mình, những ngày qua, nhiệm vụ cơ quan giao mình vẫn phải đeo bám ông như các đồng nghiệp khác. Không hiểu sao, mình luôn có cảm giác ngậm ngùi khi chứng kiến ông bị săn đuổi ráo riết như mấy ngày qua. Bản thân mình cũng gọi điện và nhắn tin cho ông, cũng đu đeo lấy ông ngay cửa phòng ăn trong giờ giải lao nhưng không khai thác được thông tin gì.

Hà Tĩnh cũng chính là nơi mình sinh ra và lớn lên, và hiện giờ bố mẹ và gia đình chị gái mình vẫn đang ở đó, nhiều người thân và bạn bè mình cũng đang ở đó. Ngày ngày, họ vẫn khát thèm món cá kho thơm lừng vị biển trên mâm cơm nhưng không thể.

Bản thân mình, trước khi gặp và phỏng vấn ông Cự, mình đã từng về Hà Tĩnh, một mình lặn lội xuống các xã Cẩm Hoà, Cẩm Mỹ, Thạch Văn rồi cùng đoàn của ông Cự ngược lên Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh về vụ nông thôn mới. Những nơi mình đi qua, những người nông dân mắt toét mình gặp, những cụ già, em nhỏ, những thanh niên trai tráng, không ai mà không nhắc đến ông Võ Kim Cự với tấm lòng ngưỡng mộ, khao khát và biết ơn. Vì chính ông đã mang lại cho họ cơm no áo ấm, chính ông đã bày cho họ cách làm ăn. Vì chính ông đã không quản ngày nắng ngày mưa, không quản ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật lặn lội xuống dân, chui vào chuồng bò, chuồng lợn hay mò ra thăm từng gốc bưởi, vườn rau... Chính các lãnh đạo Sở ngành ngồi chung xe với mình cũng "khiếp" ông Cự vì ngày nghỉ cũng lôi đi cơ sở, xuống địa phương và vào trong dân. Những lãnh đạo như thế hỏi bây giờ còn được mấy người?

Những gì mắt thấy tai nghe, và cho đến hôm nay, khi ông đang trở thành tâm điểm của dư luận thì mình vẫn tin vào cái tâm của ông. Một người hết lòng vì quê hương. Vụ việc hôm nay không thể không có trách nhiệm của ông, nếu có tội thì ông chắc chắn phải gánh lấy, nhưng còn công của ông trong thời gian qua, cũng vì sự việc này mà bị vùi lấp hết thì mình cảm thấy đó là điều vô cùng bất công.

Hơn nữa, một mình ông, chỉ là lãnh đạo một địa phương nhỏ bé, ông có ăn gan trời cũng không thể tự quyết cả một khu kinh tế như Vũng Áng. 12 Bộ với đầy đủ chức năng, thẩm quyền, chuyên môn nghiệp vụ, sao không ai có ý kiến gì về đề xuất FMS của Hà Tĩnh? Trong đó có đơn vị là cơ quan thẩm định, cấp phép và cả hậu kiểm, tại sao lại để cả một con voi mà chui lọt lỗ kim?

Mình viết đến đây, có thể bị ném đá, ai ném thì cứ ném. Mình cam tâm, nhưng về cơ bản, mình vẫn dành cho ông Võ Kim Cự lòng tôn trọng một người đã có rất nhiều đóng góp cho quê hương mình.

No comments: