Viễn
Đến hẹn lại lên, trước thềm của Ngày quốc tế nhân quyền 10/12, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam lại vừa công bố danh sách những nhân vật được đề cử nhận giải thưởng nhân quyền của tổ chức này năm 2016. Trong số 22 nhân vật được đề cử, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã chọn được 4 nhân vật để trao giải năm nay đó là Võ An Đôn, Trần Ngọc Anh, Cấn Thị Thêu và Mạng lưới blogger Việt Nam.
Thực ra câu chuyện chọn người trao giải thưởng nhân quyền của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam là câu chuyện không mới. Đây đã là thông lệ hàng năm của tổ chức này bởi về bản chất cái gọi là giải thường nhân quyền của tổ chức này cũng chỉ là một trong những chiêu trò chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức. Nói giải thưởng cho oai nhưng đằng sau đó ai cũng biết đây là sự hậu thuẫn về vật chất va khích lệ về tinh thần cho các đối tượng chống đối chính quyền trong nước tích cực hoạt động chống phá
Giải thưởng nhuốm màu chính trị này còn xuất phát từ chính người trao giải và người nhận giải.
Mạng lưới nhân quyền Việt Nam chính là một trong những tổ chức phản động trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài, có địa bàn hoạt động chính ở Mỹ. Cũng giống như các tổ chức khác như Việt Tân hay Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do, Mạng lưới nhân quyền là tập hợp của những phần tử chống Cộng ở hải ngoại luôn nuôi dưỡng ý đồ lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Tổ chức này chuyên núp dưới các danh nghĩa cổ vũ cho các hoạt động “đấu tranh nhân quyền” tại Việt Nam nhưng thực chất là lợi dụng chiêu bài nhân quyền để chống phá Việt Nam. Việc tổ chức ra giải thưởng Nhân quyền cũng là một trong những cách thức chống phá của tổ chức này.
Với ý đồ đó cho nên nhìn vào danh sách trao giải của tổ chức này từ trước tới nay, mọi người tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kì một người nào đúng là người hoạt động nhân quyền cả mà chỉ thấy là các nhân vật chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật. Trước đây, giải thưởng này đã từng trao cho các nhân vật đã nổi danh như Trần Khải Thanh Thủy, Trương Minh Đức, Nguyễn Công Chính… Ngay cả các nhân vật được đề cử năm nay cũng toàn là nhân vật có tì vết.
Võ An Đôn lâu nay đã nổi danh là “luật sư nhân quyền” tức hành nghề luật sư thì ít mà hoạt động nhân quyền, nhân ngãi thì nhiều. Với ảo tưởng về khả năng bản thân cộng với sự kích động, lôi kéo của các nhà “dân chủ” khác cả trong và ngoài nước, Võ An Đôn đã nhanh chóng gia nhập làng “dân chủ” Việt. Thành tích của anh ta là những cuộc bào chữa bất thành cho các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật bị pháp luật xử lí. Rồi đó còn là hai lần ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng trượt vỏ chuối vì không qua được vòng hiệp thương vì người dân quá chán ngán với một ông luật sư suốt ngày trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc về đất nước. Đấy là chưa kể vị luật sư này còn là chuyên gia tung tin đồn nhảm, nhất là qua việc anh ta tung tin bà chủ tịch Quốc hội rồng rắn dẫn đầu đoàn xe công về thăm quê mới đây, trong khi bà đang họp Quốc hội.
Trần Phương Anh và Cấn Thị Thêu thì là người chuyên hành nghề “chăn dắt dân oan”, chuyên tổ chức và kích động dân khiếu kiện khiếu kiện lì, khiếu kiện dài ngày, lợi dụng dân khiếu kiện để kiếm tiền vỗ béo bản thân. Ngay cả hai nhân vật này cũng là người chuyên gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng. Chả thế mà Cấn Thị Thêu vẫn đang phải ở tù vì tội gây rối trật tự công cộng.Thế thì sao xứng đáng nhận giải thưởng nhân quyền.
Mạng lưới blogger Việt Nam là một hội nhóm bất hợp pháp tập hợp của một loạt nhà “dân chủ” như Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi… Đây cũng là tổ chức được biết đến với nhiều hoạt động chống chính quyền như khởi xướng phong trào “Tuyên bố 258” đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự; tổ chức chiến dịch We Are one với việc gây sức ép đòi trả tự do cho các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật…
Với những cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách được đề cử nhận giải như vậy đã cho thấy bản chất của giải thưởng này như thế nào.
Suy cho cùng nó cũng chỉ là một chiêu trò chống phá Nhà nước Việt Nam mà thôi.
No comments:
Post a Comment