Viễn
Mới đây, một du học sinh Việt Nam tại Mỹ đã có gửi một bức tâm thư giãi bày về những tâm tư, tình cảm đặc biệt là nỗi hoang mang lo sợ của bản thân sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Bức thư nhanh chóng được lan truyền trên mạng và thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, đặc biệt bởi vì nội dung của nó.
Trong bức thư này, du học sinh người Việt đã giãi bày những tâm trạng có thật của cậu và có lẽ là của nhiều du học sinh nữa sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Qua những giãi bày này thấy rõ thế nào là các giá trị nhân quyền, dân chủ của Mỹ và những hiện trạng xấu xa của nền chính trị Mỹ được núp dưới những danh từ mĩ miều mà người Mĩ và các nhà “dân chủ” Việt Nam vẫn hay ca tụng.
Mở đầu bức thư là những dòng chữ đầy nước mắt thể hiện một sự sợ hãi tột cùng của sinh viên này:
“Rất nhiều người Mỹ đang sống trong sợ hãi và nước mắt. Những người da màu, phụ nữ, người thuộc cộng đồng LGBTQ+, người khuyết tật đang phải đối mặt với nguy cơ bị kỳ thị, bị áp bức bởi một chính phủ chỉ ưu tiên những người da trắng, người giàu và nam giới. Em trai một người bạn của mình ở Texas đã bị lũ bạn cùng lớp sỉ nhục vì em là người đa đen sáng hôm nay.”
Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì. Tình trạng kì thi chủng tộc, sắc tộc, giới tính đang lên cao trong xã hội Mỹ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống. Và như du học sinh này nói thì tình trạng này được gia tăng bởi một chính phủ chỉ ưu tiên những người da trắng, người giàu và nam giới. Đã có những sinh viên bị đánh vì phân biệt chủng tộc. Vậy thì đây có phải là sự vi phạm nhân quyền không?
Và không chỉ em sinh viên da màu bi đánh, cả những sinh viên, cả những người châu Á đang học tập, sinh sống tại Mỹ cũng bị kì thị, bị đánh đập. Du học sinh này viết tiếp:
“Trong một câu chuyện được share rất nhiều trên Facebook, chị Kathy Mirah Tu, một người Mỹ gốc Việt tại Minnesota, đã bị một tên đàn ông da trắng tóm lấy cổ tay và hét vào mặt rằng “Go back to Asia!” Một lá cờ lục sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+ đã bị đốt cháy tại thành phố Rochester, New York. Những dòng chữ, “Hôn nhân đồng giới phải bị bác bỏ. Bọn gay hãy chết hết dưới địa ngục đi” được dán lên một chiếc ô tô tại North Carolina. Các bạn hãy hiểu rằng, rất nhiều người đang khóc, nhiều gia đình đang run sợ, rằng nỗi đau từ những lời xúc phạm, từ bạo lực là những nỗi đau có thật, và chúng đang diễn ra ngày một nhiều hơn.”
Lo lắng và run sợ, đó là những cảm xúc phổ biến nhất của những người nước ngoài nói chung, người da vàng, da đen nói riêng đang sinh sống và làm việc tại Mĩ
“Trong hai ngày qua, rất nhiều bạn bè của mình đã khóc. Những nhà báo mình làm việc cùng tại ABC cũng khóc. Cha mẹ của họ khóc trên điện thoại vì sợ hãi, gọi điện cho họ lúc 2h sáng để đảm bảo họ không bị bắn khi những kẻ bạo lực da trắng vùng lên. Với tư cách cơ bản nhất là một con người, mình có quyền lo lắng cho họ, vì YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC CHƯA BAO GIỜ CẦN PHẢI ĐẾN TỪ LỢI ÍCH CÁ NHÂN.”
Và theo du học sinh này thì chính một người tồi tệ, suy đồi về nhân cách, hay kì thị, ức hiếp phụ nữ như Trump làm tổng thống là căn nguyên của mọi tình trạng lộn xộn hiện nay. Bởi hơn ai hết những người da trắng, những người muốn nổi loạn, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang lấy Trump làm gương.
Cậu viết:
“Việc Trump ban hành những chính sách nào trên tư cách Tổng thống là một chuyện, nhưng chiến thắng của Trump còn có một ý nghĩa biểu tượng lớn hơn. Những người da trắng, những người giàu, nam giới từ giờ sẽ nghĩ rằng việc xúc phạm và ức hiếp người khác là chuyện bình thường. Họ sẽ lấy chiến thắng của Trump ngày 9/11 làm động lực để tiếp tục bắt nạt những người yếu thế. Chúng mình không lo lắng và sợ hãi vì Trump, mà vì những người sống ngay cạnh mình sẽ ứng xử, hành động như Trump. Và điều đó đã bắt đầu diễn ra rồi, chứ không cần phải đợi tới tận ngày 20/1.”
Một cuộc bầu cử xấu xí, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Một vị tổng thống đầy tai tiếng chiến thắng để rồi sau đó là biết bao nhiêu câu chuyện vi phạm nhân quyền trầm trọng.
Thế thì có cần thiết phải ca tụng nền chính trị Mỹ, ca tụng nền dân chủ Mỹ, ca tụng bầu cử Mỹ và lấy đó làm hình mẫu để Việt Nam phải noi theo như ý kiến của nhiều nhà “dân chủ” không?
No comments:
Post a Comment