![]() |
Danh sách "kẻ thù của tự do truyền thông" mà RSF công bố |
Đầu tháng 11 vừa qua, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) đã công bố bản danh sách “35 kẻ thù của tự do truyền thông” trên thế giới. Điều đáng nói, trong bản danh sách này, tổ chức “Phóng viên không biên giới” đã hỗn láo và ngang ngược khi xếp một loạt các nguyên thủ quốc gia, chính trị gia của một số nước trên thế giới, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam.
Ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam, trong bản danh sách mà RSF công bố còn có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và một loạt nguyên thủ, chính trị gia của các quốc gia như Burundi, IRan, Triều Tiên, Bangladesh, Afganistan, Pakistan, Venezuela, Mexico…
Lý giải về việc đưa ra bản danh sách này, ông Christophe Deloire, Tổng thư ký của tổ chức “Phóng viên không biên giới” ngang ngược cho rằng, “kẻ thù của tự do báo chí là những người luôn chà đạp quyền tự do báo chí và áp dụng những tội ác tồi tệ nhất đối với các nhà báo”.
Trong khi đó, trả lời BBC, ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF láo xược cho rằng, “chúng tôi lập danh sách 35 kẻ thù của tự do truyền thông và ông Nguyễn Phú Trọng nằm trong danh sách này. Giai đoạn ông Trọng làm Tổng bí thư thì có nhiều blogger bị ngồi tù”.
Như vậy, có thể thấy rằng, lý do tổ chức RSF đưa ra khi xếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách “35 kẻ thù của tự do truyền thông” là vì trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có “nhiều blogger bị ngồi tù”. Đây rõ ràng là một sự xuyên tạc, suy đoán vô căn cứ và có chủ đích của những người đứng đầu tổ chức “Phóng viên không biên giới” đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam.
Là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ, không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động”.
Tổng bí thư cũng luôn nhắn nhủ những người làm báo rằng, báo chí phải là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước đổi mới tấn công vạch trần những âm mưu thâm độc của thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nghề báo là nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, chiến đấu bảo vệ cái đúng, cái tốt.
Thế nhưng, với bản chất thù địch Việt Nam, hết xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tự do báo chí” giờ đây tổ chức “Phóng viên không biên giới” lại tiếp tục đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách “kẻ thù của tự do truyền thông”. Đó là một hành động không thể chấp nhận được của tổ chức này.
Việc một số người mà tổ chức “Phóng viên không biên giới” gọi là blogger như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh… bị bắt giữ hay như một số nhà báo vì có nhiều sai phạm bị thu hồi thẻ nhà báo như nhà báo Đỗ Hùng, Nguyễn Như Phong… Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể là người quyết định. Việc họ bị bắt, bị xử lý là do các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật căn cứ vào những sai phạm, vi phạm pháp luật của họ để bắt giữ, xử lý trước pháp luật mà không vì một lý do nào khác.
Nếu họ nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí, hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “kẻ thù của tự do truyền thông” thì hãy nhìn vào những con số sau đây để xem họ có thực sự hiểu biết về tình hình Việt Nam. Tính đến cuối năm 2015, ở Việt Nam có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí trung ương, 137 tạp chí địa phương), 01 hãng thông tấn quốc gia; 105 báo, tạp chí điện tử; 67 đài phát thanh, truyền hình. Cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí, nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000 người.
Rõ ràng với bản chất thù địch không thay đổi, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại một lần nữa đưa ra những luận điệu cũ rích và xuyên tạc, vu cáo Việt Nam một cách hỗn láo và ngang ngược.
Nam Phong
No comments:
Post a Comment