2017/03/07

LỜI "THÚ NHẬN" CỦA DÂM CHỦ ĐOAN TRANG



Ảnh đước Cut từ Facebook dâm chủ Đoan Trang
Với tựa đề bài viết "MUỐN LẬT ĐỔ CỘNG SẢN THÌ ĐỪNG DỐI TRÁ!" (Đúng ra nên đặt tên: Đã dối trá vẫn không lật đổ được Đảng Cộng sản) dâm chủ Đoan Trang đã đưa đọc giả đi từ những cảm xúc "ngọt ngào" khi nghe lời thú tội của một con điếm dân chủ về bản chất của đám Chấy sỹ, yêu nước thương nòi, mê đôla để rồi đến với những cảm xúc "man trá" khi cô lồng ghét nội dung chửi Đảng như thói que của đám Chấy sỹ.

Cô thừa nhận "thẳng thắn" rằng "từ ngày bắt đầu làm báo đến giờ, tôi chỉ có hai lần sai. Xin nói rõ là hai lần phạm lỗi mà tôi và độc giả đều biết, chứ lỗi mà chỉ tôi biết, độc giả không biết, hoặc ngược lại, thì chắc chắn là... nhiều", và đó cũng là nguyên cớ Đoan Trang 
nhận hai lỗi không thể giấu của mình. Nhưng Đoan Trang cũng nên biết rằng, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, nhiều người còn biết bạn nhiều hơn thế, bạn nỡ quên đi lần trần như nhộng ở trên mạng, cùng những chuyện tình bừa phứa của mình sao. Ừ thì ai cũng có phần con, phần người nhưng đã là con người, lại còn khoác danh "dân chủ" sao bạn lại để phần con "hiếp' luôn phần người vậy. Rồi những vụ biểu tình "tôm, tép" bạn kích động gần đây làm nhiều người không khỏi thắc mắc, bạn không tập trung vào việc mà bạn cho là "đòi quyền lợi" cho người dân, mà bạn tập trung vào cứ chửi Đảng, Nhà nước, chửi chế độ. Phải chăng chế độ tư bản giả cỗi ở Mỹ mà bạn ca ngợi hết lời tốt đến nỗi không có những cuộc biểu tình, không có sai phạm, không có chuyện cảnh sát da trắng bắn chết người da màu như vịt, chuyện sách kinh thánh được đặt trên bàn quốc hội như một điều ép buộc để dễ bề cai trị. Và tại sao bạn và đám dân chủ giả cầy của bạn tốt một cách thái quá vậy? suốt ngày đi biểu tình, ngồi trên mạng nói xấu hết người này đến người khác, trong khi lương không có,  vậy mà vẫn sống béo tốt, thậm chí giàu có? không lẽ bạn sống bằng không khí? 

Đoan Trang nói rằng " lần thứ hai, tôi đưa tin theo phản ánh của một blogger hoạt động dân chủ, nói rằng một cuộc tuần hành nào đó bị công an phá và đàn áp dã man... mà thực tế lại không phải như thế. Cuộc tuần hành có sự kiểm soát của công an thật, nhưng không có đàn áp dã man và nó tự kết thúc chứ không phải do bị phá. Sau khi đăng bài, tôi bị một số độc giả mà phần lớn là người đọc trẻ tuổi chỉ trích - nói thẳng ra là bị họ chửi cho tối tăm mặt mũi. Mà vì tôi cũng là một con người, có cảm xúc, nên tôi cay cú lắm và... không gỡ bài, không xin lỗi. Tôi có hai lần sai, thì một lần do tôi ẩu, một lần do tôi dựa vào nguồn tin khác mà nguồn tin ấy lại nói sai sự thật." Biết rằng đối với đám dân chủ giả cầy thì không có thông tin nào của chúng tồn tại "hàm lượng sự thật", nhưng đám dân chủ giả cầy lợi dụng mạng Internet để tuyền tuyền bôi xấu Đảng, Nhà nước, vu cáo cho chính quyền đó không phải bầy đàn của Đoan Trang sao? Sao Trang có thể trách họ trong khi bạn cũng là một dạng mèo mã gà đồng như thế? Thậm chí độ đĩ điếm, trơ trẽm, dối trá của Trang còn gấp nhiều dần đám dân chủ khác, nó tỷ lệ thuận với sự "xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thùng" của bạn.

Có một điểm trong bài viết mà tôi cũng như nhiều khác đồng tình với dâm nữ Đoan Trang, đó là việc Đoan Trang khẳng định "Biểu tình nào mà có thể toàn quốc ngày hôm nay để làm sụp đổ chế độ? Biểu tình nào mà có thể tới hàng nghìn người lúc này?" quả thật rất đồng tình với Đoan Trang rằng khả năng "chém gió" của đám dân chủ giả cầy phải đạt đến mức thượng thừa. Chúng ta từng được biết đến câu 
chuyện tuyên bố tuyệt thực của những dân chủ giả cầy, rồi tuyên truyền rằng công an đánh đạp, tra tấn, không cho ăn...để rồi sau khi ra tù các dân chủ của chúng ta kẻ nào cũng béo như chấy. Rồi câu chuyện của những cuộc biểu tình với lý do "tôm, tép", trong khi thực tế người dân chứng kiến có khoảng vài trăm người tham gia biểu tình và chủ yếu là giáo dân thì trên mạng đám dân chủ thi nhau chia sẻ với cấp số nhân là hàng ngàn người. Chúng lu loa là công an đánh người, trong khi clip quay lại chứng minh điều hoàng toàn trái ngược, giáo dân ném công an đến toác đầu. Hay như mới đây, cái gọi là "ngày 5/3 là ngày suy tàn của chế độ cộng sản", chúng còn tuyên bố nếu chế độ ta không sụp đổ thì chúng sẽ tự thiêu, và sự thật thì chờ mãi đến cuối ngày vẫn không có "miếng thịt" dân chủ nào được nướng chín. Chúng nói rằng hàng triệu người Việt Nam đang hưởng ứng, trong khi trên mạng các bạn trẻ lại hô hào nhau đập chết lũ phản động...tất cả đều thể hiện bản chất bịp bợp, dối trá của đám "dân chủ".

Đứng như dâm chủ Đoang Trang nói: "Đấu tranh dân chủ, đấu tranh chính trị, làm truyền thông, thay đổi xã hội... muốn gì cũng phải trên nền tảng sự thật. Chỉ có đúng sự thật, người ta mới mạnh được". Và có một thực tế, nếu các nhà dân chủ giả cầy họ biết tôn trọng sự thật, có lương tâm với những gì mình làm thì họ phải thừa nhận rằng, chỉ mới mấy mươi năm sau giải phóng, thoát khỏi sự tàn phá nặng nề của chiến tranh mà đất nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh của thế giới thì chứng tỏ rằng đường lối chính sách của Đảng, con đường mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã lựa chọn là hoàn toàn đúng. Tuy không thể phụ nhận việc có những cán bộ thoái hóa biến chất, những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng đó là điều mà không một chế độ hay đất nước nào có thể tránh khỏi, điều chúng ta cần làm là không phải là thay đổi chế độ này bằng chế độ khác, mà phải không ngừng làm trong sạch Đảng, loại bỏ những thành phần xấu ra khỏi nội bộ, để Đảng không ngừng hoàn thiện hướng lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đúng hướng, như điều mà Đảng đã làm trong hai cuộc chiến tranh lịch sử của dân tộc, đó là đánh đuổi thực dân Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ, dành độc lập tự do cho dân tộc. Chứ không phải buông ra những lời thiếu não như Đoan Trang "Thủ tướng nào mà có thể bảo vệ dân?Thủ tướng nào mà có thể huy động quốc tế vào cuộc ngay để cứu dân, đuổi Formosa khỏi Việt Nam, lại còn đòi lại Hoàng Sa cho Việt Nam nữa chứ?" xin thưa Đoan Trang, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, và biết rằng nước mình còn yếu hơn Trung Quốc nên không thể phát động cuộc chiến tranh rồi mang dân đi "hiến tế" như cách mà các nhà dân chủ giả cầy cam tâm bán cả dân tộc cho giặc. Đảng và Nhà nước biết rằng tại thời điểm này, chỉ có qua con đường vận động cộng đồng quốc tế bảo vệ lẽ phải mới giữ vừng được chủ quyền đất nước, chứ không thể như "dân chủ" chỉ cần biểu tình là đuổi được tàu khựa và thay vì đuổi Formosa và rồi hàng trăm người dân thất nghiệp, môi trường biển phải tự mình khắc phục thì chúng ta có thể chọn cách thông minh hơn đó là bắt Formosa phải khôi phục lại tốt nhất có thể môi trường vùng biển bị ảnh hưởng và vẫn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động...

NHÂN TÂM

No comments: