2016/08/17

NẾU ĐẺ CON RA RỒI GIẾT THÌ HÃY KHÂU L** LẠI !


Lịch sử vô cùng đau đớn về gái giận chồng, giết con lại lặp lại một lần nữa. Thương tâm hơn và máu lạnh hơn. Không phải ôm con lao xuống lầu tự tử mà giết cả ba đứa trẻ bằng cách thắt cổ rồi đốt xác. Bà mẹ sau đó trốn vào rừng và đã ra đầu thú (Bị bắt hoặc đầu thú).

Hội các mẹ và các chị sẽ có thể tiếp tục lớn tiếng bênh vực về câu chuyện trầm cảm không lối thoát của người phụ nữ. Nhưng dứt khoát, không thể thoả hiệp với tình trạng mất ổn định tâm lý rồi giết chính con ruột của mình, những đứa trẻ vô tội không có cách gì phản kháng ngoại trừ tiếng khóc.

Có lẽ cần có cơ chế bắt buộc về kiểm nghiệm tâm lý trước hôn nhân. Hôn nhân vẫn là nơi tạo ra các em bé chủ yếu. Các anh, các chị trước khi kết hôn phải vượt qua bài kiểm tra để đảm bảo không bị rối loạn tâm thần, có đủ năng lực hành vi để làm cha mẹ. Đám đối tượng có tiền sử hoặc đang nghiện hút, nghiện rượu hoặc chập mạch, đảo chiều, ẩm IC phải bị khước từ quyền kết hôn.

Thêm nữa, tuỳ điều kiện từng địa phương, có thể bắt phải chứng minh tài chính. Không thể để đám ăn còn không đủ nhận trách nhiệm tạo ra và nuôi dạy một công dân cho xã hội. Chúng nuôi thân và tự dạy dỗ nhau đã là quá sức rồi.

Việt Nam là quốc gia đang coi đạo Phật là quốc giáo; hãy để những em bé ấy đầu thai vào những gia đình ít tiềm ẩn rủi ro nhất.

Không còn cách nào khác. Phải ngăn chặn những con khốn lại trước khi chúng kịp đẻ trứng ra rồi luộc ăn như ăn vịt lộn ngoài chợ.

Nguồn: Lọc

No comments: