2015/11/29

NGỒI CÔNG NÔNG THÌ XÁC ĐỊNH NGỒI SAU NẢI CHUỐI

Về vụ xe tải đâm công nông đi 5 mạng người.


Ở Gia Lai vừa xảy ra vụ tai nạn, một chiếc đầu dọc máy dầu D5 chở 15 bần nông đã bị chiếc Dongfeng thùng lửng full tải chở gỗ cao su đâm trúng, lọt gầm, gãy khung, máu me đầm đìa lênh láng.

Người thì mắng anh lái xe tải, kẻ đằm tính hơn thì thương xót cho 5 mạng oan gia, dân ta là vậy, những thứ đúng sai về luật pháp rành rành, vẫn phải cãi nhau tanh bành cho khí thế.

Trước hết tôi xin chửi mả cụ thằng lái công nông, ai cho phép mày được liu thông ra đường? Quân giết người.

Xe công nông là phương tiện cơ giới thô sơ, không hề có đăng ký đăng kiểm, sản xuất với công nghệ cơ khí địa phương mối nối que hàn 3 li thần thánh theo tiêu chuẩn an toàn của âm ti. Công nông cùng các phương tiện tự chế đều đã bị cấm liu thông từ đầu năm 2008 (theo nghị quyết 32/2007 của chính phủ).

Dễ thấy, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h tối om như tiền đồ chị Dậu, khối sắt di động 1300 cân không đèn không còi không phanh chính là nguồn nguy hiểm cao độ, thằng lái công nông chạy xe ban đêm và chở người là đã sai lại cộng thêm sai, tội chất chồng thêm tội.

Bọn bần nông khố rách áo ôm hay có suy nghĩ thế này, xe to đền xe nhỏ, người còn sống đền thằng đã quy tiên. Chúng nó luôn cho rằng ai đó phải gánh lấy trách nhiệm cho sự đần độn, vô pháp vô thiên của chúng. Giả sử 1 thằng phóng xe máy đi ngược chiều đâm vào ô tô phọt óc chết tốt, người nhà chúng nó sẽ bắt anh ô tô (đi đúng luật) phải đền. Xã hội loạn vì mọi giá trị luân lí đều bị bần nông kê dưới đít ngồi, quân rác rưởi.

Một số bần nông khác lại bào chữa rằng, chúng tôi lái công nông để miu sinh ơ kìa. Nhưng các bạn cần hiểu, sự miu sinh chỉ được chấp nhận khi nó không ảnh hưởng tới người khác và không trái luật. Các bạn coi thường tính mạng của người tham gia giao thông vô tội để miu sinh, thì các bạn là quân giết người, thế thôi. Lê Văn Luyện cả đời nó cũng chỉ đi cướp 1 lần, còn công nông, ba gác thì chạy quanh năm, các bạn gây nguy hiểm cho xã hội hơn Luyện nhiều đừng cãi.

Cần truy tố thằng lái công nông vì tội vi phạm luật giao thông gây chết người, nếu nó đã chết, hãy bắt gia đình nó đền tiền sửa chữa cho anh xe tải nắn gầm, thay ba đờ xốc. Đền thêm cho anh 100 triệu tiền mặt cho tổn thương tâm lý, giúp anh lấy lại tinh thần tiếp tục vững dạ bẻ vô lăng trên những cung đường đất nước, đồng thời bỏ tù những thằng đòi xử lý "có tình" theo kiểu luật rừng.

Đừng tạo thêm tiền lệ và ảo tưởng cho bần nông, nếu các bạn tin rằng đất nước này vẫn cần có luật.


No comments: