2016/04/30

Vụ Cá chết: phải chăng lều báo và phản động cũng là một tội đồ?

Loa Phường

Trước hiện tượng cá chết, Formusa là tình nghi số 1 nhưng để xử lý không dễ vì cần phải có chứng cứ. Chính quyền thì rõ là lúng túng trong ứng phó với “thảm họa” kiểu này, nên vào cuộc có phần chậm chạp, hành xử thiếu tính “mị dân”, nhưng trái lại, lều báo và phản động thì câp nhật tin tức ở mức độ “chóng mặt”, bủa bây không gian mạng bằng những thông tin “vô trách nhiệm” thậm chí bịa đặt, câu view, gào khóc “thương dân” nhưng kỳ thực đều chạy theo động cơ cá nhân bất chấp liêm sỉ.

Diễn đàn Nhà báo trẻ đang có cuộc bình bầu “Đi tìm kền kền tháng 4”, cùng rất nhiều bình luận bức xúc lên án lều báo như tội đồ khiến nhân dân miền Trung đã khổ vì cá chết lại còn khốn đốn, bĩ cùng hơn. Xin trích một ý kiến có phần hơi cực đoan nhưng thể hiện sự phẫn nộ với sự “vô trách nhiệm” của báo chí hiện nay


(xem ảnh)
Cũng xin trích một comment của độc giả trong diễn đàn trên:
“Đang rảnh, tôi vạch tội bọn kền kền tiếp, he he!
Chúng tung tăng múa phím thượng vàng hạ cám, lĩnh vực nào cũng thiện nghệ hơn cả chuyên gia. Nay chúng hô hào vụ ông Nén tử tù, mai chúng bênh vực anh Phong bán ổi, khi thi chúng kêu oan cùng quán phở Xin Chào, lúc chúng rống căm hờn với thép Formosa. Nhưng chả việc nào chúng theo cho ra môn ra khoai, cứ được vài hôm là chúng buông để tâm huyết đề tài khác hot hơn, dễ câu like hơn, còn thì bỏ mặc cái chúng quan tâm bữa trước. Lên xuống như nước lớn ròng, trở mặt như nhanh hơn tung đồng tiền sấp ngửa, nay chúng thọc chỗ này, mai chúng ngoáy chỗ kia, như thiên la địa võng, chẳng quần què tà lọt nào thoát khỏi bình lyaajn cảm khái thương đời khóc dân của chúng. Dân càng được chúng "thương", xã hội càng thêm hỗn loạn bởi những tâm tư xảo quyệt ẩn sau vỏ bọc của ngôn từ huê dạng. Bọn đốn mạt này, bây định dối trời lừa dân đến bao giờ?”
Còn đám phản động thì khỏi phải nói rồi. Chúng như lên cơn “động kinh” những ngày qua. Chúng cho vụ việc này đúng vào những ngày cuối tháng tư là “minh chứng” cho thấy đây là “tháng tư đen” (tức VNCH đã thất thủ bởi cộng sản, nên cùng với sự kiện thảm họa cá chết này, xứng đáng gọi đây là “thời điểm đen tối của dân tộc”, xoa dịu, an ủi, chia sẻ nỗi đau “mất nước” với đám cờ vàng hải ngoại). Đám “Vì một Hà Nội Xanh” và No-U thì chăm chú vào hô hào biểu tình thật lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ngày 1/5 tới như kiểu “nhanh tay không cơ hội ngàn vàng sẽ qua đi”. Đám “nhân sỹ chấy thức” cũng như “Hội nhà báo độc lập”như Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Dũng thì tấp nập cho ra các bản Tuyên bố vận động ký tên của các tổ chức XHDS thu thập các thông tin từ Lều báo để kết tội chính quyền “phản bội nhân dân”, “hãm hại nhân dân”, cho đây là “mưu đồ chính trị”…, cần biểu tình thật rầm rộ hoành tráng để chính quyền biết “lòng dân”. Đám chuyên mang danh “từ thiện”, hỗ trợ dân khiếu kiện, người gặp khó khăn, tiêu biểu Mai Dũng, ông chủ nhóm “Cứu trợ dân oan” với ngân khoản vài trăm triệu đồng luôn sẵn có, thì ngoài việc mải mê chửi chính quyền còn bận bịu với in và phát áo cho dân khiếu kiện Dương Nội đi biểu tình ngày 1/5 tới. Còn đám chuyên sản xuất tin bài thuê cho các báo nước ngoài, trang tin phản động, kiếm clip, ảnh, viết bài ăn tiền như Nguyễn Lân Thắng thì nhanh chân vào “hiện trường” bí mật ghi âm ghi hình, hoặc tìm cách phỏng vấn dân đang khổ sở, lao đao thế nào, kèm theo những phụ họa chửi bới chính quyền, len lỏi vào các đám đông hy vọng lôi kéo được họ ra Hà Nộ “góp vui” và là “bằng chứng” cho sự chính nghĩa trong biểu tình với chúng ngày 1/5 tới đây…
 Nhìn vào hành động và hậu quả mà chúng gây ra chứ đừng đọc những câu khẩu hiệu bao biện cho hành động của đám lều báo và phản động này, kiểu như “cần minh bạch thông tin”, “cần thương/cứu dân”…
Lấy ví dụ như, thay vì hiến kế và trợ giúp chính quyền bắt xử lý, ngăn chặn những hành vi bán cá chết, buôn cá chết thì lều báo vớ lấy, quay clip câu view, giật tin hót không khác nào “khủng bố” người tiêu dùng cả nước, khiến chính quyền địa phương thay vì tập trung giúp ngư dân thì phải đi “đối đầu” với dân ngăn chặn, lùng soát buôn bán, tiêu hủy cá chết. Vớ được vụ nào bắt quả tang buôn cá chết, chúng tường thuật, giật tít như thể nó tràn lan, khó mà kiểm soát được. Đó là chưa kể đám nhà báo bất lương đưa tin bịa đặt, thổi phồng…đúng “mùa cá chết” khiến dư luận càng thêm dựng tóc gáy. Chính quyền, dư luận có lên án thì chúng bao biện, cần phải thông tin khách quan, trung thực, bảo vệ người tiêu dùng, quyền được thông tin….còn thẩm định và xử lý, khắc phục “thảm họa” thông tin thì không phải trách nhiệm của báo chí mà của chính quyền!!!
Đám phản động thì khác, ông chủ Obama sắp sang Việt Nam rồi, đó là “món quà” trời cho để vận động ký thỉnh nguyện thư mời Mỹ làm quan tòa “cứu dân Việt”, lên án chính quyền thiếu khả năng điều hành, chỉ có Mỹ mới xứng đáng vào “xử lý” giúp??? Thể nào “nhà báo” Đoan Trang chẳng có báo cáo vụ cá chết này giống như vụ tự ứng cử Quốc hội của đồng bọn tới các cơ quan nhân quyền, chính phủ Mỹ, Phương tây để đánh giá về năng lực yếu kém, không có khả năng điều hành, tham nhũng, bắt tay với Trung Quốc và Đài Loan của chính quyền cộng sản, không xứng đáng điều hành đất nước và nhân dân của cô ta… Sau cuộc biểu tình thành công, No-U và các hội đoàn “yêu cây xanh” sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình lên án chính quyền không xử lý được formusa, gây thiệt hại của dân, không xứng đáng điều hành, trả lại quyền cho nhân dân…
 Chúng có phải là tội đồ không? Chắc chắn bạn đọc đã có câu trả lời.

No comments: