Cá
chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung chưa rõ nguyên nhân vì các
cơ quan chức năng đang vào cuộc, thậm chí là thuê cả chuyên gia nước
ngoài để có kết luận điều tra cuối cùng, chính xác và khách quan nhất.
Lợi dụng kỳ nghỉ dài ngày (4 ngày) của cả nước nhân ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42016) và ngày Quốc tế Lao động
(1/5), lợi dụng vụ cá chết hàng loạt tại 1 số tỉnh miền Trung, những kẻ
tự nhận là "dân chủ" nhưng thực chất là chân rết của các thế lực thù
địch, các tổ chức phản động như tổ chức khủng bố Việt Tân đã có những
hoạt động chống phá, đi ngược lại với lợi ích của người dân. Chúng núp
bóng bảo vệ môi trường nhưng thực chất là nhận tiền từ Việt Tân và xúi
giục, kích động người dân biểu tình trái phép, tiến tới bạo loạn. (Xem thêm: Tại đây).
Chân dung Osin Huy Đức (Nguồn: Internet)
Chân dung Osin Huy Đức (Nguồn: Internet)
Trong khi những kẻ như Nguyễn Xuân Diện, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Bích Phượng đang ảo tưởng khi "tự sướng" với "thành tích"
kích động người dân biểu tình ngày 1/5 vừa qua tại Hà Nội và lèo tèo
vài chục mống người tại TP.Hồ Chí Minh thì có một người hầu như là im
bặt, nếu không muốn dùng từ thờ ơ, bàng quan. Kẻ đó thường được đồng bọn
nhắc tới với biệt danh "Đức hô", gắn với ngoại hình không được
trọn vẹn của gã - Osin Huy Đức. Ở "tầm" của Huy Đức, dường như ít thấy
gã trong các hoạt động xuống đường, dùng võ mồm để tru tréo với các khẩu
hiệu lạc lõng, nhiệm vụ chính của gã, đó là viết và đăng tải các bài
viết có nội dung bênh vực cho những kẻ đứng đường, gây rối an ninh trật
tự công cộng trên các trang mạng.
Thế nhưng, khoảng thời gian gần 1 năm trở lại đây, một Osin Huy Đức khác, rất khác. Một Huy Đức không còn chạy theo danh xưng tự nhận là "dân chủ", "nhân quyền", không còn viết theo hợp đồng đặt trước từ các hội, nhóm, tổ chức chống Cộng cực đoan, phản động trong và ngoài nước. Trước, trong và sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra, cây bút Osin Huy Đức vẫn vững vàng lập trước khi lên tiếng ủng hộ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước những giọng điệu thêu dệt, thổi phồng, vu khống nhằm hạ bệ uy tín, danh dự của cựu Thủ tướng.
Ngay khi đó, Osin Huy Đức đã bị cơn mưa "gạch đá" từ đồng bọn không thương tiếc vì dám đi ngược lại hợp đồng, chủ trương, chỉ đạo từ chúng. Và nay, khi cuộc phát động biểu tình ngày 1/5 vừa qua núp bóng dưới vỏ bọc "bảo vệ môi trường" của đám "zân chủ giả hiệu" như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tường Thuỵ...đang được đám bậu sậu của chúng bâu vào tung - hứng thì Osin Huy Đức hoàn toàn lặng im trước hoạt động này. Điều này đã làm cho đồng bọn điên cuồng giận dữ, chỉ trích và thậm chí là chửi rủa, xúc phạm tới Osin Huy Đức vì đã "lặng thinh", "không có nổi 1 dòng bình luận cổ vũ" với "vụ xuống đường", "Thái độ đó cho thấy HĐ không đồng tình, hài lòng". Bọn chúng chưa dừng lại khi tiếp tục thấy Huy Đức không hề "đếm xỉa, đoái hoài" tới vụ biểu tình mà chỉ quan tâm, chú trọng tới "Tiếp tục xây nhà cho cựu binh Gạc Ma".
"Nhịp cầu Hoàng Sa" là tên chương trình mà trước đây chỉ quan tâm tới các thân nhân của các tử sĩ Việt Nam cộng hoà và nhờ tên gọi này nên nó đã "câu" được rất nhiều tiền từ Việt Tân và các hậu duệ của "thây ma" VNCH. Có một chiến dịch được đồng bọn lập ra với tên gọi "Yêu cầu đổi tên Nhịp cầu Hoang Sa" bởi vì Osin Huy Đức đã góp tiền xây nhà cho cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo và một số cựu binh khác. Theo như giọng điệu của bọn chúng thì cựu binh Lê Hữu Thảo là "cựu binh của Cộng sản", chúng chỉ quan tâm tới các tử sĩ VNCH mà thôi. Tưởng chừng như chiến dịch này sẽ rầm rộ nhưng khi ngẫm lại, bọn chúng liền rụt đầu như rùa rụt cô khi nguyên nhân chính là "Nếu bỏ Hoàng Sa ở tên gọi thì sao khều được Obama của kiều bào nhể" (Obama là tiền USD).
Đáp lại những giọng điệu kích động, gây chia rẽ, thù hằn dân tộc của đám "zân chủ giả cầy", Osin Huy Đức điềm tĩnh bình luận rằng:
Thế nhưng, khoảng thời gian gần 1 năm trở lại đây, một Osin Huy Đức khác, rất khác. Một Huy Đức không còn chạy theo danh xưng tự nhận là "dân chủ", "nhân quyền", không còn viết theo hợp đồng đặt trước từ các hội, nhóm, tổ chức chống Cộng cực đoan, phản động trong và ngoài nước. Trước, trong và sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII diễn ra, cây bút Osin Huy Đức vẫn vững vàng lập trước khi lên tiếng ủng hộ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước những giọng điệu thêu dệt, thổi phồng, vu khống nhằm hạ bệ uy tín, danh dự của cựu Thủ tướng.
Ngay khi đó, Osin Huy Đức đã bị cơn mưa "gạch đá" từ đồng bọn không thương tiếc vì dám đi ngược lại hợp đồng, chủ trương, chỉ đạo từ chúng. Và nay, khi cuộc phát động biểu tình ngày 1/5 vừa qua núp bóng dưới vỏ bọc "bảo vệ môi trường" của đám "zân chủ giả hiệu" như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tường Thuỵ...đang được đám bậu sậu của chúng bâu vào tung - hứng thì Osin Huy Đức hoàn toàn lặng im trước hoạt động này. Điều này đã làm cho đồng bọn điên cuồng giận dữ, chỉ trích và thậm chí là chửi rủa, xúc phạm tới Osin Huy Đức vì đã "lặng thinh", "không có nổi 1 dòng bình luận cổ vũ" với "vụ xuống đường", "Thái độ đó cho thấy HĐ không đồng tình, hài lòng". Bọn chúng chưa dừng lại khi tiếp tục thấy Huy Đức không hề "đếm xỉa, đoái hoài" tới vụ biểu tình mà chỉ quan tâm, chú trọng tới "Tiếp tục xây nhà cho cựu binh Gạc Ma".
"Nhịp cầu Hoàng Sa" là tên chương trình mà trước đây chỉ quan tâm tới các thân nhân của các tử sĩ Việt Nam cộng hoà và nhờ tên gọi này nên nó đã "câu" được rất nhiều tiền từ Việt Tân và các hậu duệ của "thây ma" VNCH. Có một chiến dịch được đồng bọn lập ra với tên gọi "Yêu cầu đổi tên Nhịp cầu Hoang Sa" bởi vì Osin Huy Đức đã góp tiền xây nhà cho cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo và một số cựu binh khác. Theo như giọng điệu của bọn chúng thì cựu binh Lê Hữu Thảo là "cựu binh của Cộng sản", chúng chỉ quan tâm tới các tử sĩ VNCH mà thôi. Tưởng chừng như chiến dịch này sẽ rầm rộ nhưng khi ngẫm lại, bọn chúng liền rụt đầu như rùa rụt cô khi nguyên nhân chính là "Nếu bỏ Hoàng Sa ở tên gọi thì sao khều được Obama của kiều bào nhể" (Obama là tiền USD).
Đáp lại những giọng điệu kích động, gây chia rẽ, thù hằn dân tộc của đám "zân chủ giả cầy", Osin Huy Đức điềm tĩnh bình luận rằng:
"Hoàng Sa là một "nhịp cầu" hòa giải chứ không phải là một điểm đến; những người làm NCHS không phân biệt VNCS hay VNCH, đã là người Việt chống ngoại xâm đều được tri ân như nhau. Cực đoan, phân biệt đối xử không thể có tâm thế của người muốn người Việt mình hòa giải".Rõ ràng, người có tầm thì sẽ hiểu biết, nhận thức nhanh hơn những kẻ khác. Một Osin Huy Đức đã khác, không còn là "Đức hô" với giọng điệu một bè với đám tự nhận là "dân chủ cuội" như thời gian trước đây. Hy vọng rằng, Osin Huy Đức đã tự thức tỉnh được chính mình, góp sức mình vào việc dựng xây và phát triển đất nước, thay vì chìm vào vũng lầy của sự mua chuộc tiền bạc, làm con rối cho các thế lực thù địch, tham gia các hoạt động xuyên tạc, bịa đặt về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự an yên của nhân dân Việt Nam.
An Chiến

No comments:
Post a Comment