Viết trên FB cá nhân, dân chủ già cầy Huynh Ngoc Chenh (Huỳnh
Ngọc Chênh) đã không ngần ngại khen ngợi 02 đối tượng bị Công an hai
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình bắt với hành vi kích động biểu tình nhân sự
kiện cá chết hàng loạt tại Miền Trung như sau: "Cá chết trắng biển, báo lề đảng bị định hướng, báo lề dân phải lên tiếng. Trương
Minh Tam và Chu Mạnh Sơn là hai nhà báo lề dân đã vào cuộc, đi đến tận
nơi để tìm hiểu về nguyên nhân cá chết cũng như đời sống đồng bào tại
nơi đó. Đảng rất sợ sự thật nên đã bắt giam hai nhà báo nầy rồi cho VTV
bôi nhọ họ đủ điều dù họ chưa bị kết án".
Trước
khi đi vào nói đôi điều đoạn tán dương lộ liễu của Huỳnh Ngọc Chênh,
xin được làm rõ hơn về chân dung 02 nhân vật trong câu chuyện được nói
đến qua Video sau:
Như phóng sự trên đã chỉ ra "Kết
quả đấu tranh khai thác, Trương Minh Tam khai nhận, Tam đã tham gia
phong trào Con đường Việt Nam, tiến hành hoạt động thu thập thông tin
các vụ việc nhạy cảm về chính trị, phỏng vấn một số đối tượng có quan
điểm, tư tưởng hoạt động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam để phát tán trên
Facebook Con đường Việt Nam nhằm tuyên truyền, đả kích chính sách pháp
luật, hoạt động của các cơ quan chức năng". Trong đó, đáng chú ý, cơ
quan Công an đã thu trong hành lý mang theo của Tam giấy biên lai nhận
tiền của "tổ chức phong trào Con đường Việt Nam và Việt Tân. Đây là
những khoản tiền mà theo lời khai của Tam là được 02 tổ chức này hỗ trợ
để Tam chi trả, trang trải cuộc sống để có thể yên tâm thực hiện các
hoạt động chống phá trong bối cảnh "vừa ra tù và không có nghề nghiệp".
Giấy biên nhận tiền trả công của Việt Tân cho Trương Minh Tam
Trước khi dấn thân vào con đường hoạt động chống phá như hiện nay, Tam
từng là đối tượng tù hình sự thụ án tại Trại Giam số 5, Bộ Công an đóng
tại tỉnh Thanh Hóa. Quá trình trong tù Tam có quen và kết thân với một
số đối tượng chống đối, cực đoan như Đặng Xuân Diệu (Quê Nghi Lộc, Nghệ
An, đối tượng trong vụ án "Hồ Đức Hòa và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân" hiện đang thụ án tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa -
Vũng Tàu). Từ cơ duyên này nên sau khi ra tù Tam đã chủ động móc nối,
từng nhiều lần trực tiếp về Nghệ An để liên hệ với số đối tượng là đồng
bọn của Diệu đã ra tù để hoạt động và đây cũng là lí do không hiểu từ
bao giờ một kẻ vào tù với tội danh Hình sự bình thường trở thành một nhà
hoạt động "dân chủ"...
Hiểu như thế để thấy rằng, sự xuất hiện của Tam tại khu vực Vũng Áng (Hà
Tĩnh) trong cái ngày mà Fanpage của Việt Tân kích động, kêu gọi xuống
đường biểu tình vì môi trường (mà thực ra kích động gây rối trật tự công
cộng) không phải vì gã hiếu kỳ hay có mục đích cao đẹp gì khác. Chính
đồng tiền và mối liên hệ có đi có lại với Việt Tân đã khiến một kẻ có hộ
khẩu Thường trú tại Hà Nội lại lặn lội hơn 400 cây số để có mặt tại Hà
Tĩnh.
Đối với trường hợp Chu Mạnh Sơn. Không phải ngẫu nhiên mà trong phóng sự của VTV nói rằng: "Qua
đấu tranh khai thác, Chu Mạnh Sơn khai nhận, Sơn được nhiều cá nhân, tổ
chức phản động trong ngoài nước liên hệ, trong đó có tổ chức phản động
Việt Tân tại Mỹ lôi kéo đề nghị tham gia Việt Tân.
Hiện Chu Mạnh Sơn là thành viên nhóm Việt Tân tương trợ, nhóm kín do
Việt Tân lập ra trên mạng xã hội Facebook. Ngày 30/4/2016, Chu Mạnh Sơn
đón xe khách vào Quảng Bình cùng một số đối tượng, thu thập thông tin,
hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán
trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần
chúng nhân dân". Theo đó, ngoài nguyên nhân cơ quan Công an phát hiện Sơn
có mặt tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, sử dụng điện thoại di động ghi
lại 3 tấm hình bà con nhân dân tụ tập trên QL1A để tung lên kích động
biểu tình, gây rối trật tự công cộng thì vai trò của Sơn trong vụ án "Đậu Văn Dương cùng đồng bọn hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trước đó càng cho thấy Sơn không đến Quảng Bình chỉ để "tìm hiểu về nguyên nhân cá chết cũng như đời sống đồng bào tại nơi đó" như
cách nói của Huỳnh Ngọc Chênh. Có chăng nó chỉ thấy ở đối tượng này vẫn
chưa thể từ bỏ con đường cũ đã từng khiến gã phải ngồi tù.
Chân dung Chu Mạnh Sơn (trái) và Trương Minh Tam (Nguồn: Internet).
Như
vậy, 02 đối tượng với những vết nhơ trong quá khứ và hành vi trong hiện
tại đã bị cơ quan chức năng phát giác, tố cáo nhưng khi qua lăng kính
của một "dân chủ gạo cội" Huỳnh Ngọc Chênh chúng bỗng dưng trở thành 02
đại diện cho một khái niệm mới hết sức mĩ miều - "nhà báo lề dân". Và rõ
ràng, với những gì đã được chỉ ra ở trên, Huỳnh Ngọc Chênh đã dùng thủ
thuật đánh tráo khái niệm để bảo vệ 02 kẻ bị sa lưới cơ quan chức năng,
biến những kẻ "tội phạm" trở thành những người cần được bảo vệ, cần được
che chở. Khái niệm "Nhà báo lề dân" vì thế là một khái niệm tương đối
mới được phát kiến ra từ Chênh.
Tuy
nhiên, xem chừng Chênh chỉ có thể ru ngủ những ai đang chưa biết, chưa
nghe về hai con người này bởi những vết nhơ khó gội rửa trong quá khứ đã
đã tố cáo chúng, khiến dư luận nhìn rõ hơn tính mục đích của chúng
trong sự vụ mới này! Và xin thưa với gã hồ ly đội lốt dân chủ rằng,
trong việc bắt giữ Chu Mạnh Sơn và Trương Minh Tam, Đảng hoàn toàn không
sợ sự thật mà chỉ sợ sự thật bị biến tướng mà thôi!
Chưa hết, trong đoạn cuối của Stt, Chênh có đưa ra chi tiết: "Rồi lần lượt nhà cầm quyền bị buộc phải trả tự do cho cả hai. Có nghĩa là họ đã biết sai khi bắt người vô cớ. Bây giờ VTV trả lời như thế nào với hai công dân đồng thời là hai nhà báo nầy?". Có vẻ như Chênh lo hơi quá xa cho VTV và các cơ quan chức năng đứng ra tạm giữ Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn...
Cơ
quan chức năng hoàn toàn có thể bắt giữ Tam và Sơn, họ cũng hoàn toàn
có thể định tội danh 02 kẻ này nhưng chúng ta thử nghĩ xem, với 02 chỉ
đóng vai trò là tay sai và hành động với mục đích vì tiền/ đồng tiền đã
biến chúng trở nên như thế thì liệu có nên quá nặng nề?
Pháp
luật có thể điều chỉnh hành vi của chúng và các cơ quan chức trách hoàn
toàn áp dụng các biện pháp ngăn chặn lớn hơn nhưng xét về đại cục bắt
giữ chúng lâu hơn có thể gây hiểu lầm cho một bộ phận người dân thiếu
thông tin, nhất là chúng lại bị bắt đúng tại nơi lòng người dân đang nao
núng sau vụ cá chết bất thường.
Vậy
nên, giải pháp thả chúng là để yên dân, để dành thời gian, công sức
chung tay khắc phục thảm họa, khó khăn ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên,
trước khi thả cơ quan Công an đã hoàn tất các chứng cứ, tài liệu để có
thể buộc chúng vào các tội danh cụ thể. Và tin chắc rằng, chỉ cần thêm
một hành vi tương tự chúng sẽ không được nương tay!



No comments:
Post a Comment